Đời thực của chú Lâm (Lối về miền hoa): Gà trống nuôi 3 con hậu ly hôn để vợ dễ tìm hạnh phúc mới

Ở tuổi ngoài 50, diễn viên Thanh Bình hài lòng với cuộc sống vui vẻ, thân thiết bên 3 con, không áp lực chuyện phải đi bước nữa.

Hashtag: Sao Việt

Lối về miền hoa thu hút sự chú ý của khán giả nhờ đề tài miền quê gần gũi và diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên. Trong bộ phim, ngoài cặp nhân vật chính, vai diễn chú Lâm do nam diễn viên Thanh Bình thủ vai nhận được sự yêu mến lớn nhờ nét diễn xuất đa dạng. 

Chú Lâm là giang hồ đã gác kiếm, có sự ngang tàng nhưng rất sâu sắc và làm bố đơn thân đã nhiều năm sau khi vợ qua đời. Chú Lâm có cách dạy con nghiêm khắc nhưng lại gần gũi như một người bạn, cũng rất hài hước và lãng mạn khi yêu. 

Đáng nói, giống với chú Lâm trong Lối về miền hoa, diễn viên Thanh Bình ngoài đời đồng cảm với nhân vật vì anh đã chịu cảnh "gà trống nuôi con" nhiều năm nay. Chia sẻ về cuộc hôn nhân đổ vỡ, nam diễn viên cho hay, vợ cũ anh không theo đuổi nghệ thuật mà làm kinh doanh nên cả hai có nhiều bất đồng trong cuộc sống. Họ chia tay trong êm đẹp, anh lựa chọn nhận nuôi các con để vợ yên tâm đi tìm hạnh phúc mới. 

Diễn viên Thanh Bình là bố đơn thân của 3 người con, chị gái lớn nhất mới lên đại học, còn em út sắp lên lớp 7. Dù chịu cảnh "gà trống nuôi con" nhưng anh không buồn bã mà sống vui vẻ, hài hước, yêu gia đình và những đứa con.

"Mỗi khi đi làm về nhà, tôi luôn chơi đùa và nói chuyện, tâm sự với các con như những người bạn, không áp đặt, không căng thẳng, không nạt nộ, mọi chuyện hành xử trên cơ sở góp ý, nói chuyện ôn hòa, cởi mở, thấu đáo”, anh tâm sự.

Ngoài thời gian làm việc, diễn viên Thanh Bình thích dành thời gian chăm sóc các con, đưa con đi học, quây quần nấu ăn, nói chuyện với các con. 

Anh vui vẻ chia sẻ: "Có những hôm các con nghỉ ở nhà, tôi lại phải diễn một suất với con, có khi đóng làm học trò cho con "dạy dỗ". Nhiều lúc các con lôi tôi ra "hành hạ", đắp mặt nạ cho bố, thương bố vất vả nên buộc tóc, đấm lưng,...Tôi thấy vui lắm! Tôi yêu các con, nên tôi không thấy áp lực trong chuyện làm bố đơn thân hay buộc phải đi bước nữa".

Vì công việc bận rộn, thường phải đi diễn vào những dịp lễn, nam diễn viên thấy thiệt thòi cho các con. Dù vậy, các con đều hiểu và không phàn nàn nhiều với bố. Điều đó giúp anh được yên tâm làm nghề và vui vẻ tận hưởng cuộc sống "gà trống nuôi con" ở tuổi 51.

Bài liên quan

News feed