Thương ngày nắng về tập 7: NSND Lan Hương vừa xuất hiện đã khiến thông gia tái mặt

Trong Thương ngày nắng về tập 7, bà Hiền vừa xuất hiện đã lấy lý do bận trăm công nghìn việc để "cà khịa" thông gia và biện minh cho việc không chăm cháu mình.

Hashtag: Phim Việt Review phim Phim Thương ngày nắng về

Tập 6 Thương ngày nắng về tiếp tục câu chuyện của gia đình bà Nga sau nhiều năm khi ba cô con gái đã khôn lớn, trưởng thành. Vân Trang luôn là cô gái khiến bà Nga lo lắng nhiều nhất khi gần 30 tuổi vẫn còn chưa yên bề gia thất, tối ngày chỉ lo công việc. Tuy nhiên, cô gái này lại chẳng mấy mặn mà với chuyện xem mắt do bà Nga đề xuất. Cộng thêm với việc cần giải quyết gấp vấn đề lô vải kém chất lượng với đối tác, Vân Trang liền gọi cô em út Vân Vân ứng cứu, thay mình đến gặp mặt anh thanh niên Việt kiều do mẹ mai mối.

>>> Xem thêm: Thương ngày nắng về tập 6: Huyền Lizzie lột áo ngay lần đầu gặp Đình Tú

Trong khi đó ở công ty Hoàng Kim, Vân Trang cũng tình cờ chạm mặt Duy - một du học sinh vừa mới về nước. Ngay lần đầu chạm mặt, giữa cả hai đã xảy ra tình huống vô cùng thú vị. Duy trong khoảnh khắc vô tình đã làm cà phê đổ lên áo trắng của Vân Trang. Vốn đang gấp đi công chuyện, thuyết phục đối tác, cô nàng đã yêu cầu "thủ phạm" đổi áo với mình ngay giữa công ty. Sự táo bạo và quả quyết của Vân Trang khiến Duy cảm thấy thích thú vô cùng. Anh chàng ngoan ngoãn nghe theo những gì Vân Trang nói, còn hứa hẹn sẽ đền cô chiếc áo mới vào lần gặp mặt tiếp theo.

Ở một diễn biến khác, bà Nga ngỡ ngàng khi biết chuyện động trời rằng Vân Vân đã thay chị gái mình đi xem mắt, còn để anh chàng kia biết được sự thật. Hào hứng khi biết con gái sắp có mối tình đầu tiên bao nhiêu thì bây giờ bà Nga càng thất vọng bấy nhiêu. Người con gái giỏi giang, luôn làm bà yên lòng nhất lại có ngày dám làm ra những chuyện này. Bà Nga vì cú sốc này mà phát bệnh đến mức phải nhập viện. Ba cô con gái càng thêm cuống cuồng khi biết rằng mẹ mình đã trốn viện bỏ đi đâu đó. Tập phim kết thúc khi chị em Vân Khánh và Vân Trang bắt đầu bất hòa. Vân Trang cho rằng mẹ thành ra như vậy là vì lúc nào cũng phải tất bật lo cho gia đình chị cả. Trong khi Vân Khánh cho rằng cô không phải là nguyên nhân duy nhất khiến mẹ bị như vậy.

Trong tập 7 Thương ngày nắng về nhân vật mẹ đẻ của Đức do NSND Lan Hương thủ vai lần đầu xuất hiện. Đáng chú ý dù chỉ là những hình ảnh đầu tiên được hé lộ nhưng nhân vật này đã khiến không ít khán giả khó chịu. Bà Hiền quần là áo lượt đi sang nhà con trai và tình cờ gặp bà Nga đang tất bật đưa hai cháu Sam, So đi học.

Chẳng hề hỗ trợ các con chăm cháu nhưng bà Hiền lại tuyên bố rằng đã mắng vợ chồng Khánh vì đã làm phiền đến bà Nga: "Đấy, tôi cứ mắng vợ chồng chúng nó suốt đấy. Ai đời phải tự biết lo cuộc sống của mình lại cứ làm phiền bà thông gia ở xa phải sang giúp đỡ thế này". Khi nghe bà Nga nói rằng mình chăm cháu mình không đi đâu mà thiệt, bà Hiền lại "cà khịa" khéo thông gia chỉ có gánh bún riêu, còn kể ra cơ man là công to việc lớn của mình. "Cũng may là bà thông gia chỉ có gánh bún riêu chứ chả có công to việc lớn gì, chứ như tôi đây này bận tối tăm mặt mũi ra. Hết công việc ở phường, ở phòng tập, ở câu lạc bộ cũng nhiều việc phải suy nghĩ lắm bà ạ", bà Hiền nói.

Trong một diễn biến khác, cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" Vân Trang - Hoàng Duy bất ngờ tái ngộ. Lần này không phải là câu chuyện đổ cà phê rồi "lột áo" ngay giữa công ty. Hoàng Duy xuất hiện với vai trò ứng viên xin việc và Vân Trang lại chính là người phỏng vấn. Chạm mặt anh chàng "duyên nợ" với mình Vân Trang có chút ngỡ ngàng.

Liệu duyên nợ giữa Hoàng Duy và Vân Trang còn điều gì thú vi? Cùng đón xem những diễn biến mới nhất trong tập 7 Thương ngày nắng về lên sóng lúc 21h30 ngày 29/11 trên VTV3.

Thương ngày nắng về là bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình. Lên sóng từ 15/11/2021, với đề tài gần gũi, dàn diễn viên ấn tượng, dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy nhanh chóng "làm mưa làm gió" khung sóng giờ vàng VTV3.

Thương ngày nắng về với nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình bà Nga - một người phụ nữ tảo tần suốt đời nặng gánh nhẹ gánh vì ba cô con gái: Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Cô chị cả Vân Khánh dù lấy chồng nhưng với những lo toan vất vả của cuộc sống và gia đình cô đành nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ đẻ. Vân Trang không phải là con gái ruột của bà Nga nhưng lại được người phụ nữ này yêu thương chẳng khác con đẻ. Từ nhỏ đến lớn điều cô gái này bận tâm nhất là việc tìm ra nguyên nhân tại sau ngày xưa mình lại bị bỏ lại và mẹ đẻ sau rất nhiều năm cũng không quay lại tìm cô. Người con gái út Vân Vân là người khiến bà Nga lo lắng hơn cả. Thừa hưởng đam mê hội họa từ người cha quá cố. Vân chẳng hề có hứng thú với việc học ngành ngân hàng của mình chính vì thế cô gái này thường xuyên bỏ học, theo đuổi đam mê và làm việc tại quán cafe của Đông Phong.

>>> Xem thêm review trọn bộ phim Thương ngày nắng về:

Bài liên quan

News feed