Hương vị tình thân: "Khi mày yêu cuộc đời, cuộc đời sẽ yêu mày đắm say"

Phạm Vũ Vân Anh Đăng lúc: Thứ năm, 23/09/2021 17:49 (GMT +7)
Câu hát của rapper Đen Vâu thật thích hợp để nói về tập 40 phần 2 Hương vị tình thân: Chỉ cần nhìn cuộc đời qua lăng kính biết ơn, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. 
Hashtag #Phim Hương vị tình thân #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

1. Người phụ nữ đẹp nhất khi đứng trong gian bếp của nhà mình

Sự khác biệt lớn nhất giữa Nam với bà Bích và bà Sa là gì? Bà Bích và Bà Sa nghĩ rằng vào làm dâu nhà hào môn thì sẽ được ăn sung mặc sướng, ngồi mát ăn bát vàng. Họ tự cho phép mình hạ thấp vai trò của những người đứng trong gian bếp là những người giúp việc, phải bưng bê, hầu hạ người khác. Vì vậy mà Bà Bích thì tức tối còn bà Sa thì hả hê, ra ý coi thường Nam khi cô tất bật chăm lo bữa ăn cho Thy.

Còn Nam thì khác. Cô thấy vui vì được chăm sóc những người trong gia đình, dù đó là ai. Cô đặt vị thế mình là người dâu trưởng, có trách nhiệm giúp đỡ em dâu trong khi mang thai, nghén ngẩm. Khi xác định được rõ mình là ai, vì sao mình làm việc này, Nam đâu cần quan tâm đến thái độ và cách đánh giá của những người phụ nữ xấu tính kia. Như Long nói, cô thấy vui là được.

Nam tìm thấy niềm vui khi chăm sóc người khác, không quan tâm đến thái độ của bà Bích và bà Sa
Nam tìm thấy niềm vui khi chăm sóc người khác, không quan tâm đến thái độ của bà Bích và bà Sa

2. Khi nhìn cuộc đời qua lăng kính của sự biết ơn, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp

Bà Xuân đã thực sự trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Một con người nhân hậu và trân trọng những gì đang có nên cách đối nhân xử thế của bà thật “sang”. Nếu biến cố “cây khế” không xảy ra, việc Nam chăm sóc cụ Dần hay phục vụ Thy có bầu sẽ được bà Xuân coi là hiển nhiên. Giờ đây, bà trân trọng sự tận tâm, tận tuỵ của Nam. “Thời gian này con chịu khó vất vả nhé” câu nói thật ấm áp trái tim và đừng nói một nồi chè chứ 10 nồi chè Nam vui vẻ cũng nấu cho Thy. 

Chứng kiến tình cảm của Long và Huy dành cho cụ Dần, chắc chắn tuổi thơ của 2 anh em được lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc của bà nội. Và nếu cụ Dần đã từng đối xử tệ bạc với bà Xuân, anh em Long đã không thể tôn trọng bà nội như thế. Chẳng qua là trong 3 năm trở lại đây, bà Xuân bị cụ Dần giật tóc nhiều quá, cường độ rung lắc hơi mạnh nên ký ức bị rơi rụng ít nhiều thôi. Nhân sự kiện Khánh Thy nghén ngẩm khó ăn, cụ Dần mới có dịp ôn lại quãng thời gian chăm con dâu thèm chua qua sự gợi mở “vô tình cố ý” của bà Bích. 

Bà Xuân trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, biết trân trọng biết ơn cuộc sống và những người xung quanh
Bà Xuân trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, biết trân trọng biết ơn cuộc sống và những người xung quanh

Bà Xuân chắc cũng bất ngờ và sung sướng lắm khi nhận thấy sự quan tâm của cụ Dần dành cho mình. Cảm giác giống như chúng ta tìm thấy mấy trăm ngàn trong túi quần, túi áo mỗi lúc giao mùa. Tưởng chừng như không có mà lại xuất hiện thật nhiều nên mọi thứ trở nên quý giá biết bao. Vậy là từ giờ, dù là đến chợ cóc tồi tàn hay chăm lo giấc ngủ cho cụ Dần, bà Xuân cũng không nề hà, vừa để thời gian cho Nam nghỉ ngơi, vừa tạo điều kiện gia tăng dân số lại giúp cho tình cảm mẹ chồng nàng dâu đi lên. 

3. Bà Sa - vận động viên bộ môn “ném đá giấu tay” kiêm “cả vú lấp miệng em”

Quả thật sau tất cả những việc bà Sa đã làm, đến nhìn mặt bà thôi cũng khiến Thy thấy mệt mỏi. Bà càng tỏ ra săn sóc bao nhiêu, Thy càng cảm thấy “lợm giọng” bấy nhiêu vì Thy biết bà đang muốn lợi dụng việc cô có bầu để phục vụ cho âm mưu của bà. Thy chưa thể ngay lập tức rủ bỏ con người trước đây, nhưng cô đang hướng thiện để tìm sự thanh thản trong tâm hồn và tích đức cho con. Câu nói “Con yêu chồng con, anh ấy là tất cả những gì con có” thể hiện sự buông bỏ của Thy. 

