Style ăn mặc "chị kế toán ít tiền" của Lan Phương trong "Thương Ngày Nắng Về"

Để hóa thân vào nhân vật chị cả Vân Khánh trong "Thương ngày nắng về", ngoài diễn xuất thực lực, Lan Phương còn phải chuẩn bị sẵn một gia tài váy áo phù hợp.

Hashtag: Thời trang phim Thời trang của sao Phim Thương ngày nắng về

Bộ phim Thương ngày nắng về lên sóng giờ vàng VTV đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả bởi câu chuyện phim hấp dẫn về 3 người con gái của bà Nga (NSND Thanh Quý đóng) với 3 tính cách, số phận khác nhau. Nữ diễn viên Lan Phương đảm nhận vai chị cả Vân Khanh, người con duy nhất đã lập gia đình, có chồng và hai con nhỏ.

Qua diễn xuất ấn tượng của Lan Phương cùng tạo hình gần gũi, nhân vật Vân Khánh ngày càng được người xem đồng cảm. Những khán giả đã lập gia đình dễ dàng tìm thấy một phần bóng dáng của chính mình trong vai diễn này. Đó là hình ảnh người phụ nữ hết lòng vì chồng con, vừa gồng gánh nỗi lo "cơm áo gạo tiền" vừa chịu áp lực công việc mà ta có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu trong cuộc sống đời thường. 

Xem thêm: Cư dân mạng truy tìm danh tính chiếc sơ mi trắng được Huyền Lizzie diện khi gặp trai trẻ

Lan Phương khắc họa thành công nhân vật Vân Khanh với gu thời trang thanh lịch, giản dị.

Để hóa thân thành công vào nhân vật chị cả Vân Khanh, ngoài diễn xuất thực lực, Lan Phương còn phải chuẩn bị sẵn một gia tài váy áo sao cho phù hợp. Trong phim, nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục công sở giản dị nhưng không kém phần nữ tính như áo blouse cùng chân váy chữ A.

Vốn là một kế toán phải xoay sở từng đồng để trang trải cho cuộc sống, thời trang của Khánh buộc phải đa dạng, nhưng không được quá phong cách và nhiều lựa chọn như cô em gái Vân Trang (Huyền Lizzie - Phan Minh Huyền thủ vai). Được biết, stylist của bộ phim đã phải "lục tung" khắp Hà Nội để tìm khoảng hơn 200 bộ đồ cho nữ diễn viên nhằm đảm bảo hình ảnh của Khánh lên phim vừa lịch sự vừa giản dị, không được tỏ ra "nhiều tiền", không được quá bắt mắt, trong một tiến độ quay phim vô cùng gấp gáp. 

Để đạt những tiêu chí "hiểm hóc" này, trang phục của Khánh chủ yếu xoay quanh áo sơ mi và chân váy midi chữ A. Trong một số phân cảnh, Khánh còn mặc quần tây ống suông màu đen cực kỳ thoải mái.

Hóa thân vào một nữ nhân viên văn phòng có hôn nhân không thuận lợi nên Lan Phương gắn liền với các item váy áo công sở tiêu biểu là áo sơ mi và chân váy chữ A.
Không thể quá chưng diện nên "Vân Khanh" thường chọn những màu sắc nhã nhặn cơ bản như hồng và đen kết hợp với túi sách trắng to bản. Để tránh bị dừ, stylish chọn cho cô những chiếc áo sơ mi được cách điệu nữ tính.
Áo sơ mi lụa màu hồng pastel kết hợp với chân váy chữ A màu be cùng sandal quay mảnh là combo dễ mặc, dễ đẹp cho hội chị em công sở.
Lan Phương lựa chọn trang phục hết sức tinh tế, chiếc áo blouse có phần cánh tay xếp li kết hợp với váy xếp li tạo ra outfit lịch sự.
Áo sơ mi vai bồng đang là trendy, vì vậy đây là item các cô nàng công sở không thể bỏ qua. Để hack dáng, một chiếc váy cạp cao là không thể thiếu.
Cũng là một bộ cánh tone hồng, lần này Lan Phương nữ tính hẳn trong chiếc áo blouse cổ nơ và chân váy xếp li họa tiết.
Hãy học Lan Phương khi cần ăn diện hơn, một chiếc áo blouse cổ nơ đen và chân váy chữ A phồng to màu đen sẽ hô biến các chị em U30 trở thành công chúa.

Thương ngày nắng về là bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình. Lên sóng từ 15/11/2021, với đề tài gần gũi, dàn diễn viên ấn tượng, dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy nhanh chóng "làm mưa làm gió" khung sóng giờ vàng VTV3.

Thương ngày nắng về với nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình bà Nga - một người phụ nữ tảo tần suốt đời nặng gánh nhẹ gánh vì ba cô con gái: Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Cô chị cả Vân Khánh dù lấy chồng nhưng với những lo toan vất vả của cuộc sống và gia đình cô đành nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ đẻ. Vân Trang không phải là con gái ruột của bà Nga nhưng lại được người phụ nữ này yêu thương chẳng khác con đẻ. Từ nhỏ đến lớn điều cô gái này bận tâm nhất là việc tìm ra nguyên nhân tại sau ngày xưa mình lại bị bỏ lại và mẹ đẻ sau rất nhiều năm cũng không quay lại tìm cô. Người con gái út Vân Vân là người khiến bà Nga lo lắng hơn cả. Thừa hưởng đam mê hội họa từ người cha quá cố. Vân chẳng hề có hứng thú với việc học ngành ngân hàng của mình chính vì thế cô gái này thường xuyên bỏ học, theo đuổi đam mê và làm việc tại quán cafe của Đông Phong.

>>> Xem thêm review trọn bộ phim Thương ngày nắng về:

Bài liên quan

News feed