Hà Anh "Bánh đúc có xương" đáp trả ý kiến "đẻ hai lần tã rồi, chồng chê"

Manh Đăng lúc: Chủ nhật, 10/10/2021 17:10 (GMT +7)
Hà Anh từ chối tất cả những lời nhận xét tiêu cực từ người xung quanh để tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý bản thân.
Hashtag #Sao Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, nữ diễn viên Hà Anh chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái dài tâm sự những cảm xúc sau 2 lần sinh nở.

Ở tuổi 24 và đã là mẹ hai con, Hà Anh cho hay, cô đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc từ khi bắt đầu mang thai, lo sợ hoảng loạn khi dọa sảy thai, ra máu liên tục ba tháng giữa, rồi ổn định lại ở ba tháng cuối. Thời gian mang bầu, Hà Anh vẫn chăm chỉ đi làm và đi học mỗi ngày. Không những vậy, cô cảm thấy bản thân giữ được nhan sắc xinh đẹp ngay cả khi lên bàn đẻ. 

Dù vậy, sau khi em bé ra đời, nữ diễn viên bỗng cảm thấy người mình "nhão nhoẹt và thiếu sức sống". Không những vậy, cô cũng có thêm nhiều vết rạn thêm ở bắp chân và đùi do hệ quả của quá trình sinh nở.

Hà Anh bên ông xã.
Hà Anh bên ông xã.

Không những phải đối mặt với sự thay đổi của cơ thể, nữ diễn viên bức xúc khi nhận phải nhiều lời tiêu cực từ người khác như: “Ôi đẻ hai lần rồi thì tã rồi còn gì nữa đâu”, “Đẻ hai lần rồi chồng chán rồi”...

Cô khẳng định, mình từ chối tất cả những lời tiêu cực làm ảnh hưởng đến tâm lý bản thân và luôn yêu cơ thể của mình. "Mình chưa bao giờ quá tự tin về vẻ bề ngoài, nhưng cũng chưa bao giờ mình cảm thấy mình xấu hay tự chán ghét cơ thể mình cả. Nên mình từ chối những điều tiêu cực làm ảnh hưởng tâm lý bản thân. Cùng với đó là một loạt lời “khen” là “đẻ thuê”, cho dù chỉ là đùa vui, cho dù chỉ là câu xã giao cửa miệng", Hà Anh viết.

Nữ diễn viên thừa nhận, sau khi trải qua hai lần sinh nở, cô không thể trở lại như thời con gái, dù là về cơ thể hay suy nghĩ. Tuy nhiên, mọi người không nên áp đặt suy nghĩ là người phụ nữ khi làm mẹ là "xấu xí, phải “tã”, và sẽ trở nên vô giá trị và chỉ được gắn liền với cái tên “mẹ bỉm sữa”, “mẹ của…”?".

"Dường như trong quan điểm của đâu đó rất nhiều người, một phụ nữ bất kể 20 tuổi hay 30 tuổi, chỉ cần lấy chồng và có con xong thì vị trí và giá trị của họ chỉ gói gọn trong việc chiều chồng chăm con, được đo đếm bằng việc đẻ giỏi hay không vậy", cô tâm sự. 

Ở tuổi 24, cô đã là mẹ của hai con nhỏ.
Ở tuổi 24, cô đã là mẹ của hai con nhỏ.

Cuối dòng trạng thái, Hà Anh cho hay, có thể cô suy nghĩ không thoáng, không khéo léo và vui tính nhưng đang từng bước cố gắng để cân bằng lại cảm xúc, cân bằng lại hoocmon sau sinh nở. Đồng thời, cô khẳng định: "Mọi người sinh ra trên đời đều xứng đáng được trân trọng, được yêu thương, và một người mẹ càng xứng đáng!".

Nguyên văn dòng trạng thái của diễn viên Hà Anh:

Lại là một thời gian rất dài mình không viết. Mình đã sinh em bé thứ hai được hơn ba tháng rồi, và mình cũng chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa 24. Mình đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc từ khi bắt đầu mang thai, lo sợ hoảng loạn khi doạ sảy ra máu liên tục ba tháng giữa, rồi ổn định lại ở ba tháng cuối, ngày ngày chăm chỉ đi làm và đi học. Cho đến lúc lên bàn đẻ, mình vẫn thấy mình rất tuyệt, rất…xinh, có hẳn một bộ ảnh visual đỉnh cơ mà.

