Cận cảnh vẻ bụ bẫm, đáng yêu của con gái thứ 2 Trần Bảo Sơn

Con gái thứ 2 của Trần Bảo Sơn tên tiếng Anh là Amber Trần, sở hữu vẻ ngoài đáng yêu với đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ.

Hashtag: Trần Bảo Sơn

Cuối tháng 2/2020, thông tin nam diễn viên Trần Bảo Sơn có thêm con gái thứ 2 lan truyền trên mạng xã hội. Khi ấy, tài khoản mạng xã hội có tên Trần Bảo Khanh đăng tải hình ảnh nam diễn viên bồng bế một cô bé và viết:

"Cha bồng tớ ngủ mà cha không dám cựa quậy luôn, vì chỉ cần động nhẹ là tớ dậy liền. Nhìn cha căng thẳng dễ sợ. Mẹ bảo: "Nhìn hai gương mặt 'copy - paste' mà mẹ thấy tủi thân quá".

Con gái thứ 2 Trần Bảo Sơn được giới thiệu với khán giả từ tháng 2/2021.

Trang Facebook này sau đó được cho là do vợ hai Trần Bảo Sơn quản lý, để tên thật của con gái nhỏ và dùng để chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu, ngộ nghĩnh của cô bé.

Con gái Trần Bảo Sơn tên thật là Trần Bảo Khanh, tên tiếng Anh là Amber Trần. Cô bé sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, xinh xắn với đôi mắt to tròn, nước da trắng mịn, nụ cười tươi đáng yêu.

Khi được công khai với khán giả, cô bé được mẹ cho chụp nhiều bộ hình theo phong cách đa dạng, ngộ nghĩnh. Chia sẻ về chuyện có con ở tuổi 47, Trần Bảo Sơn nói: "Ở tuổi này, có thêm con là niềm hạnh phúc với tôi. Tới thời điểm phù hợp, tôi sẽ chính thức chia sẻ với mọi người".

Vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu của con gái thứ 2 Trần Bảo Sơn.

Trước đó, Trần Bảo Sơn đã có con gái Bảo Tiên (13 tuổi) với vợ cũ Trương Ngọc Ánh. Con gái nam diễn viên sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như hoa hậu, vóc dáng thanh mảnh với chiều cao trên 1m70 dù mới học cấp 2.

Sau khi chia tay, Trần Bảo Sơn vẫn làm bạn với vợ cũ để cùng chăm sóc con gái nhỏ. Dù sống với mẹ nhưng Bảo Tiên vẫn thường xuyên được cha đưa đi học hay đưa đi du lịch dài ngày. Con gái cả của nam diễn viên cũng rất được anh chiều chuộng, cô bé được học trường quốc tế và dự định sẽ đi du học nước ngoài trong thời gian tới.

Trần Bảo Sơn bên con gái đầu Bảo Tiên.

Chia sẻ về con gái, Trần Bảo Sơn bày tỏ may mắn và hạnh phúc bởi Bảo Tiên là cô bé tinh tế và hiểu chuyện. Cảm nhận được tình cảm đủ đầy từ cả ba và mẹ, cô bé không bao giờ đặt cho họ những câu hỏi khó xử về chuyện đổ vỡ đã qua.

Bài liên quan

News feed