Thương ngày nắng về: Khán giả tranh cãi với phân cảnh Vân Khánh và bà Nga vừa khóc vừa mắng nhau

Sau khi tập 12 "Thương ngày nắng về" lên sóng, netizen tiếp tục tranh cãi vì phân cảnh Vân Khánh đến xin lỗi mẹ nhưng cuối cùng hai mẹ con lại cãi nhau to.

Hashtag: Phim Việt Review phim Phim Thương ngày nắng về

Tập 12 Thương ngày nắng về lên sóng tối qua gây chú ý với màn tranh cãi trong nước mắt của hai mẹ con bà Nga. Cụ thể, sau khi mắng té tát mẹ trước mặt mẹ chồng vì vô tình để bé So bị té, Vân Khánh cuối cùng cũng đến nhà nói lời xin lỗi bà Nga. Tuy nhiên, hai mẹ con câu trước câu sau đã thành ra bất đồng quan điểm.

Trong khi bà Nga cho rằng Vân Khánh bất hiếu, dù ngày nào bà cũng quần quật hỗ trợ hai vợ chồng chuyện nhà cửa, đưa đón các cháu đi học nhưng rồi lại chỉ nhận được thái độ không thể chấp nhận được của con đẻ. "Ở đời có ai dại như tôi không? Mọi việc cái gì cũng ôm vào tay rồi con gái nó mắng như tát nước vào mắt trước thông gia ấy".

Về phía Khánh, cô cố gắng giải thích mọi chuyện rằng bản thân chịu áp lực từ mọi phía: công việc, chồng con rồi đến cả mẹ chồng nên trong nhất thời mới không kiểm soát được cảm xúc của mình. Con gái càng nức nở giải thích thì bà Nga càng thêm bực mình, quay sang nhắc lại những chuyện trước đây rằng Vân Khánh "ăn cơm trước kẻng", cuộc sống như hiện tại là do cô tự lựa chọn... Trước những lời nói của mẹ, Vân Khánh nức nở: "Mẹ có biết con sợ nhất là điều gì không? Con sợ nhất là tính hay kể lể, hay cằn nhằn của mẹ không? Mẹ giúp cho con một xong mẹ nói mười, mẹ nói gấp 5 gấp 10 lần con nhức hết cả đầu. Mẹ có biết vì chuyện đấy mà chị em con suốt ngày cãi nhau không?".

Cuối cùng câu chuyện giữa hai mẹ con kết thúc khi bà Nga không thể chịu đựng được mà đuổi con gái về, thậm chí còn nói "từ nay không còn mẹ con gì nữa".

Sau khi tập phim kết thúc, trên mạng xã hội rất nhiều khán giả bày tỏ ý kiến trái chiều về phân đoạn này giữa hai mẹ con bà Nga. Một số ý kiến cho rằng Vân Khánh cũng chỉ vì lúc đó mẹ chồng nói nhiều quá, cộng thêm con lại đang đau ốm nên mới thành ra như vậy. Tuy nhiên, một số khán giả lại để lại bình luận không thể chấp nhận được thái độ của Vân Khánh:

- Bà Khánh chỉ muốn cho một cái bạt tai thôi.

- Bà Khánh càng nói càng dở, đúng y ngoài đời kiểu lúc cãi thì cứ cố cãi bằng tất cả lý lẽ của mình còn người khác nói sao thì nói. Mình nghe còn tức nữa là nhân vật bà mẹ trong phim. Cãi mẹ thì nhem nhẻm nhưng về chồng nịnh với mẹ chồng nói thì mồm như đi chơi xa.

- Xa xả vào mặt mẹ mình trong khi mẹ chồng nói thì cứ cúi đầu vâng vâng dạ dạ. Cứ áp lực về công việc, về chồng và mẹ chồng thì được quyền mắc nhiếc mẹ mình à?

Liệu Vân Khánh có thể làm nguôi ngoai cơn giận của mẹ? Cùng đón xem những diễn biến tiếp theo trong Thương ngày nắng về.

Thương ngày nắng về là bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình. Lên sóng từ 15/11/2021, với đề tài gần gũi, dàn diễn viên ấn tượng, dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy nhanh chóng "làm mưa làm gió" khung sóng giờ vàng VTV3.

Thương ngày nắng về với nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình bà Nga - một người phụ nữ tảo tần suốt đời nặng gánh nhẹ gánh vì ba cô con gái: Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Cô chị cả Vân Khánh dù lấy chồng nhưng với những lo toan vất vả của cuộc sống và gia đình cô đành nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ đẻ. Vân Trang không phải là con gái ruột của bà Nga nhưng lại được người phụ nữ này yêu thương chẳng khác con đẻ. Từ nhỏ đến lớn điều cô gái này bận tâm nhất là việc tìm ra nguyên nhân tại sau ngày xưa mình lại bị bỏ lại và mẹ đẻ sau rất nhiều năm cũng không quay lại tìm cô. Người con gái út Vân Vân là người khiến bà Nga lo lắng hơn cả. Thừa hưởng đam mê hội họa từ người cha quá cố. Vân chẳng hề có hứng thú với việc học ngành ngân hàng của mình chính vì thế cô gái này thường xuyên bỏ học, theo đuổi đam mê và làm việc tại quán cafe của Đông Phong.

>>> Xem thêm review trọn bộ phim Thương ngày nắng về:

Bài liên quan

News feed