Châu Bùi trải lòng về "học Đại học" nhân ngày các trường công bố điểm chuẩn

Manh Đăng lúc: Thứ năm, 16/09/2021 22:19 (GMT +7)
Nói về chuyện không học Đại học, Châu Bùi tiếc nuối vì không có nhiều kỷ niệm thời sinh viên, nhưng cô không hối hận vì quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.
Hashtag #Sao Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Vừa qua, các sĩ tử chính thức biết được điểm chuẩn Đại học của từng trường, đây cũng là bước ngoặt quan trọng chuyển tiếp từ thời học sinh nên sinh viên của các em. Có nhiều fan ở độ tuổi học sinh, Châu Bùi mới đây đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái chúc mừng cũng như động viên tinh thần các bạn trẻ từ chính những trải nghiệm của mình.

Người đẹp kể, cô sinh ra trong gia đình căn bản, không có ai làm nghệ thuật nên từ bé đến lớn đều chú trọng việc học hành để thi vào Đại học. Tuy nhiên, đến khi thi đỗ Đại học, cô nhận thấy mình có đam mê thực sự với ngành thời trang và xin bố mẹ rẽ ngang để theo đuổi ước mơ. Từ đây, cuộc sống của Châu Bùi đã có sự chuyển biến đáng kể, giúp cô rút ra được bài học là Đại học không phải con đường duy nhất để thành công.

Châu Bùi trải lòng về 'học Đại học' nhân ngày các trường công bố điểm chuẩn - Ảnh 1

"Châu luôn rất đề cao sự học. Châu không bao giờ phủ nhận lợi ích của việc học Đại học mang lại. Đó là một bệ phóng tuyệt vời, là sự chuẩn bị và là bước chuyển mình cho tương lai của các bạn giữa việc đi học và đi làm. Trong môi trường Đại học, cái mà bạn nhận sẽ là kiến thức, ngoài ra còn có mối quan hệ, các kỹ năng và thậm chí sự va chạm thực tế qua dự án sinh viên, thực tập…

Thế nhưng Đại học có phải con đường duy nhất để mình được học, được hiểu bản thân, hiểu về thế giới không? Với Châu, câu trả lời là không. Đây có lẽ là chủ đề mà năm nào cứ đến mùa thi, chúng ta lại nghe rất nhiều. Nhưng Châu vẫn muốn chia sẻ lại, với hi vọng cổ vũ và giúp các bạn nhớ được rằng, một chữ “Học” rộng lớn hơn rất nhiều hai chữ “Đại học"", Châu Bùi viết.

Châu Bùi trải lòng về 'học Đại học' nhân ngày các trường công bố điểm chuẩn - Ảnh 2

Vì thế, nữ fashionista an ủi những bạn học sinh không thi đỗ không nên buồn và tiếc nuối quá lâu mà quên đi mục đích, sở thích thật sự của bản thân mình là gì.

"Có nhiều người thi lại, học lại Đại học khi đã rất nhiều tuổi. Cũng có những người từ lúc còn trẻ đã quyết định tìm một lối đi riêng. Bắt đầu một sở thích, một quyết định không bao giờ là quá trễ miễn đó là điều bản thân muốn và có kế hoạch thực hiện nó. Hôm nay có kết quả rồi, mình có thể vui, có thể buồn. Vậy một tuần, một tháng hay một năm sau đó thì sao? Điều Châu mong rằng, mọi người sẽ không mãi đắm chìm trong kết quả của một kỳ thi, mà quên mất mình vẫn còn rất nhiều ngày phía sau", cô bày tỏ. 

Với cá nhân mình, sau khi xin bố mẹ cho nghỉ học Đại học một năm để theo đuổi uớc mơ thời trang, Châu Bùi đã cố gắng rất nhiều. Cô sống có trách nhiệm với bản thân và không bao giờ quên việc học tập, tự trau dồi kiến thức. Dù tiếc nuối vì không có nhiều kỷ niệm thời sinh viên nhưng Châu Bùi không hối hận với quyết định này, bởi nhờ đó mà cô mới có những trải ngiệm đáng quý về sau. 

Cô khẳng định: "Châu tin rằng dù cánh cửa Đại học có mở ra trước mắt mình hay không, chỉ cần biết bản thân luôn nỗ lực và học hỏi thì mình sẽ đủ cam đảm bước trên con đường của mình".

Bữa ăn nào cũng chia 2 suất, Châu Bùi và Binz đang sống chung nhà? Không hẹn mà gặp, cả Châu Bùi và Linh Rin đều gợi ý những món ăn healthy ăn hoài không chán Vì sao Kỳ Duyên, Châu Bùi chỉ tạo dáng với ghế cũng có ảnh đẹp như tạp chí?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp