Con gái 3 tuổi của diễn viên Lan Phương: Xem phim mẹ đóng phải kèm điều kiện

Linda - con gái nữ diễn viên Lan Phương - thích thú khi xem phim mẹ đóng nhưng nhất định phải đi kèm điều kiện này.

Hashtag: Sao Việt Con sao Việt Phim Thương ngày nắng về

Mới đây trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Lan Phương chia sẻ câu chuyện đáng yêu về cô con gái Lina. Cụ thể, sao nữ Thương ngày nắng về cho biết con gái khá tâm trạng sau khi xem những cảnh mẹ đóng. "Hôm trước, Lina xem mẹ đóng phim trên tivi, mặt tự nhiên buồn rười rượi. Mẹ hỏi tại sao, Lina nói “Tại mẹ khóc nên con buồn”.

Được mẹ vỗ về an ủi, cô bé Lina bắt đầu ôm chặt mẹ và mếu máo. Đến khi mẹ hỏi có muốn xem phim của mẹ tiếp không thì cô bé liền gật đầu và đáp: “Nhưng con không thích xem cảnh mẹ khóc đâu”.

Con gái Lan Phương tâm trạng khi xem phim mẹ đóng.

Bên cạnh đó nữ diễn viên sinh năm 1983 cũng chia sẻ thêm câu chuyện thú vị giữa hai mẹ con, cô cho biết: "Còn vừa nãy thì mẹ đùa đòi ăn mông Lina, Lina bảo mẹ chỉ được ăn đồ ăn và rau quả thôi, chứ không được ăn mông. Một lúc sau lừa Lina quay đi, mẹ cắn một cái, thế là cô ý quay lại, mặt đầy vẻ diễn nghiêm trọng “Mẹ không phải là cọp, mẹ là người cơ mà?".

Ngay dưới bài đăng của bà mẹ nổi tiếng, nhiều khán giả để lại bình luận thể hiện sự "tan chảy" trước độ đáng yêu siêu cấp của bé Lina:

- Ui, Lina người lớn quá chị, nói chuyện đáng yêu nhờ

- Em Lina tình cảm, hiểu chuyện lắm nha

- Đáng yêu quá, ra dáng bà cụ non rùi chị ạ!

Sau thành công với vai Diệu trong Cả một đời ân oán, nữ diễn viên Lan Phương tiếp tục hội ngộ Hồng Đăng trong dự án với đề tài tâm lý, tình cảm gia đình mang tên Thương ngày nắng về. Nhận lời tham gia dự án của đạo diễn Vũ Trường Khoa và Bùi Tiến Huy, Lan Phương vào vai Vân Khánh cô nhân viên văn phòng với đủ lỗi lo toan vất vả, lại chịu sự nhòm ngó soi xét từ mẹ chồng. Trong khi đó chồng cô (Hồng Đăng đảm nhận) lại là người đàn ông không có chính kiến, sơ vợ nhưng cũng không muốn làm mất lòng mẹ đẻ. Nhân vật do Hồng Đăng vào vai chỉ mải mê với thú chơi chim cảnh, không lo lắng đến chuyện phụ vợ chăm sóc con cái.

>>> Xem thêm: Thương ngày nắng về: Khán giả tranh cãi với phân cảnh Vân Khánh và bà Nga vừa khóc vừa mắng nhau

Vân Khánh chỉ còn biết cậy nhờ vào mẹ đẻ bà Nga (NSƯT Thanh Quý đảm nhận). Trong một lần có quá nhiều áp lực: sếp thúc công việc, con lớn bị sốt, con nhỏ bị vỡ đầu chảy máu, mẹ chồng thì luôn miệng mắng nhiếc Vân Khánh đã không kiềm chế được cảm xúc mà mắng té tát vào mặt mẹ mình. Cũng chính vì chuyện này mà hai mẹ con bắt đầu căng thẳng, mặc dù luôn lo nghĩ về nhau nhưng cả Vân Khánh và bà Nga đều cho rằng lý lẽ của mình là đúng.

Lan Phương và Hồng Đăng vào vai vợ chồng trong "Thương ngày nắng về".

Sau khi phân cảnh này lên sóng, nhiều người tranh cãi nảy lửa về thái độ của nhân vật do Lan Phương đảm nhận. Nhiều người không chấp nhận được một người con mà lại có thể đối xử với đấng sinh thành của mình như vậy. Trong khi một số khác thì cho rằng hai mẹ con nếu bình tĩnh hơn thì mọi chuyện đã khác. Suy cho cùng phim là đời và đời cũng là phim chính là những điều khiến khán giả suy ngẫm.

Ngoài đời nữ diễn viên Lan Phương đang tận hưởng cuộc hôn nhân viên mãn hạnh phúc bên ông xã ngoại quốc. Sau một thời gian về chung một nhà, cả hai đón con gái đầu lòng, tên gọi là Lina. Hiện tại cô bé càng lớn càng đáng yêu, được nhiều người nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Lan Phương ở ngoài đời.

Thương ngày nắng về là bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình. Lên sóng từ 15/11/2021, với đề tài gần gũi, dàn diễn viên ấn tượng, dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy nhanh chóng "làm mưa làm gió" khung sóng giờ vàng VTV3.

Thương ngày nắng về với nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình bà Nga - một người phụ nữ tảo tần suốt đời nặng gánh nhẹ gánh vì ba cô con gái: Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Cô chị cả Vân Khánh dù lấy chồng nhưng với những lo toan vất vả của cuộc sống và gia đình cô đành nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ đẻ. Vân Trang không phải là con gái ruột của bà Nga nhưng lại được người phụ nữ này yêu thương chẳng khác con đẻ. Từ nhỏ đến lớn điều cô gái này bận tâm nhất là việc tìm ra nguyên nhân tại sau ngày xưa mình lại bị bỏ lại và mẹ đẻ sau rất nhiều năm cũng không quay lại tìm cô. Người con gái út Vân Vân là người khiến bà Nga lo lắng hơn cả. Thừa hưởng đam mê hội họa từ người cha quá cố. Vân chẳng hề có hứng thú với việc học ngành ngân hàng của mình chính vì thế cô gái này thường xuyên bỏ học, theo đuổi đam mê và làm việc tại quán cafe của Đông Phong.

>>> Xem thêm review trọn bộ phim Thương ngày nắng về:

Bài liên quan

News feed