Ngoại hình và tính cách thật ngoài đời của con trai Lan Phương - Hồng Đăng trong Thương ngày nắng về

Diễn viên nhí đóng vai bé So - con trai Lan Phương và Hồng Đăng - trong "Thương ngày nắng về" được khán giả yêu mến vì vẻ ngoài đáng yêu.

Hashtag: Phim Thương ngày nắng về

Trong bộ phim đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả Thương ngày nắng về, ngoài các nhân vật trưởng thành, thì cậu bé So - con trai vợ chồng Vân Khánh (Lan Phương) và Đức (Hồng Đăng) cũng được chú ý không kém.

Theo đó, trong phim, So được khán giả yêu mến với vẻ ngây thơ, đáng yêu, đôi khi có những cử chỉ, lời nói khiến người xem phải bật cười. Bên cạnh tính cách hài hước, ngoại hình mũm mĩm, đôi mắt 1 mí mỗi khi cười là không thấy mặt trời của So cũng "đốn tim" khán giả.

>>Xem thêm: Nhan sắc đời thường ngọt ngào, trong vắt của Ngọc Huyền 'Thương ngày nắng về'

Nhân vật nhí đáng yêu này do cậu nhóc Phạm Tuấn Phong đảm nhận. Diễn viên nhí năm nay 6 tuổi và hiện đang học lớp 1 tại 1 trường Tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Theo chia sẻ của mẹ Tuấn Phong, từ nhỏ cậu bé đã rất dạn dĩ, đam mê diễn xuất, chị nhiều lần nhìn thấy con tự phân vai cho các đồ chơi, tự ngồi nói chuyện với đồ chơi 1 mình.

Thấy con có năng khiếu lại yêu thích diễn xuất, nên mẹ Tuấn Phong đã tìm hiểu và quyết định cho con trai tham gia nghệ thuật. Trước Thương ngày nắng về, Tuấn Phong chủ yếu đóng các phim ngắn, quay quảng cáo. "Khi đi diễn con còn không muốn về cơ. Nhiều lần con được về trước đoàn phim do hết phân đoạn ngày đó của con thì con khóc luôn vì con tưởng không được diễn nữa. Dù đi quay giờ nào, nửa đêm hay sáng sớm, chỉ cần gọi 1 câu là con bật dậy, tỉnh giấc ngay lập tức để vào việc luôn", mẹTuấn Phong kể lại.

Chia sẻ về thời điểm con trai tham gia đóng Thương ngày nắng về, mẹ Tuấn Phong chi biết cậu nhóc chưa biết chữ, chính mẹ là người đọc kịch bản trước rồi hướng dẫn cậu bé học thuộc từng câu thoại. Tại phim trường, diễn viên nhí được đạo diễn và các thành viên đoàn phim đều hỗ trợ nhiệt tình để cậu bé khớp thoại với các diễn viên khác và khiến cho mỗi cảnh quay được chân thực nhất. Tuấn Phong được khen ngợi học rất nhanh. 

Đáng chú ý, nói về cảnh bé So bị ngã chảy máu đầu ở trong tập 11 đã lên sóng, mẹ Tuấn Phong xúc động chia sẻ: "Khi chú hóa trang đổ nước màu đỏ lên đầu con khá sợ. Mẹ và bác đạo diễn bảo 'Tý nữa con phải khóc to nhé!'. Con bảo 'Vâng ạ' rồi lấy cảm xúc dần từ khi hóa trang, khi vào quay thì con gào khóc to lắm. Quay xong, con còn bảo mẹ là 'Con khóc khô hết cả miệng rồi'. Mẹ phải tiếp nước và sữa liên tục vì con phải khóc 4 lần do quay nhiều góc. Rồi con hỏi 'Mẹ ơi, con có làm tốt không ạ?'. Mọi người cũng khen con tại hiện trường nên con rất vui. Khi xem tập 11 có cảnh ngã này, con ôm chặt mẹ, mắt cũng rơm rớm rất thương".

Tuấn Phong ngoài đời cũng có tính cách giống hệt So, là cậu bé rất đáng yêu, hài hước và hiểu chuyện. Vì thế, đến khi vào phim, diễn viên nhí gần như không phải làm quen với nhân vật. Đặc biệt, với đôi mắt 1 mí, nhiều người khi gặp Tuấn Phong còn cho rằng cậu bé rất giống người Hàn Quốc, thậm chí có nét giống Bi béo nhà Xuân Bắc. 

Gia đình hiện luông ủng hộ và hỗ trợ hết mình cho Tuấn Phong tham gia các hoạt động theo đam mê của cậu bé nhưng không ép buộc con. 

Thương ngày nắng về là bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình. Lên sóng từ 15/11/2021, với đề tài gần gũi, dàn diễn viên ấn tượng, dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy nhanh chóng "làm mưa làm gió" khung sóng giờ vàng VTV3.

Thương ngày nắng về với nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình bà Nga - một người phụ nữ tảo tần suốt đời nặng gánh nhẹ gánh vì ba cô con gái: Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Cô chị cả Vân Khánh dù lấy chồng nhưng với những lo toan vất vả của cuộc sống và gia đình cô đành nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ đẻ. Vân Trang không phải là con gái ruột của bà Nga nhưng lại được người phụ nữ này yêu thương chẳng khác con đẻ. Từ nhỏ đến lớn điều cô gái này bận tâm nhất là việc tìm ra nguyên nhân tại sau ngày xưa mình lại bị bỏ lại và mẹ đẻ sau rất nhiều năm cũng không quay lại tìm cô. Người con gái út Vân Vân là người khiến bà Nga lo lắng hơn cả. Thừa hưởng đam mê hội họa từ người cha quá cố. Vân chẳng hề có hứng thú với việc học ngành ngân hàng của mình chính vì thế cô gái này thường xuyên bỏ học, theo đuổi đam mê và làm việc tại quán cafe của Đông Phong.

>>> Xem thêm review trọn bộ phim Thương ngày nắng về:

Bài liên quan

News feed