Rap Việt tập 4: Karik quên bài hit của JustaTee vì phần trình diễn máu lửa của "chiến binh" Coldzy

Cover lại chính bài hit "Ngọc nến trước gió" của JustaTee và LK, Coldzy khiến dàn HLV quên luôn bản gốc.

Hashtag: RAP VIỆT

Vốn là một rapper có tiếng trong nghề, Coldzy được coi là "chiến binh" nổi bật nhất trong tập 4 của Rap Việt. Coldzy tên thật là Đỗ Hoàng Hải, sinh năm 2000. Nam rapper có thế mạnh auto-tune, chất giọng trầm và những bài nhạc khai thác nỗi buồn. 

Đến với chương trình, Coldzy khiến cả trường quay hò reo phấn khích với ca khúc "Ngọn nến", được chuyển thể từ bài hát gốc "Ngọc nến trước gió" của 2 giám khảo JustaTee và LK. Đáng nói, với chất liệu từ trap, rock cộng hưởng với ca từ mạnh mẽ dứt khoát, Coldzy khiến cả 4 HLV phải đứng lên nhún nhảy và đạp nút chọn.

Rapper Coldzy.

Wowy phấn khích dành lời khen cho Coldzy: “Kể cả khi flow của em bị ngắt quãng nó vẫn sống trong tai anh và chạy hoài. Đó là tiếng nói thật sự từ con người của em, từ bản lĩnh của em tuôn ra ngoài và đã đánh thức tâm hồn của tất cả mọi người”. 

HLV Karik hào hứng cho hay, anh quên luôn bản gốc của JustaTee sau khi xem phần trình diễn của Coldzy: “Em làm chủ tất cả mọi thứ từ lyric cho đến cách nhấn nhá phong thái biểu diễn và kể cả cách em quan sát sân khấu. Anh rất ngạc nhiên về điều đó và nói điều này chắc LK và JustaTee không buồn đâu! Tạm thời quên luôn bản gốc”.

JustaTee cũng phải thừa nhận ý kiến này, anh vui vẻ bày tỏ: “Đây còn quên nữa huống chi là ở dưới đấy!”.

Binz thì mãn nguyện nhận xét: “Thú thật, đây là bài hát anh rất thích và thật sự anh nghĩ em đã thay 1 cái lớp áo mới cho nó…”. 

Rhymastic cho rằng ca khúc này vẫn có một số hạt sạn nhưng xứng đáng nhận được nhiều lời khen nhờ Coldzy phát âm rõ ràng, flow chắc chắn và năng lượng mạnh mẽ. 

Coldzy về đội của Karik.

Với những lời hứa hẹn sẽ giúp đỡ Coldzy hết mình từ dàn HLV, 2 giám khảo cân đo đong đếm kỹ càng và cuối cùng chọn rapper 21 tuổi về đội Karik.

Đặc biệt, cả hai còn nhắn nhủ: “Không thể chối cãi được những ý niệm mà mọi người đang hướng đến em. Bằng những thứ em đã trình diễn, khả năng của em về bất kì đội ai thì em cũng sẽ là 1 chiến binh tự do và làm những gì mình mong muốn. Bọn anh muốn em đến đây với 2 mục đích: Mục đích thứ 1 là để em phát huy những gì mà mọi người đã thấy và mục đích thứ 2 là muốn nhìn thấy em đại diện cho đội người đó chơi melodic và làm rạng danh đội đấy vì bọn anh thấy đội đấy đang thiếu mảng này”.

Bài liên quan

News feed