Hôm qua sao làm gì (20/11): Sao Việt tâm sự kỷ niệm khó quên, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Manh Đăng lúc: Chủ nhật, 21/11/2021 08:17 (GMT +7)
Hoa hậu Hà Kiều Anh, diễn viên Lê Phương cùng nhiều sao Việt chia sẻ những kỷ niệm xúc động về người thầy của mình nhân dịp 20/11.
Hashtag #Sao Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Nghệ sĩ Trần Lực

Cha ruột nghệ sĩ Trần Lực là Giáo sư, Nghệ sĩ nhân dân Trần Bảng. Ông cũng là đạo diễn, soạn giả và nhà nghiên cứu chèo nổi tiếng ở Việt Nam. Nhân ngày 20/11, Trần Lực vui vẻ chia sẻ về bố: 'Covid-19 nên các học trò của bố (cũng đều có tuổi, phần lớn đã hưu trí) gọi điện chúc mừng thầy. Các anh các chị ý lo lắng bởi có người thì tổng đài bảo không liên lạc được, có người thì tút mãi không thấy thầy nhấc máy liền gọi cho Lực và thở phào khi biết tin thầy Trần Bảng của mình mạnh khỏe và gửi lời chúc mừng thầy nhân 20/11 qua Lực. Lý do khiến sự alo tới thầy không thành: Tai lão gia dạo này nặng, hehe chuông điện thoại không phải tần số âm thanh thích hợp với tai người. Điện thoại tò te tí vì lão gia dùng điện thoại lướt Facebook nên hết pin'.
Cha ruột nghệ sĩ Trần Lực là Giáo sư, Nghệ sĩ nhân dân Trần Bảng. Ông cũng là đạo diễn, soạn giả và nhà nghiên cứu chèo nổi tiếng ở Việt Nam. Nhân ngày 20/11, Trần Lực vui vẻ chia sẻ về bố: "Covid-19 nên các học trò của bố (cũng đều có tuổi, phần lớn đã hưu trí) gọi điện chúc mừng thầy. Các anh các chị ý lo lắng bởi có người thì tổng đài bảo không liên lạc được, có người thì tút mãi không thấy thầy nhấc máy liền gọi cho Lực và thở phào khi biết tin thầy Trần Bảng của mình mạnh khỏe và gửi lời chúc mừng thầy nhân 20/11 qua Lực. Lý do khiến sự alo tới thầy không thành: Tai lão gia dạo này nặng, hehe chuông điện thoại không phải tần số âm thanh thích hợp với tai người. Điện thoại tò te tí vì lão gia dùng điện thoại lướt Facebook nên hết pin".

Nghệ sĩ Chiều Xuân

NSƯT Chiều Xuân cũng gửi lời chúc đến người thầy, người bạn đời của mình là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: 'Em chúc mừng anh ngày 20/11 người thầy của rất nhiều các nhạc sĩ, thày giáo, người thày của em nữa suốt trên con đường nghệ thuật. Thương yêu'.
NSƯT Chiều Xuân cũng gửi lời chúc đến người thầy, người bạn đời của mình là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: "Em chúc mừng anh ngày 20/11 người thầy của rất nhiều các nhạc sĩ, thày giáo, người thày của em nữa suốt trên con đường nghệ thuật. Thương yêu".

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Cha dượng Hoa hậu Hà Kiều Anh - NSƯT Quốc Trụ - đã qua đời tháng 8 vừa qua sau thời gian trị bệnh. Cô xúc động tâm sự về người cha đã truyền niềm đam mê nghệ thuật cho con cháu: 'Ba là người nghiêm khắc không bao giờ nuông chiều các con. Mình nhớ khi còn nhỏ ngày ngày ba đưa đi học rồi đón về, sau khi đậu hoa hậu mỗi đêm đi diễn hai ba con đều chở nhau trên chiếc xe máy cà tàng. Tuy ba ít nói, nhưng lúc nào cũng để ý đến tâm tư nguyện vọng của con gái. Nhớ lại ngày xưa mình hay đứng sau cánh cửa nhìn Ba dạy học cho các anh chị, chăm chú nghe giảng và dần dần yêu thích tiếng đàn tiếng ca lúc nào không hay. Những nốt nhạc đầu tiên con gái được học cũng chính từ người thầy, người ba đó'.
Cha dượng Hoa hậu Hà Kiều Anh - NSƯT Quốc Trụ - đã qua đời tháng 8 vừa qua sau thời gian trị bệnh. Cô xúc động tâm sự về người cha đã truyền niềm đam mê nghệ thuật cho con cháu: "Ba là người nghiêm khắc không bao giờ nuông chiều các con. Mình nhớ khi còn nhỏ ngày ngày ba đưa đi học rồi đón về, sau khi đậu hoa hậu mỗi đêm đi diễn hai ba con đều chở nhau trên chiếc xe máy cà tàng. Tuy ba ít nói, nhưng lúc nào cũng để ý đến tâm tư nguyện vọng của con gái. Nhớ lại ngày xưa mình hay đứng sau cánh cửa nhìn Ba dạy học cho các anh chị, chăm chú nghe giảng và dần dần yêu thích tiếng đàn tiếng ca lúc nào không hay. Những nốt nhạc đầu tiên con gái được học cũng chính từ người thầy, người ba đó".

Diễn viên Lê Phương

Lê Phương nhớ thời 18 tuổi khi mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn theo học ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh. Cô cho hay, khoảng thời gian đó chạnh lòng khi nhìn các bạn đồng lứa liên tục nghỉ học vì được mời đóng phim, diễn kịch, quảng cáo... Còn cô suốt 3 năm cứ lầm lũi đến lớp rồi lại lặng lẽ ra về. Dù vậy, nhờ những bài học của thầy cô mà nữ diễn viên luôn ghi nhớ và áp dụng suốt nhiều năm làm nghề. Cô bày tỏ: 'Những chi tiết được dạy, nhận ra đến tận bây giờ các chi tiết ấy vẫn thường xuyên xuất hiện trong công việc lẫn cuộc sống. Có thầy cô tận tâm là điều may mắn nhất của đời sinh viên. Luôn biết ơn, và cảm ơn quý thầy cô đã truyền nhiều kiến thức, kinh nghiệm cùng những lời khuyên chân thành. Thành công hôm nay, ngoài tâm sức của ba mẹ thì chắc chắn phải nhờ công lao của cô thầy dìu dắt!'.
Lê Phương nhớ thời 18 tuổi khi mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn theo học ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh. Cô cho hay, khoảng thời gian đó chạnh lòng khi nhìn các bạn đồng lứa liên tục nghỉ học vì được mời đóng phim, diễn kịch, quảng cáo... Còn cô suốt 3 năm cứ lầm lũi đến lớp rồi lại lặng lẽ ra về. Dù vậy, nhờ những bài học của thầy cô mà nữ diễn viên luôn ghi nhớ và áp dụng suốt nhiều năm làm nghề. Cô bày tỏ: "Những chi tiết được dạy, nhận ra đến tận bây giờ các chi tiết ấy vẫn thường xuyên xuất hiện trong công việc lẫn cuộc sống. Có thầy cô tận tâm là điều may mắn nhất của đời sinh viên. Luôn biết ơn, và cảm ơn quý thầy cô đã truyền nhiều kiến thức, kinh nghiệm cùng những lời khuyên chân thành. Thành công hôm nay, ngoài tâm sức của ba mẹ thì chắc chắn phải nhờ công lao của cô thầy dìu dắt!".

Diễn viên Thùy Anh

Đối với Thùy Anh, mỗi người dạy cô bài học trong cuộc sống đều là người thầy mà cô biết ơn. Nữ diễn viên chia sẻ về bố ruột: 'Cảm ơn bố đã làm gia sư riêng của con, dạy con thêm Toán để thi đỗ cấp 3 với điểm cực cao, dạy con Hóa từ không biết gì năm lớp 8, 9 thành đứng đầu lớp năm lên lớp 10, dạy con cả Lý cả Sinh… và con tin con hỏi bất kỳ môn nào bố cũng đều có thể dạy con được!'. Ngoài bố ruột, nhiều vị đạo diễn, đồng nghiệp sau này cũng là người thầy Thùy Anh gửi lời cảm ơn.
Đối với Thùy Anh, mỗi người dạy cô bài học trong cuộc sống đều là người thầy mà cô biết ơn. Nữ diễn viên chia sẻ về bố ruột: "Cảm ơn bố đã làm gia sư riêng của con, dạy con thêm Toán để thi đỗ cấp 3 với điểm cực cao, dạy con Hóa từ không biết gì năm lớp 8, 9 thành đứng đầu lớp năm lên lớp 10, dạy con cả Lý cả Sinh… và con tin con hỏi bất kỳ môn nào bố cũng đều có thể dạy con được!". Ngoài bố ruột, nhiều vị đạo diễn, đồng nghiệp sau này cũng là người thầy Thùy Anh gửi lời cảm ơn.

Ca sĩ Thanh Lam

Diva Thanh Lam trân trọng bày tỏ: 'Biết ơn và tri ân những thầy cô. Đã yêu thương và dậy con bài học làm người'.
Diva Thanh Lam trân trọng bày tỏ: "Biết ơn và tri ân những thầy cô. Đã yêu thương và dậy con bài học làm người".

Hoa hậu Khánh Vân

Hoa hậu Khánh Vân gửi lời chúc đến các thầy cô giáo và đặc biệt là cha mẹ - người thầy lớn nhất trong cuộc đời mình: 'Con cũng xin Cảm ơn ba mẹ, ba mẹ là những người thầy đầu tiên của con, dạy dỗ con làm người, dìu dắt và yêu thương con vô điều kiện! Con thật sự rất hạnh phúc!'.
Hoa hậu Khánh Vân gửi lời chúc đến các thầy cô giáo và đặc biệt là cha mẹ - người thầy lớn nhất trong cuộc đời mình: "Con cũng xin Cảm ơn ba mẹ, ba mẹ là những người thầy đầu tiên của con, dạy dỗ con làm người, dìu dắt và yêu thương con vô điều kiện! Con thật sự rất hạnh phúc!".

Người mẫu Doãn Hải My

Doãn Hải My viết: 'Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 2021, em xin gửi lời cảm ơn và lời chúc chân thành tới các thầy cô giáo. Chúc các thầy cô luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an để đồng hành cùng các thế hệ học trò trên con đường giảng dạy và chinh phục tri thức cao cả này!'.
Doãn Hải My viết: "Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 2021, em xin gửi lời cảm ơn và lời chúc chân thành tới các thầy cô giáo. Chúc các thầy cô luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an để đồng hành cùng các thế hệ học trò trên con đường giảng dạy và chinh phục tri thức cao cả này!".

Người mẫu Cẩm Đan

Người đẹp Cẩm Đan đăng ảnh diện tà áo dài trắng, đi xe đạp như cô giáo thời xưa và chú thích: 'Đan xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến các thầy cô'.
Người đẹp Cẩm Đan đăng ảnh diện tà áo dài trắng, đi xe đạp như cô giáo thời xưa và chú thích: "Đan xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến các thầy cô".

Ca sĩ Hoàng Yến Chibi

Hoàng Yến Chibi chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam: 'Tuy không còn ở lứa tuổi học sinh nữa, nhưng Yến vẫn là 1 người học trò của rất nhiềuuu thầy cô - những người đã dạy dỗ kỹ năng và nuôi dưỡng tâm hồn mình trên con đường nghệ thuật. Yến xin chúc riêng những người thầy, người cô của mình và tất cả những thầy cô khác thật nhiều sức khỏe để tận tâm với sự nghiệp trồng người thiêng liêng!'.
Hoàng Yến Chibi chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam: "Tuy không còn ở lứa tuổi học sinh nữa, nhưng Yến vẫn là 1 người học trò của rất nhiềuuu thầy cô - những người đã dạy dỗ kỹ năng và nuôi dưỡng tâm hồn mình trên con đường nghệ thuật. Yến xin chúc riêng những người thầy, người cô của mình và tất cả những thầy cô khác thật nhiều sức khỏe để tận tâm với sự nghiệp trồng người thiêng liêng!".
Hôm qua sao làm gì (19/11): Hồng Đăng khuyên đàn ông vùng lên, Lương Thùy Linh ngày càng chảnh Hôm qua sao làm gì (18/11): Lý Nhã Kỳ khẳng định không "ế", Phương Nga quyến rũ bất ngờ Hôm qua sao làm gì (17/11): Kỳ Duyên - Minh Triệu "tình bể tình", Mai Phương Thúy quyến rũ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp