Hậu trường Thương ngày nắng về: Lan Phương chịu lạnh để diễn cảnh say rượu nôn vào người mẹ chồng

Đằng sau cảnh 'bật' lại mẹ chồng quá đạt trong Thương ngày nắng về, ít ai biết Lan Phương và NSND Lan Hương đã phải chịu đựng rét run để hoàn thành cảnh quay.

Hashtag: Phim Việt Phim Thương ngày nắng về

Sau tập 13 Thương ngày nắng về lên sóng, ê-kíp làm phim đã tung hậu trường cảnh quay được đánh giá là đạt và thú vị nhất trong tập phim đó là cảnh Lan Phương say xỉn, "mượn rượu bật lại mẹ chồng".

Trên trang fanpage bộ phim, ê-kíp làm phim cho biết diễn viên Lan Phương và NSND Lan Hương đã phải vượt qua cái rét tê tái của miền Bắc để hoàn thành cảnh quay: "Đáng lẽ đó là một cảnh quay không quá vất vả, nhưng đột nhiên trời trở lạnh, thế là Lan Phương rét run, cứ phải nhảy nhót không ngừng cho người nóng lên".

>>> Xem thêm: Thuơng ngày nắng về tập 13: Vân Khánh lần đầu làm chuyện động trời sau nhiều năm làm dâu

Cuối cùng với sức chịu đựng của mình nữ diễn viên Lan Phương đã hoàn thành cảnh quay nhận được đánh giá cao của cả ê-kíp lẫn khán giả xem truyền hình. Thậm chí đến ê-kíp làm phim còn cho rằng cảnh say rượu nôn vào người mẹ chồng xứng đáng được cho vào cẩm nang "Hôn nhân gia đình". Trong khi đó theo tiết lộ của đoàn phim, nghệ sĩ gạo cội Lan Phương khá lo lắng: "Được biết, sau cảnh quay này, NSND Lan Hương có nói nhỏ với đạo diễn, thôi từ sau bớt bớt cảnh va chạm giữa cô với nó nhé, cô khá là sợ hãi".

Sau thành công với vai bà mẹ chồng tai quái trong Sống chung với mẹ chồng, NSND Lan Hương lại tiếp tục nhận lời vào vai mà theo cô đánh giá là còn kinh khủng hơn nhân vật mẹ chồng trước đó. Trong dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy và Vũ Trường Khoa NSND Lan Hương và diễn viên Lan Phương vào tuyến nhân vật mẹ chồng nàng dâu. Vì Vân Khánh (Lan Phương) nỡ "ăn cơm trước kẻng" nên bà Hiền (NSND Lan Phương) luôn dè bỉu, thành kiến với cô. 

Mặc dù Vân Khánh luôn cố gắng làm vừa lòng mẹ chồng, trở thành người con hiếu thảo, hòa thuận nhưng bà Hiền lại luôn tìm cách làm khó con dâu, nói những lời xúc phạm khó có thể chấp nhận. Sau rất nhiều điều vô lý, Vân Khánh lần đầu "bật" lại mẹ chồng sau nhiều năm làm dâu. Trở về trong trạng thái say khướt, cô "mượn rượu xả hận" trút hết những bực tức, ấm ức bấy lâu phải chịu đựng. Bà Hiền dù tức giận, khói bốc lên tới tận đầu nhưng vẫn không thể nói lại... người say rượu

Liệu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa Vân Khánh và bà Hiền sẽ được cải thiện hơn? Cùng đón xem những diễn biến mới nhất trong Thương ngày nắng về lên sóng lúc 21h30 thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần trên VTV3.

Khánh lần đầu làm chuyện động trời sau nhiều năm làm dâu:

Thương ngày nắng về là bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình. Lên sóng từ 15/11/2021, với đề tài gần gũi, dàn diễn viên ấn tượng, dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy nhanh chóng "làm mưa làm gió" khung sóng giờ vàng VTV3.

Thương ngày nắng về với nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình bà Nga - một người phụ nữ tảo tần suốt đời nặng gánh nhẹ gánh vì ba cô con gái: Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Cô chị cả Vân Khánh dù lấy chồng nhưng với những lo toan vất vả của cuộc sống và gia đình cô đành nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ đẻ. Vân Trang không phải là con gái ruột của bà Nga nhưng lại được người phụ nữ này yêu thương chẳng khác con đẻ. Từ nhỏ đến lớn điều cô gái này bận tâm nhất là việc tìm ra nguyên nhân tại sau ngày xưa mình lại bị bỏ lại và mẹ đẻ sau rất nhiều năm cũng không quay lại tìm cô. Người con gái út Vân Vân là người khiến bà Nga lo lắng hơn cả. Thừa hưởng đam mê hội họa từ người cha quá cố. Vân chẳng hề có hứng thú với việc học ngành ngân hàng của mình chính vì thế cô gái này thường xuyên bỏ học, theo đuổi đam mê và làm việc tại quán cafe của Đông Phong.

>>> Xem thêm review trọn bộ phim Thương ngày nắng về:

Bài liên quan

News feed