“Miss truyền cảm hứng” Ngoại thương thoát ung thư vú

Phi Lu Đăng lúc: Thứ tư, 04/11/2020 11:05 (GMT +7)
20 tuổi, Thủy Tiên - nữ sinh trường đại học Ngoại thương, Hà Nội từng đoạt danh hiệu “Miss truyền cảm hứng” đã thoát khỏi căn bệnh ung thư vú.

Đặng Trần Thủy Tiên là sinh viên khóa 57, khoa Tiếng Anh thương mại, trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Cuối năm 2019, cô nữ sinh xinh đẹp này đã tham gia cuộc thi sắc đẹp “Duyên dáng Ngoại thương” tại trường và không ngần ngại lên sân khấu trình diễn với mái đầu trọc do truyền hóa chất chữa ung thư. Gương mặt xinh đẹp và rạng rỡ của Thủy Tiên đã khiến những ai có mặt xúc động và BGK quyết định trao danh hiệu “Miss truyền cảm hứng” cho cô.

Thủy Tiên ở thời điểm hiện tại: xinh đẹp và khỏe mạnh sau hơn một năm điều trị ung thư vú
Thủy Tiên ở thời điểm hiện tại: xinh đẹp và khỏe mạnh sau hơn một năm điều trị ung thư vú
Thủy Tiên khi đoạt danh hiệu 'Miss truyền cảm hứng' trong cuộc thi 'Miss Ngoại thương' vào năm 2019
Thủy Tiên khi đoạt danh hiệu "Miss truyền cảm hứng" trong cuộc thi "Miss Ngoại thương" vào năm 2019

Thủy Tiên phát hiện ung thư vú vào tháng 7 năm ngoái, trong một lần tắm tình cờ sờ ngực thấy có cục hạch cứng. Một tuần sau, Tiên vào bệnh viện tỉnh, sau đó đến viện K khám và nhận kết quả ung thư vú. Cô gái bắt đầu phác đồ chữa trị, đầu tiên là phẫu thuật cắt nửa bên ngực trái. Cô phải bảo lưu kết quả học tập để điều trị ung thư.

Thủy Tiên gây xúc động và khâm phục khi bị bệnh ung thư vẫn tập luyện và chuẩn bị thể hình, sức khỏe cho cuộc thi sắc đẹp Miss Ngoại thương
Thủy Tiên gây xúc động và khâm phục khi bị bệnh ung thư vẫn tập luyện và chuẩn bị thể hình, sức khỏe cho cuộc thi sắc đẹp Miss Ngoại thương

Hơn một năm điều trị ung thư vú tại Bệnh viện K, Tiên phải truyền 30 mũi hóa chất và 25 tia xạ trị. Cô vừa được xuất viện vào ngày 29/10 vừa qua. Theo lịch, Tiên sẽ tái khám ba tháng một lần để theo dõi, sớm phát hiện những bất thường.

Thủy Tiên cho biết phát hiện ung thư đến điều trị khỏi là một hành trình dài đầy cảm xúc, từ u uất, tuyệt vọng đến hạnh phúc, bình yên. Kết thúc đợt hóa trị cuối cùng vào cuối tháng 10, Thủy Tiên xúc động chia sẻ: “Hơn một năm qua, đây là thời khắc mà mình mong chờ nhất, vẫn không thể tin mình được ra viện. Vậy là mình đã 'tốt nghiệp trường K' rồi”.

Sau hơn một năm điều trị, Thủy Tiên đã khỏi bệnh và chụp hình cùng những bệnh nhân ung thư vú.
Sau hơn một năm điều trị, Thủy Tiên đã khỏi bệnh và chụp hình cùng những bệnh nhân ung thư vú.

Bác sĩ Lê Thị Yến, Phó Trưởng khoa Nội 6, Bệnh viện K, cho biết phác đồ điều trị cho Tiên là truyền hóa chất trong vòng một năm và theo dõi tiến trình bệnh 4 năm nữa.

Một tuần một lần, cô gái cùng bố từ Hải Phòng đến Hà Nội, điều trị hai ngày rồi về nhà. Khi quen dần với thuốc, Tiên khỏe lên, đến cuối năm 2019 thì khỏe hẳn. Tiên không còn phải hóa trị một tuần một lần như trước, thay vào đó là 20 ngày mới truyền thuốc một lần. Đầu năm 2020, cô gái đi học trở lại.

Thủy Tiên đã khỏe mạnh và đi học trở lại
Thủy Tiên đã khỏe mạnh và đi học trở lại
Cô bé đáng yêu say mê làm từ thiện và truyền cảm hứng cho những ai bị bệnh hiểm nghèo
Cô bé đáng yêu say mê làm từ thiện và truyền cảm hứng cho những ai bị bệnh hiểm nghèo

Các bác sĩ Bệnh viện K kết luận "hiện tại Tiên đã khỏi bệnh". Tuy nhiên, bệnh có nguy cơ tái phát nên Tiên cần duy trì nếp sinh hoạt, ăn uống, rèn luyện thể thao.

Thủy Tiên cho biết đến nay cô vẫn duy trì thói quen sinh hoạt khoa học, dậy từ 5h sáng tập thể dục, ăn uống theo chế độ nghiêm ngặt, hạn chế ăn đường và thịt đỏ, ngủ đủ giấc. Sắp tới, Thủy Tiên vẫn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện cho bệnh nhi ung thư. Cô mong muốn "truyền cảm hứng nhiều hơn nữa cho nhiều người khác".

Nghi vấn Huỳnh Anh là "tuesday" xen vào mối quan hệ của Quang Hải - Nhật Lê “My Sói” khoe nhẫn ở ngón áp út, dân tình xôn xao về đám cưới Kendall Jenner lần đầu khoe ảnh cùng bạn trai mới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp