Thương ngày nắng về tập 4: Hoa cứu Vân Khánh thoát chết

Trong tập 4 Thương ngày nắng về, Hoa vô tình cứu được Vân Khánh khi người lớn trong nhà đều đi vắng.

Hashtag: Phim Thương ngày nắng về

Tập 3 Thương ngày nắng về tiếp nối câu chuyện về tuổi thơ nhiều thiệt thòi của Hoa. Sau khi bị mẹ bỏ rơi, Hoa theo bà Nga về nhà. Dẫu hoàn cảnh còn nhiều có khăn, nợ nần chồng chất, con gái đang tuổi ăn tuổi học nhưng vợ chồng bà Nga cũng không đành lòng để bé Hoa đầu đường xó chợ, nay đây may đó. Đôi vợ chồng này vui vẻ cho con gái một người xa lạ ở nhà mình, còn lấy đồ của con gái cho cô bé mặc.

Bị mẹ bỏ rơi, Hoa cứ chốc chốc lại mang bức thư của mẹ ra đọc, mong ngóng ngày mẹ quay trở lại với mình. Cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, luôn tay luôn chân giúp đỡ bà Nga với gánh bún riêu của mình. Chỉ có duy nhất Vân Khánh là tỏ ra khó chịu ra mặt khi có sự xuất hiện của Hoa trong nhà mình. Vốn là con gái cưng của cả nhà, tới giờ lại có một người khác chen vào, chiếm sự quan tâm của ba mẹ. Đỉnh điểm là khi Vân Khánh tình cờ nhìn thấy bố mình vui vẻ dạy Hoa vẽ, còn làm lồng đèn đẹp tặng cô. Vân Khánh khó chịu bỏ sang nhà bà ngoại để bố mẹ tá hỏa đi tìm.

>>> Xem thêm: Thương ngày nắng về tập 3: Gia đình bà Nga 'rối như canh hẹ' sau khi có sự xuất hiện của Hoa

Tới khi trời tối mịt, Vân Khánh mới cùng bà ngoại trở về nhà. Bà ngoại Vân Khánh cũng thẳng thắn nói về chuyện của Hoa. Hơn ai hết, vợ chồng bà Nga hoàn toàn hiểu được hoàn cảnh của mình, còn chạy ăn từng bữa chứ đừng nói đến chuyện nuôi thêm một miệng ăn nữa.

Trong tập 4 Thương ngày nắng về, Hoa tất tưởi chạy về tay cầm tiền học về đưa cho Vân Khánh nhưng thấy cô bé quằn quại trên giường, luôn miệng nói đau bụng. Vốn trẻ con thật thà, Hoa ngây thơ hỏi thẳng Vân Khánh: "Lại có người đến đòi nợ à chị?". Lúc này vì đang gặp vấn đề về sức khỏe chứ không Vân Khánh đã bật lại Hoa một trận rồi.

Nhỏ con, lại còn nhẹ cân hơn và bỏ qua tất cả những lần Vân Khánh mặt nặng mày nhẹ với mình, Hoa vẫn rất nhiệt tình cõng chị đi cấp cứu. May nhờ sự có mặt kịp thời của Hoa, Vân Khánh cuối cùng cũng bình an vô sự.

Trong một diễn biến khác, sau biết bao ngày con gái và cháu ngoại biến mất, bà ngoại Hoa cũng tìm được cô bé. Tuy nhiên trái ngược với sự hào hứng, vui vẻ của bà ngoại khi gặp lại cháu gái, Hoa tỏ ra khá lo sợ. Những ám ảnh về bà ngoại và bác khiến Hoa nhất quyết không muốn trở về nhà. Trước thái độ của Hoa, bà ngoại đã lớn tiếng mắng nhiếc, dọa nạt cô bé ngay trước mặt vợ chồng bà Nga. Tuy nhiên đôi vợ chồng này cũng chỉ biết bất lực nhìn Hoa bị bà ngoại kéo đi bởi lẽ với hoàn cảnh gia đình như vậy bà cũng chẳng thể nào cưu mang được cô bé. Thấy không thể nào cầu cứu được vợ chồng bà Nga, Hoa liền nắm chặt tay Vân Khánh với ánh mắt tội nghiệp.

Liệu Hoa cứ thế mà phải trở về với người bà tệ bạc và người bác suốt ngày rượu chè, hút chích? Cùng đón xem những diễn biến tiếp theo trong tập 4 Thương ngày nắng về phát sóng lúc 21h30 ngày 22/11 trên VTV3.

Thương ngày nắng về là bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình. Lên sóng từ 15/11/2021, với đề tài gần gũi, dàn diễn viên ấn tượng, dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy nhanh chóng "làm mưa làm gió" khung sóng giờ vàng VTV3.

Thương ngày nắng về với nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình bà Nga - một người phụ nữ tảo tần suốt đời nặng gánh nhẹ gánh vì ba cô con gái: Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Cô chị cả Vân Khánh dù lấy chồng nhưng với những lo toan vất vả của cuộc sống và gia đình cô đành nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ đẻ. Vân Trang không phải là con gái ruột của bà Nga nhưng lại được người phụ nữ này yêu thương chẳng khác con đẻ. Từ nhỏ đến lớn điều cô gái này bận tâm nhất là việc tìm ra nguyên nhân tại sau ngày xưa mình lại bị bỏ lại và mẹ đẻ sau rất nhiều năm cũng không quay lại tìm cô. Người con gái út Vân Vân là người khiến bà Nga lo lắng hơn cả. Thừa hưởng đam mê hội họa từ người cha quá cố. Vân chẳng hề có hứng thú với việc học ngành ngân hàng của mình chính vì thế cô gái này thường xuyên bỏ học, theo đuổi đam mê và làm việc tại quán cafe của Đông Phong.

>>> Xem thêm review trọn bộ phim Thương ngày nắng về:

Bài liên quan

News feed