Lý Gia Hân: Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời

"Ở Hong Kong có 2 thứ không bao giờ phải nghi ngờ đó là tiền của Lý Gia Thành và sắc đẹp của Lý Gia Hân”.

Một câu nói, một định nghĩa hàng chục năm qua không cách nào đánh đổ tại xứ Cảng thơm. Là người ta không muốn đánh đổ hay không tìm ra được hình tượng nào so sánh tương xứng hơn thế. Có lẽ là cả hai, bởi khi đã ngắm được buổi sớm mai bình minh rực rỡ phía chân trời, còn ai muốn nhớ lại ánh đèn đường leo lắt.

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời!

Nhan sắc của Lý Gia Hân, như chính ánh bình minh sáng rực ấy, một lần ngắm, nhớ cả đời để rồi rơi vào nỗi chơi vơi thương nhớ không cách nào quên lãng. Đứng bên cạnh nhan sắc ấy, không biết có bao nhiêu cô gái bị biến thành "ngọn đèn đường" leo lắt chẳng dám so bì.

Nhan sắc có khi rực rỡ như bình minh, khi lại mong manh như sương sớm ban mai.

Lý Gia Thành là tỷ phú giàu nhất Hồng Kông và tiền của ông nhiều khó đếm xuể là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng nếu một lần ngắm nhìn nhan sắc thuở xuân thì của mỹ nhân họ Lý, chắc hẳn người ta cũng phải gật gù tán thưởng mà rằng, vẻ đẹp của Gia Hân xứng để bỏ ngàn vạn bạc tiền ra còn thấy chẳng thấm tháp gì.

Không chỉ xinh đẹp mà cô còn sở hữu chiều cao đáng mơ ước khi ấy: 1m70 cùng thân hình gợi cảm.

Lý Gia Hân sinh ngày 20 tháng 6 năm 1970, thuộc cung Song tử, cô cao 1m70 và từng đăng quang ngôi vị hoa hậu Hồng Kông và hoa hậu Quốc tế Trung Quốc năm 1988, sau khi lên ngôi. Cô được xưng tụng là "Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hồng Kông".  

Lý Gia Hân: Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hồng Kông.

Không chỉ  đẹp trong những tấm hình quảng cáo hay ở ngoài đời thường. Khi bén duyên với điện ảnh, những vai diễn của Lý Gia Hân trong các bộ phim, dẫu không phải là quá thành công nhưng mà có hề chi, khi mà nhan sắc của cô đủ sức bù lấp cho tất cả mọi khuyết điểm diễn xuất.

Tạo hình cổ trang vạn phần xinh đẹp.

Người ta xem phim có Gia Hân đóng, đôi khi mải mê ngắm cô mà quên luôn cả nội dung phim. Dù là tạo hình cổ trang hay hiện đại, dịu dàng hay nổi loạn thì vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng cùng khí chất thanh cao của mỹ nữ họ Lý cũng chinh phục tất cả khán giả thời đó và đến tận ngày nay.

Mỗi cảnh Gia Hân khóc hay cười thì khán giả đều vẫn thấy cô xinh đẹp.

Cùng lại loạt ảnh thời son trẻ của Lý Gia Hân, để thấy một nhan sắc nổi trội trong cả thế hệ nhan sắc vàng son của điện ảnh Hong Kong thời vang bóng.

Đừng nhìn nữa, anh gục rồi!
Bừng sáng mọi khuôn hình.
Thanh cao và khí chất ngút ngàn.
Lý Gia Hân - Vương Tổ Hiền : Tổ hợp nhan sắc huyền thoại.

Bài liên quan

News feed