Thy không muốn tiếp tục sống với những tính toán thủ đoạn của bà Sa
Thy không muốn tiếp tục sống với những tính toán thủ đoạn của bà Sa

Nhưng khi hình ảnh đã hằn sâu trong tâm trí, không dễ gì xoá mờ đi được, đặc biệt là khi người ta không muốn xoá. Bà Sa vẫn xoáy sâu vào bản tính thực dụng của Thy. “Con kéo thằng Huy về công ty đi, có làm được không hay để mẹ làm?”. Liệu từng ấy thời gian với biết bao nỗ lực của Huy mà nhà hàng không phát triển là do năng lực của Huy hay có bàn tay của bà Sa dàn xếp đằng sau? 

Biết Huy đã nghe được cuộc nói chuyện, bà Sa quyết định lật bài ngửa, thừa nhận việc tung clip của Dương. “Hay quá, mẹ chơi trò “ném đá giấu tay” làm vợ chồng con tý thì oánh nhau mà mẹ cứ làm như vừa lập công vậy, nói rõ to và dõng dạc”, Huy nghĩ thôi nhưng nụ cười của anh đã nói lên tất cả. Đối phó với phản ứng khá “cứng” của con rể, bà Sa quay sang chiến lược “cả vú lấp miệng em”, dùng tư cách mẹ vợ mà áp đặt Huy. Thật tiếc, gu của Huy là người “trước sau như một” nên lời đe doạ của bà Sa không những không có tác dụng mà bà ta chính thức trở thành đối tượng cần theo dõi của Huy. 

Huy rất lễ phép nhưng bản lĩnh, nói câu nào chắc câu đó
Huy rất lễ phép nhưng bản lĩnh, nói câu nào chắc câu đó

4. Thoạt nhìn cứ tưởng bà Bích vô duyên nhưng nhìn kỹ thì hóa ra là vô duyên thật

Bác Sinh đang thay ông Tuấn chăm lo cho những người thân trong gia đình như bà Bích và Diệp, cũng là đền ơn đáp nghĩa việc ông Tuấn và bà Bích chăm sóc Nam bao lâu nay. Vốn dĩ là người cởi mở, thích chia sẻ, hay nôm na là người thích buôn chuyện, bà Bích tâm sự việc Nam sống bên nhà chồng vất vả, ấm ức. Nhưng đúng là hổ phụ sinh hổ tử, bác Sinh và Nam có cách nhìn bao dung và quảng đại nên bà Bích tiu nghỉu như mèo cụt đuôi. 

Bà quay sang đề cao bác Sinh bằng việc muốn dùng huy hiệu “20 năm tuổi tù” của Bác để hù hoạ bà Sa và rất tâm đắc với ý tưởng “ngớ ngẩn” đó. Đây có lẽ là cách nhìn tích cực và độc đáo nhất mà tôi từng biết. Nếu là một người hài hước như Chiến Chó, có lẽ đã rất tự hào kể về chiến tích vang dội của mình nhưng đó lại là nỗi đau, là vết nhơ mà bác Sinh muốn quên đi. Sau tất cả, bà Bích là thính nhưng bác Sinh không phải nem tai, nên kết hợp kiểu nào, vẫn thấy không thể hợp được. 

Bà Bích với độ 'duyên dáng' thượng thừa
Bà Bích với độ "duyên dáng" thượng thừa

Những không gì là không thể. Bà Bích thực dụng đấy nhưng lại là người yêu cuộc đời này nhất. Trong mọi hoàn cảnh, dù là lúc nguy nan nhất, bà luôn tìm được lý do để xem mọi thứ là chuyện bình thường. Có lẽ vì thế mà bà luôn được cuộc đời ưu ái, từ một người chồng tử tế như ông Sinh, 1 đứa con nuôi hiếu thảo như Phương Nam, đứa con gái hiền lành như Diệp. Vậy nên nếu cuộc đời có tặng cho bà một người bạn đời thứ 2 tuyệt vời như ông Sinh cũng không phải là điều gì quá bất ngờ.

Biên kịch Hương vị tình thân nói về Khánh Thy: Chúng tôi chỉ cho khán giả nhìn thấy mặt khác của nhân vật, thương hay không còn tùy mỗi người Hương vị tình thân tập 40 phần 2: Khánh Thy hoàn lương, chống lại bà Sa "Bà chủ mới" của vũ trụ truyền hình VFC xuất hiện, ekip “Hương vị tình thân” có thể tiếp tục làm ngơ khi Nam bị chê mặc xấu?
Copy URL
Phim Hương vị tình thân
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp