Indonesia và Singapore bất phân thắng bại ở trận bán kết đầu tiên của AFF Cup 2021

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ năm, 23/12/2021 09:46 (GMT +7)
Witan Sulaeman giúp Indonesia vượt lên dẫn trước nhưng sau đó Ikhsan Fandi gỡ hòa cho Singapore. Trận bán kết lượt đi đầu tiên của AFF Cup bất phân thắng bại.
Hashtag #AFF Cup 2021 #NEWS

Indonesia và Singapore đều đầy khí thế bước vào trận đấu đầu tiên trong tổng số 4 trận bán kết lượt đi và về của AFF Cup 2021. Điểm chung của cả 2 đội bóng này là một đội hình trẻ trung, tươi mới, giàu sức sống hơn dưới bàn tay 2 HLV là ông Tatsuma Yoshida - ĐT Singapore và ông HLV Shin Tae-yong - ĐT Indonesia. Indonesia có đội hình đồng đều hơn, lối chơi đồng đội tốt hơn và có sự bùng nổ cao hơn, trong khi đó Singapore có lợi thế sân nhà. 

Lối chơi tấn công được cả 2 HLV lựa chọn, trận đấu có thế trận cởi mở ngay từ đầu. Cầu thủ Indonesia kém hơn về thể hình nhưng lại tốt hơn về kĩ thuật nên đã nhỉnh hơn chủ nhà đôi chút về việc giành lấy quyền kiểm soát bóng. Ngay khi có bóng, các cầu thủ Indonesia tìm cách triển khai bóng nhanh lên trên, hướng về phía khung thành Singapore. Hàng thủ của "Sư tử" đứng vững trong những phút đầu tiên rồi tìm cách phản công trở lại. Singapore vẫn chủ trương sử dụng các pha tạt bổng từ 2 bên cánh và tận dụng triệt để những quả phạt góc, tuy nhiên Indonesia lại đang sở hữu Baggott - trung vệ nhập tịch có chiều cao hơn 1,9m.

Cầu thủ nhập tịch gốc Hàn Quốc Song Ui-young đóng via trò quan trọng trong lối chơi của Singapore. Tiền vệ này tạo được cơ hội ăn bàn đầu tiên nhưng đã không tận dụng được. 

Phút 28, Indonesia có pha cướp được bóng từ sân nhà, lên bóng phản công ở khu vực trung lộ lệch về phía cánh phải. Sau đường phối hợp đập nhả rất nhanh, Witan Sulaeman đệm bóng chuẩn xác mở tỉ số trận đấu. Witan Sulaeman mới chỉ 20 tuổi, phần đông cầu thủ Indonesia trong độ tuổi U22. Cách mà họ chơi bóng ở sân chơi AFF Cup gợi mở về một tương lai gần ngay tháng 5 năm tới, họ sẽ là một ứng cử viên ở SEA Games diễn ra tại Việt Nam. 

Witan Sulaeman có bàn thắng đưa Indonesia vượt lên dẫn trước
Witan Sulaeman có bàn thắng đưa Indonesia vượt lên dẫn trước

Có bàn thắng dẫn trước, Indonesia chơi hứng khởi và tạo thêm được nhiều cơ hội nữa nhưng không dứt điểm được thành bàn, trong khi Singapore cũng cho thấy bản lĩnh trong phòng ngự. 

Trận đấu rơi vào thế cò cưa trong nửa cuối hiệp 1 và suốt cả hơn nửa hiệp 2, không bên nào tận dụng được những thời cơ mình tạo ra. Indonesia có phần trùng xuống, và ngay lập tức đội bóng của HLV Shin Tae Yong phải trả giá. 

Phút 69, sau đường chọc khe của Faris, Ikhsan Fandi băng lên nhanh và sút bóng tung lưới Indonesia. Tình huống dẫn đến bàn thắng này tương tự pha chuyền bóng của Quang Hải rồi Tiến Linh ghi bàn. Cả hai tình huống dẫn đến bàn thắng đều là những pha tấn công trung lộ. 

Ikhsan Fandi gỡ hòa cho Singapore. Trận bán kết đầu tiên diễn ra bất phân thắng bại
Ikhsan Fandi gỡ hòa cho Singapore. Trận bán kết đầu tiên diễn ra bất phân thắng bại

Ikhsan Fandi - con trai thứ 2 của danh thủ Fandi Ahmad, người đang chơi bóng ở châu Âu đã có tổng cộng 3 pha lập công cho Singapore ở AFF Cup lần này. Hình ảnh của Witan Sulaeman và Ikhsan Fandi chính là tiêu biểu cho hình ảnh của Indonesia và Singapore tại giải này.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1, cả Indonesia và Singapore đều không tìm kiếm được chiến thắng. Với kết quả này, trận bán kết lượt về giữa hai đội hứa hẹn sẽ căng thẳng và hấp dẫn. 

 

 

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp