Thương ngày nắng về tập 16: Nguyên nhân bà Yến không đi tìm con khiến khán giả bất ngờ

Trong tập 16 "Thương ngày nắng về", lý do bà Yến không đi tìm Vân Trang khiến khán giả bất ngờ với biên kịch.

Hashtag: Review phim Phim Việt Phim Thương ngày nắng về

Trong tập 15 Thương ngày nắng về, khán giả không kìm được nước mắt khi biết nguyên nhan về cái chết của ông Mậu khi xưa. Vốn là người yêu thương con nên ông luôn cố gắng đáp ứng những yêu cầu của các con. Vân Vân lại là cô con gái út nên càng được bố yêu chiều. Trong một ngày trời mưa tầm tã, chỉ vì con gái muốn có màu đỏ để hoàn thiện mặt trời trong bức tranh của mình mà ông Mậu chẳng quản điều gì, lao xe đi mua cho con bằng được. Tuy nhiên chuyện không may đã xảy ra, trên đường trở về ông đã gặp tại nạn và không qua khỏi. Chuyện này cũng là nỗi buồn ám ảnh Vân Vân suốt cuộc đời, cô luôn cho rằng mình chính là người khiến bố ra đi mãi mãi.

Bà Nga cũng không khỏi xót xa khi chứng kiến cô con gái út luôn ám ảnh về câu chuyện cũ, trong cơn mê man vì sốt vẫn không ngừng gọi bố. Nói với người em của mình, bà Nga sợ hãi: "Lỡ một ngày nó gọi tôi, mà tôi không có ở đó thì phải làm sao?".

>>> Xem thêm: Thương ngày nắng về tập 15: Vân Trang gặp lại mẹ đẻ; Vân Vân hoá giải được hiểu lầm

Ở một diễn biến khác, lý do bà Yến năm xưa không đi tìm con gái cũng được hé lộ. Hóa ra mấy chục năm trời, bà luôn đau lòng cho rằng cô con gái tội nghiệp của mình đã qua đời. Việc đầu tiên sau khi về nước, bà Yến đến trước mộ con mắt ngấn lệ thốt lên: "Con gái yêu của mẹ". Hiện tại bà Yến đã đổi tên thành Kim Nhung, là một quý bà quyền lực nắm trong tay cả một tập đoàn lớn nhưng có lẽ không thể ngờ rằng cô con gái năm xưa của mình nay đã trở thành cô gái xinh đẹp, có sự nghiệp rộng mở. Dẫu vậy dường như Vân Trang lại có khá nhiều thông tin về mẹ. Cô cố tình lựa chọn phụ kiện là bông hoa cài áo giống bông hoa năm xưa mẹ Yến may cho cô. Có lẽ hành trình hai mẹ con nhận nhau vẫn còn rất dài ở phía trước.

Trong tập 16 Thương ngày nắng về, sau lần chạm mặt chớp nhoáng tại buổi ra mắt giám đốc mới bà Nhung và Vân Trang mới có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng có lẽ người phụ nữ này đã hoàn toàn quên hết hình ảnh về cô con gái năm xưa. Dù Vân Trang ra sức gợi ý, nói rằng bà rất giống một người quen rất lâu rồi cô không gặp lại nhưng bà Nhung chỉ lạnh lùng đáp: "Còn cô thì lại thấy cách nói của cháu giống như người cô chưa từng gặp bao giờ".

Dù mới đảm nhận vị trí mới nhưng đã có rất nhiều tin đồn xung quanh người phụ nữ này. Cả Hoàng Kim đều xôn xao trước thông tin bà Kim Nhung đã có con riêng với chủ tịch. Trước những ý kiến ngưỡng mộ trước cậu ấm cô chiêu được sinh ra ở vạch đích này thì một số nguồn tin lại đồn đoán rằng người con riêng đó lại không được thừa nhận. Có vẻ như sóng gió từ đây mới bắt đầu. Vân Trang sẽ ra sao sẽ nghe được những thông tin này?

Ở một diễn biến khác, Vân Vân bất chấp đau ốm lặn lội đến quán cafe vì theo nguồn tin mật của Bách, thần tượng của cô sẽ có buổi biểu diễn tại quán. Nhưng nào ngờ, khi cô nàng đến nơi thì chỉ thấy một khung cảnh đìu hiu vắng vẻ, ở đó chỉ có một ông sếp khó tính, cau có. Đông Phong dường như đã thời khắc này rất lâu rồi, bởi trước đó khi Vân Vân nghỉ làm không tin tức đã khiến anh hết sức lo lắng. Nhưng dường như anh lại làm ngược lại với suy nghĩ của mình. Đông Phong quyết định đuổi việc Vân Vân một cách phũ phàng mặc cho cô ngơ ngác và ra sức xin xỏ.

Liệu Vân Vân sẽ có độc chiêu gì để được tiếp tục làm ở quán cafe của Đông Phong? Cùng đón xem những diễn biến mới nhất trong tập 16 Thương ngày nắng về lên sóng lúc 21h30 ngày 20/12 trên VTV3.

Thương ngày nắng về là bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình. Lên sóng từ 15/11/2021, với đề tài gần gũi, dàn diễn viên ấn tượng, dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy nhanh chóng "làm mưa làm gió" khung sóng giờ vàng VTV3.

Thương ngày nắng về với nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình bà Nga - một người phụ nữ tảo tần suốt đời nặng gánh nhẹ gánh vì ba cô con gái: Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Cô chị cả Vân Khánh dù lấy chồng nhưng với những lo toan vất vả của cuộc sống và gia đình cô đành nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ đẻ. Vân Trang không phải là con gái ruột của bà Nga nhưng lại được người phụ nữ này yêu thương chẳng khác con đẻ. Từ nhỏ đến lớn điều cô gái này bận tâm nhất là việc tìm ra nguyên nhân tại sau ngày xưa mình lại bị bỏ lại và mẹ đẻ sau rất nhiều năm cũng không quay lại tìm cô. Người con gái út Vân Vân là người khiến bà Nga lo lắng hơn cả. Thừa hưởng đam mê hội họa từ người cha quá cố. Vân chẳng hề có hứng thú với việc học ngành ngân hàng của mình chính vì thế cô gái này thường xuyên bỏ học, theo đuổi đam mê và làm việc tại quán cafe của Đông Phong.

>>> Xem thêm review trọn bộ phim Thương ngày nắng về:

Bài liên quan

News feed