Nhưng ngay khi em bé vừa ra đời, mình khác hẳn, mà theo lời mẹ là người đẻ xong trông cứ “bấy bấy”. Kiểu nhão nhoẹt và thiếu sức sống. Mình có thêm một đống vết rạn thêm ở bắp tay và đùi vì dùng sức nhiều khi rặn (anw bây giờ thì hết rồi). Trước hôm sinh mấy ngày, một người chị cũng vừa đẻ em bé thứ hai đã nhắn cho mình là cố lên nhé, đẻ xong sẽ shock tinh thần đấy.

Ừm, đúng thật. Gạo vừa chui ra, mình ngay lập tức cảm thấy trống vắng khi em bé không còn ở trong bụng nữa. Mình suy nghĩ những điều dớ dẩn mà người bình thường không tài nào hiểu nổi. Suốt thời gian ở cữ, mình đã nhắn tin nói chuyện với kha khá người chị em bạn mới trải qua sinh nở. Nói là để tìm sự đồng cảm thì cũng không đúng, chỉ là mình muốn biết những con người khác nhau, tính cách khác nhau, độ tuổi khác nhau, hoàn cảnh gia đình khác nhau, thì cảm giác sau sinh có giống nhau điều gì không. Kết quả là, ngần ấy lời tâm sự, ngần ấy điểm chung, mình không phải người duy nhất áp lực.

Và, nhé, khi sinh xong lần đầu, mọi người sẽ thường khen là “gái một con trông mòn con mắt”. Nhưng khi sinh xong lần thứ hai, mình đã “được” nghe những lời theo kiểu “Ôi đẻ hai lần rồi thì tã rồi còn gì nữa đâu”, “Đẻ hai lần rồi chồng chán rồi”. Ủa alo cảm ơn? Mình chưa bao giờ quá tự tin về vẻ bề ngoài, nhưng cũng chưa bao giờ mình cảm thấy mình xấu hay tự chán ghét cơ thể mình cả. Nên mình từ chối những điều tiêu cực làm ảnh hưởng tâm lý bản thân. Cùng với đó là một loạt lời “khen” là “đẻ thuê”, cho dù chỉ là đùa vui, cho dù chỉ là câu xã giao cửa miệng.

Mình vốn dĩ không phải một người khéo léo, ở giai đoạn này thì càng không. Mình công nhận là trải qua hai lần sinh nở, mình hay bất kỳ ai đều không thể trở lại như thời con gái, dù là về cơ thể hay suy nghĩ. Nhưng cũng đâu cần thiết phải áp đặt suy nghĩ là người phụ nữ khi làm mẹ (nhất là làm mẹ lần hai trở lên) thì nhất định phải xấu xí, phải “tã”, và sẽ trở nên vô giá trị, chỉ được gắn liền với cái tên “mẹ bỉm sữa”, “mẹ của…”? Dường như trong quan điểm của đâu đó rất nhiều người, một phụ nữ bất kể 20 tuổi hay 30 tuổi, chỉ cần lấy chồng và có con xong thì vị trí và giá trị của họ chỉ gói gọn trong việc chiều chồng chăm con, được đo đếm bằng việc đẻ giỏi hay không vậy. Ừ, mình suy nghĩ không thoáng, và cư xử không khéo thật.

Bố mẹ vẫn hay bảo mình tồ lắm dại lắm. Thì đúng rồi, nếu mình khéo léo hơn, đưa đẩy hơn, vui tính hơn, thì mình đã không phải là mình nữa. Mình sẽ có thêm nhiều mối quan hệ hơn, được quý mến hơn, được ưu ái hơn, hoà hợp với thế giới hơn. Nhưng biết sao được, mình vốn là thế này.

Mình vẫn từng bước cố gắng để cân bằng lại cảm xúc, cân bằng lại cái hoocmon thay đổi một cách dở hơi. Nỗ lực chưa bao giờ là dễ dàng cả, nhưng mình tin rằng rồi sẽ ổn cả thôi, đúng không nào? Mọi người sinh ra trên đời đều xứng đáng được trân trọng, được yêu thương, và một người mẹ càng xứng đáng!

Hà Anh "Bánh đúc có xương" tung loạt ảnh bầu đẹp xuất sắc Hà Anh "Bánh đúc có xương": 21 tuổi lên xe hoa, cuộc sống hiện tại ra sao? Hoa hậu Phạm Hương khoe vẻ sang chảnh, quyến rũ sau 3 tháng sinh nở
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp