Thương ngày nắng về tập 19: Vân Vân ngỡ ngàng trước lịch sử tình trường của sếp Phong

Trong tập 19 'Thương ngày nắng về', Vân Vân ngỡ ngàng trước bí mật đào hoa, ăn chơi của ông sếp Đông Phong.

Hashtag: Review phim Phim Việt Phim Thương ngày nắng về

Tập 18 Thương ngày nắng về trước sự kiện ra mắt nhà máy của công ty ban giám đốc và Vân Trang có cuộc gặp mặt thân mật để bàn về những khâu cuối cùng của chương trình này. Trong khi chờ tổng giám đốc Kim Nhung tới, mọi người có nhắc với Vân Trang về những tin đồn từ những ngày đầu cô mới tới Hoàng Kim làm việc. Rằng từ những hình ảnh trên hồ sơ của cơ quan cũng như phong thái cùng bước thăng tiến đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp của Vân Trang mà nhiều nhân viên trong công ty xôn xao rằng Vân Trang chính là người con gái bí ẩn trong truyền thuyết của tổng giám đốc.

Trước câu chuyện của mọi người, Vân Trang cũng chỉ thể hiện sự khách sáo, cho rằng: "Con gái của tổng giám đốc chắc chắn sẽ rất ưu tú, thế giới cũng rộng mở hơn còn cháu chỉ có nỗ lực và nỗ lực hơn thôi ạ!". Tình cờ những lời này của Vân Trang đã được bà Kim Nhung nghe thấy hết. Vô tình động vào "vùng bất khả xâm phạm", Vân Trang khiến bà Nhung khó chịu ra mặt, còn nghĩ rằng chính cô là người đã đưa chuyện để những đồn thổi không đáng có xảy ra ở tập đoàn trong suốt một thời gian dài.

Trong buổi trả lời phỏng vấn cho sự kiện ra mắt nhà máy của tập đoàn, bà Kim Nhung tình cờ nhận được câu hỏi liên quan đến đời tư. Toàn bộ nhân viên đều ngỡ ngàng trước câu hỏi không hề có trong kịch bản. Vì là sự kiện phát sóng trực tiếp bà Kim Nhung đành phải trả lời thắc mắc của mọi người. "Nếu tôi có một cô con gái thì tôi phải hãnh diện khoe chứ, nhưng đằng này tôi lại không có", người phụ nữ này lạnh lùng đáp.

Không chỉ có vậy, sau buổi họp báo bà Kim Nhung còn gặp trực tiếp Vân Trang tỏ thái độ khó chịu, cho rằng cô là người tọc mạch, can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của sếp. "Nếu con gái tôi có tồn tại thật trên đời này cũng không đến lượt cô phải quan tâm, vì cô không có tư cách đó. Tôi mong đây là lần cuối cùng chuyện này xảy ra. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi!", bà Nhung cảnh báo.

>>> Xem thêm: Thương ngày nắng về tập 18: Vân Trang ngỡ ngàng nhận ra Hoàng Duy là em trai ruột của mình

Trong tập 19 Thương ngày nắng về, bà Nga đích thị là người không chỉ tốt với người nhà mà còn tốt cả với người ngoài. Trên đường đến nhà cô con gái Vân Khánh bà Nga tình cờ nhìn thấy nhóm côn đồ đang dở trò ức hiếp, lấy cặp sách của một cậu bé tầm lớp 5 lớp 6. Thấy chuyện bất bình chẳng thể làm ngơ, bà Nga định bụng là sẽ khuyên nhủ nhẹ nhàng để đám côn đồ này trả đồ lại cho cậu bé: "Này các cháu ơi, các cháu lớn sao lại bắt nạt trẻ con thế? Đi trả nó cặp sách đi!". Nào ngờ nhóm này không những không ăn năn hối cải mà còn hùng hổ miệt thị ngoại hình có phần hơi mũm mĩm của bà. Tức khí, bà Nga tay không lao vào đấu tay đôi với nhóm thanh niên hống hách, đòi lại công bằng cho cậu bé. Định bụng là vậy nhưng tuổi cao, chân tay yếu ớt bà Nga bị hai thanh niên này đẩy ngã sóng soài hai lần liền.

Mối lương duyên giữa Hoàng Duy và gia đình Vân Trang kể cũng lạ. Nhiều lần giúp đỡ chị sếp cũng chưa hết, lần này anh chàng nhân viên này còn ra tay giúp đỡ cả mẹ của sếp. Đúng lúc bà Nga đang ở thế yếu, không thể nào nói lại nhóm giang hồ thì Hoàng Duy đi làm và tình cờ chứng kiến hết mọi chuyện. Từ đằng sau anh dùng chiếc cặp có trong tay của mình dạy dỗ cho hai gã côn đồ kia một bài học.

Trong một diễn biến khác, Bách kể cho Vân Vân nghe về bí mật của sếp Đông Phong. Hóa ra trước kia cũng từng có một cô nhân viên mê mệt vẻ lãng tử của ông chàng quán cafe này. Tuy nhiên kết cục của mối tình đơn phương này lại chẳng mấy tốt đẹp. Đông Phong phũ phàng từ chối cô gái còn cho rằng một trong những điều cấm kị nhất anh không thể nào chấp nhận là: "cơm thầy, vợ bạn, gái cơ quan". Vân Vân lúc này hồn nhiên nhắc nhở anh đồng nghiệp không bao giờ được đào hoa, chơi bời giống sếp.

Sau nhiều lần thấy nhân viên của mình thân thiết với tổng giám đốc hơn mức bình thường lần này Vân Trang lại tình cờ chứng kiến sự quan tâm đặc biệt của bà Kim Dung dành cho Hoàng Duy. Dù động tay động chan với côn đồ để giải nguy cho bà Nga nhưng vì để mẹ khỏi lo lắng, Hoàng Duy lại nói rằng những vết thương trên mặt mình do ngã xe mà có. Xót con, bà Nhung đưa tay lên kiểm tra vết thương trên mặt Hoàng Duy thì tình cờ Vân Trang lại nhìn thấy tất cả. Ánh mắt nặng trĩu tâm sự, có lẽ những ngày trước khi bà Nhung bỏ đi, cô cũng từng nhận được tình thương như vậy.

Liệu lần này, ba mặt một lời ở khoảng cách gần hơn, Vân Trang, Hoàng Duy và bà Kim Nhung sẽ đối diện với nhau như thế nào? Cùng đón xem những diễn biến mới nhất trong Thương ngày nắng về tập 19 lên sóng lúc 21h30 trên VTV3.

Thương ngày nắng về là bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình. Lên sóng từ 15/11/2021, với đề tài gần gũi, dàn diễn viên ấn tượng, dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy nhanh chóng "làm mưa làm gió" khung sóng giờ vàng VTV3.

Thương ngày nắng về với nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình bà Nga - một người phụ nữ tảo tần suốt đời nặng gánh nhẹ gánh vì ba cô con gái: Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Cô chị cả Vân Khánh dù lấy chồng nhưng với những lo toan vất vả của cuộc sống và gia đình cô đành nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ đẻ. Vân Trang không phải là con gái ruột của bà Nga nhưng lại được người phụ nữ này yêu thương chẳng khác con đẻ. Từ nhỏ đến lớn điều cô gái này bận tâm nhất là việc tìm ra nguyên nhân tại sau ngày xưa mình lại bị bỏ lại và mẹ đẻ sau rất nhiều năm cũng không quay lại tìm cô. Người con gái út Vân Vân là người khiến bà Nga lo lắng hơn cả. Thừa hưởng đam mê hội họa từ người cha quá cố. Vân chẳng hề có hứng thú với việc học ngành ngân hàng của mình chính vì thế cô gái này thường xuyên bỏ học, theo đuổi đam mê và làm việc tại quán cafe của Đông Phong.

>>> Xem thêm review trọn bộ phim Thương ngày nắng về:

Bài liên quan

News feed