Cây Táo Nở Hoa tập 18: Em gái bỏ trốn theo trai, Thái Hòa liền quay sang trách con gái

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ năm, 13/05/2021 19:58 (GMT +7)
Ở tập 18 của Cây Táo Nở Hoa, Nhã Phương liều mình bỏ trốn theo chồng cũ về quê, Thái Hòa tức giận xả luôn "cục tức" vào con gái ruột của mình.
Hashtag #Phim Cây táo nở hoa #Phim Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Tiếp nối diễn biến trước đó, ở tập 18 của Cây Táo Nở Hoa, bức xúc vì bị anh hai cấm cản, Báu (Nhã Phương) liền thừa cơ hội lúc rạng sáng mà bỏ nhà theo chồng cũ. Nhìn thấy Báu, Quân (Văn Anh) cũng khuyên cô nên về nhà vì biết Ngọc (Thái Hòa) sẽ không tha thứ cho mình, nhưng Báu nhất quyết không nghe. Cũng cùng lúc Quân đang chuẩn bị về quê thăm mẹ, Báu liền nằng nặc đòi theo khiến anh không thể từ chối.

Báu (Nhã Phương) liền thừa cơ hội lúc rạng sáng mà bỏ nhà theo chồng cũ.
Báu (Nhã Phương) liền thừa cơ hội lúc rạng sáng mà bỏ nhà theo chồng cũ.
Báu liền nằng nặc đòi theo khiến anh không thể từ chối.
Báu liền nằng nặc đòi theo khiến anh không thể từ chối.

Phát hiện Báu "mất tích", Ngọc nổi giận đùng đùng, nghĩ rằng cô con gái Phúc (Trịnh Thảo) cố tình vẽ đường cho người cô chạy trốn, nên anh ngay lập tức xả một trận lên con gái. Bức xúc trước sự vô lý của chồng, Hạnh (Hồng Ánh) chen vào: "Em của anh, anh còn cản không được, mắc gì anh kêu con mình cản?". Không những không nguôi, Ngọc còn tiếp tục trách móc con gái: "Cản không được nó phải báo cho anh biết, đằng này nó muốn cô năm nó dọn đi lẹ để nó có phòng riêng sớm chứ gì". Đến nước này, Hạnh thật sự nổi điên vì sự vô lý của Ngọc.

Ngọc nổi giận đùng đùng lên con gái
Ngọc nổi giận đùng đùng lên con gái
Hạnh thật sự nổi điên vì sự vô lý của Ngọc.
Hạnh thật sự nổi điên vì sự vô lý của Ngọc.
Khi 2 người tới nơi thì đã trễ, cặp đôi đã khăn gói về quê từ trước.
Khi 2 người tới nơi thì đã trễ, cặp đôi đã khăn gói về quê từ trước.

Biết Dư (Song Luân) rõ địa chỉ nhà chồng cũ Báu, Ngọc yêu cầu Dư đưa mình đến nơi để kéo cô về. Nhưng khi 2 người tới nơi thì đã trễ, cặp đôi đã khăn gói về quê từ trước.

Về phía Châu (Thúy Ngân), dù đã chấm dứt mối tình ngang trái với Tuấn (Đỗ An) nhưng cô vẫn còn day dứt khôn nguôi. Tâm sự với cô em thân là Trúc (Minh Trang), Châu trách bản thân quá tham lam và làm tổn thương Tuấn rất nhiều, đặc biệt Tuấn đã hi sinh đánh mất cả tương lai vì Châu, điều này làm cô đau lòng hơn cả.

Châu trách bản thân quá tham lam và làm tổn thương Tuấn rất nhiều
Châu trách bản thân quá tham lam và làm tổn thương Tuấn rất nhiều
Trúc thực sự lo lắng cho đàn chị.
Trúc thực sự lo lắng cho đàn chị.

Cùng lúc đó, Trúc đã chuẩn bị một bữa ăn tự nấu để mời Châu một bữa, nhưng Châu phải rời đột xuất vì bệnh viện có ca cấp cứu. Đang loay hoay với số đồ ăn thì Trúc chợt nhớ đến anh chàng "tài xế đẹp trai" là Dư. Ngay khi được "crush" ngỏ lời mời, Dư liền tức tốc sửa soạn thật bảnh bao để đến gặp Trúc.

