Hướng Dương Ngược Nắng tập 42: Bà Bạch Cúc khiến bố chồng nhập viện vì sốc

Trong tập 42 Hướng dương ngược nắng, bà Bạch Cúc đã vạch trần chị em Minh không phải con cháu nhà họ Cao khiến ông Cao Phan phải nhập viện.

Hashtag: phim hướng dương ngược nắng Phim Việt

Sau bao ngày Minh Châu và Phúc mất tích đầy bí ẩn thì bà Bạch Cúc bất ngờ nhận được tin xấu từ ông Quân: “Người ta đã nhìn thấy hai cái xác dạt vào mạn sông. Người ta gọi chúng ta đến nhận diện”. Sau một phen hoảng hốt, nhưng thật may thi thể được tìm thấy không phải đại tiểu thư nhà họ Cao.

Bà Bạch Cúc hoảng hốt khi nghe được tin của Minh Châu.

Trong một diễn biến khác Minh Ngọc đã tình cờ biết được chính Vỹ là người đứng sau, dùng tên thợ ảnh để lừa cô đi chụp mẫu và không để ai liên lạc được với cô. Cũng chính vì vậy mà tên tiểu nhân bì ổi đã có cơ hội chơi xấu chị gái mình. Đúng lúc đó Trí xuất hiện, anh đã ẩu đả với gã chụp ảnh để bảo vệ Minh Ngọc. Đây cũng là lần đầu tiên Minh Ngọc coi Trí là anh mình, đối xử nhẹ nhàng với anh hơn bao giờ hết.

Trí ẩu đả với tên thợ chụp ảnh để bảo vệ Minh Ngọc.

Cũng chính vì việc này mà Minh Ngọc hối hận bao giờ hết, trong lòng luôn cảm thấy mình là kẻ vô dụng, luôn mang tai ương tới cho người khác. “Bố mất rồi, ông nội thì bị bệnh và yếu, yếu như chị Châu... thì sẽ ra sao ạ mẹ? Con cứ vô dụng thế này thì mẹ có chống đỡ nổi không ạ?” Bà Bạch Cúc nhẹ lòng vì đứa con gái luôn khiến bà lo lắng, nay đã biết suy nghĩ cho mẹ. Và sau biết bao chuyện xảy ra, bà nhận ra hạnh phúc đơn giản của mình chính là sự bình an của các con.

Minh Ngọc luôn cảm thấy bản thân quá vô dụng, luôn chỉ mang tai họa đến cho người khác.

Trong buổi bố chồng quyết định công bố di chúc, bà Bạch Cúc đã về kịp để vén màn bí mật của chị em Minh. Bà cho biết Trí chính là người phá hoại vườn thảo dược theo sự chỉ đạo của bố con ông Vụ, vì ông ta biết được điểm yếu của cậu: “Điểm yếu ấy là hai đứa này không phải con anh Đạt" - bà Cúc khẳng định chắc nịch.

Bà Bạch Cúc vạch trần chị em Minh - Trí trước khi ông Cao Phan công bố di chúc.

Không ngờ, ông Cao Phan từ trên gác bước xuống đã nghe hết được nội dung câu chuyện. Ông sốc tới mức phải nhập viện vì lên cơn đột quỵ.

Minh sau đó đã nói toàn bộ sự thật cho ông Quân biết. Rằng Minh và Trí là hai chị em cùng mẹ khác cha và Trí là con trai của người đàn ông tên Sơn và là em trai của Kiên. Trí vô cùng sốc và khó có thể chấp nhận sự thật phũ phàng này. Tất cả mọi thứ hào nhoáng của công tử nhà giàu bỗng chốc vụt tắt trước mặt khiến anh vô cùng suy sụp.

Minh đã nói toàn bộ sự thật cô và Trí là chị em song sinh cùng mẹ khác cha cho ông Quân biết.
Trí bàng hoàng khi biết mình không phải máu mủ nhà họ Cao.
Bà Diễm Loan cảm thấy tội lỗi khi chính mình là mình gây ra cục diện như ngày hôm nay.

Trí sẽ vượt qua cú sốc vỡ giấc mộng phù hoa này như thế nào? Ông Cao Phan liệu có thể tỉnh lại để biết hết chân tướng sự việc? Cùng đón xem những diễn biến mới trong tập 43 Hướng dương ngược nắng.

Bài liên quan

News feed