Ngay khi được 'crush' ngỏ lời mời, Dư liền tức tốc sửa soạn thật bảnh bao để đến gặp Trúc.
Ngay khi được "crush" ngỏ lời mời, Dư liền tức tốc sửa soạn thật bảnh bao để đến gặp Trúc.
Và không ngừng 'thả thính' crush.
Và không ngừng "thả thính" crush.

Sau khi dùng bữa tại nhà "crush", Dư ra về thì bất ngờ gặp lại Trí - em trai của ân nhân khi xưa đang bị giang hồ truy đánh. Dù được Dư giải cứu khỏi đám giang hồ nhưng Trí lại đuổi mắng anh. Cảm thấy không an tâm, Dư liền theo dõi Trí thì phát hiện cậu ta đang làm võ sĩ tại một trận đấu phi pháp và bị đánh đến ngất đi. Nhận thấy cậu em đang gặp nguy, Dư liền xả thân xông vào cứu rồi đưa cậu ta đến bệnh viện.

Lúc này, quá khứ của Dư cũng phần nào được tiết lộ. Thì ra trước đây, cả Dư và anh của Trí đều tham gia trong một băng đảng xã hội đen của Tân Cá Rô. Trong một lần bị sai đi gây hấn với một băng đảng khác, anh của Trí đã hi sinh mạng sống để cứu Dư. Chính vì điều này mỗi khi nhớ lại, Dư đều cảm thấy có lỗi và do đó mà sau này anh chạy theo con đường "làm người tốt".

Dư liền theo dõi Trí thì phát hiện cậu ta đang làm võ sĩ tại một trận đấu phi pháp
Dư liền theo dõi Trí thì phát hiện cậu ta đang làm võ sĩ tại một trận đấu phi pháp
Dư liền xả thân xông vào cứu rồi đưa cậu ta đến bệnh viện.
Dư liền xả thân xông vào cứu rồi đưa cậu ta đến bệnh viện.

Ở một diễn biến khác, Tuấn miễn cưỡng về nhà cùng một bó hoa để tặng vợ là Nhã Lam (Kim Nhã) và cùng cô ăn bữa tối do đích thân cô nấu, hôm đó cũng là dịp kỉ niệm ngày cưới của hai vợ chồng Tuấn. Dù không gian xung quanh hai người rất sang trọng, có hoa, có rượu, nhưng tâm trạng của Tuấn không được thoải mái. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại Tuấn reo lên, vì không muốn Lam nghi ngờ, Tuấn liền giơ điện thoại để chứng minh chỉ là bạn anh gọi đến. Nhìn thái độ của chồng, Lam ngậm ngùi: "Em rất muốn trở lại như xưa, em cũng rất muốn tha thứ cho anh. Nhưng mà em vẫn không quên được. Anh đã không hề để ý, từ sau khi sinh con, em bị dị ứng với phấn hoa." Nói đến đây, Tuấn lặng người, thì ra ngay cả việc vợ anh bị dị ứng phấn hoa mà anh cũng không hề biết. 

Dù không gian xung quanh hai người rất sang trọng, có hoa, có rượu, nhưng tâm trạng của Tuấn không được thoải mái.
Dù không gian xung quanh hai người rất sang trọng, có hoa, có rượu, nhưng tâm trạng của Tuấn không được thoải mái.

Liệu Tuấn sẽ chọn cách bù đắp tình cảm cho Lam hay tìm về cô gái mình yêu là Châu? Cùng chờ đón tập tiếp theo của Cây Táo Nở Hoa phát sóng lúc 20h ngày 17/5 trên kênh HTV2.

Cây Táo Nở Hoa tập 16: Đỗ An chấp nhận buông tay Thúy Ngân, Song Luân liên tục "thả thính" Minh Trang Cây táo nở hoa tập 2: Song Luân thẳng tay xé cáo phó, Nhã Phương, Trương Thế Vinh vô tư selfie giữa đám tang cha Cây táo nở hoa tập 1: Thúy Ngân hẹn hò trai có vợ, Nhã Phương dẫn bồ về nhà chị gái ngủ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp