Trương Quốc Vinh: Cuộc đời buồn của tài tử hàng đầu châu Á ra đi đúng 1/4

Manh Đăng lúc: Thứ năm, 01/04/2021 15:57 (GMT +7)
Tuổi thơ thiếu tình thương của cha mẹ, nỗi buồn tình cảm khi trưởng thành khiến Trương Quốc Vinh tổn thương tâm lý sâu sắc.
Hashtag #Sao Hoa ngữ #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Ngày 1/4/2021 tròn 18 năm tài tử Trương Quốc Vinh tiễn biệt cuộc đời. Trên mạng xã hội, Đường Hạc Đức - bạn đời đồng giới của Trương Quốc Vinh cùng nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự tưởng nhớ đến anh. 18 năm qua đi nhưng mỗi khi nhắc đến Trương Quốc Vinh, người hâm mộ vẫn không thôi xót xa trước cái chết của ngôi sao hàn đầu châu Á.

Tuổi thơ không trọn vẹn

Trương Quốc Vinh sinh năm 1956, là con trai út trong một gia đình có 10 người con tại Hong Kong. Cha mẹ mâu thuẫn trong hôn nhân khiếm tuổi thơ của nam diễn viên trôi qua không mấy êm đềm. 

Chia sẻ về thời thơ ấu nhiều nỗi buồn, Trương Quốc Vinh nói: "Tôi không có một thời thơ ấu tươi đẹp. Tranh chấp, cãi vã, và không được sống chung nhà; người chăm lo cho tôi là bà tôi", "Khi còn nhỏ, điều làm tôi nghĩ đến nhiều nhất là bố mẹ không ở nhà với mình. Với một đứa trẻ, chẳng bao giờ nó có thể hiểu được tại sao bố mẹ mình lại luôn đi vắng. Đôi khi tôi không chịu nổi điều ấy".

Trương Quốc Vinh: Cuộc đời buồn của tài tử hàng đầu châu Á ra đi đúng 1/4 - Ảnh 1

Năm 13 tuổi, Trương Quốc Vinh được gửi đi học ở Anh và phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc tại đây. Chưa học hết đại học, anh bỏ ngang trở về Hong Kong khi hay tin bố bệnh nặng.

Trở về Hong Kong, Trương Quốc Vinh tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc và gặt hái được vô số thành tựu nghệ thuật. Anh được mệnh danh là "Elvis của Hong Kong" nhờ mở đường cho dòng nhạc Pop ở quê nhà.

Không những vậy, tài tử còn lấn sân sang diễn xuất và đảm nhận nhiều vai diễn đình đám trong các phim như Teenage dreamers, Liệt hỏa thanh xuân, Đông tà Tây độc... Nhờ sự hóa thân đa dạng trên màn ảnh, năm 2005, Trương Quốc Vinh được khán giả Hong Kong bình chọn là Diễn viên được yêu thích nhất trong 100 năm lịch sử điện ảnh Trung Quốc.

Trương Quốc Vinh: Cuộc đời buồn của tài tử hàng đầu châu Á ra đi đúng 1/4 - Ảnh 2
Trương Quốc Vinh: Cuộc đời buồn của tài tử hàng đầu châu Á ra đi đúng 1/4 - Ảnh 3
Trương Quốc Vinh: Cuộc đời buồn của tài tử hàng đầu châu Á ra đi đúng 1/4 - Ảnh 4

Năm 2010, kênh truyền hình CNN của Mỹ tổ chức cuộc bầu chọn "5 nghệ sĩ được yêu thích nhất mọi thời đại". Trương Quốc Vinh là nghệ sĩ Châu Á duy nhất vinh dự được góp mặt. Anh được nhận xét: "Đây là ngôi sao rực rỡ nhất của Châu Á, là người có khả năng biểu diễn làm rung động toàn thể người xem"

Đã 18 năm kể từ ngày mất nhưng Trương Quốc Vinh cũng là nghệ sĩ Hoa ngữ được yêu thích nhất và có riêng cho mình hình ảnh tại viện bảo tàng ở cả hai quốc gia này. Đây là điều cho đến nay vẫn chưa có nghệ sĩ Châu Á nào làm được.

Tài tử tài hoa và mối tình đồng tính dang dở

Tài hoa nhưng bạc mệnh, những tưởng sở hữu sự nghiệp trải đầy hoa hồng thì cuộc sống sẽ dễ dàng, thuận lợi cho nam tài tử. 

Tuy nhiên, ngay từ bé đã bị tổn thương tâm lý, Trương Quốc Vinh khi lớn lên cũng phải chịu đựng nhiều nỗi buồn tình cảm.

Là ngôi sao hàng đầu, anh phải chịu áp lực với những cuộc săn đuổi ngày đêm của truyền thông với mối tình đồng tính cùng bạn trai Đường Hạc Đức.

Trương Quốc Vinh: Cuộc đời buồn của tài tử hàng đầu châu Á ra đi đúng 1/4 - Ảnh 5

Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức gắn bó với nhau từ lúc đỏ đến khi trưởng thành. Đường Hạc Đức sinh năm 1958, vốn là con trai đỡ đầu của mẹ Trương Quốc Vinh. Giữa họ không chỉ là tình cảm lứa đôi mà còn là tình tri kỷ, tình thân không thể tách rời. 

Năm 1997, trong đêm nhạc cá nhân, Trương Quốc Vinh hát ca khúc "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" như lời công khai tình cảm đến người yêu. 

Một cách không chính thức, giới truyền thông và công chúng đã công nhận mối quan hệ giữa Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức, họ bắt đầu thân mật gọi Đường Hạc Đức là "Đường Đường" (TongTong) - dựa theo biệt danh "Ca Ca" (Gege) của Trương Quốc Vinh.

Trương Quốc Vinh: Cuộc đời buồn của tài tử hàng đầu châu Á ra đi đúng 1/4 - Ảnh 6
Trương Quốc Vinh: Cuộc đời buồn của tài tử hàng đầu châu Á ra đi đúng 1/4 - Ảnh 7

Năm 2001, trong một lần bị cánh phóng viên bám theo khi đang đi cùng Đường Hạc Đức, Trương Quốc Vinh mặc dù phát hiện ra bị theo dõi, nhưng thay vì giữ khoảng cách với người yêu, anh đã cố ý nắm lấy tay Đường Hạc Đức, đi thẳng không ngoái đầu lại.

Sau này, tấm ảnh về khoảnh khắc lãng mạn của tài tử đó được gọi là "cái nắm tay thế kỷ", hay "cái nắm tay kiên định nhất", "cái nắm tay cảm động nhất".

Ngày 1/4/2003, Trương Quốc Vinh kết liễu cuộc đời khi gieo mình từ tầng 24 khách sạn xuống đất. Khi ra đi, anh để lại bức thư tuyệt mệnh, thừa nhận mắc bệnh trầm cảm khiến người hâm mộ xót xa:

"Bệnh trầm cảm!

Cảm ơn các bạn. Cảm ơn giáo sư Felice Lieh Mak. Một năm nay khó khăn quá, không thể chịu được nữa. Cảm ơn Đường Đường. Cảm ơn những người thân. Cảm ơn chị Fat. Cả đời tôi không làm chuyện gì xấu, sao lại thành thế này?

Leslie”.

Trương Quốc Vinh: Cuộc đời buồn của tài tử hàng đầu châu Á ra đi đúng 1/4 - Ảnh 8

Truyền thông Hong Kong cho biết, nam ca sĩ đoản mệnh đã phải lặng lẽ chiến đấu với căn bệnh trầm cảm, làm bạn với các loại thuốc tâm thần một thời gian dài trước khi chọn cái chết để hóa giải những đau thương, nỗi cô đơn không thể giãi bày.

Hiện tại, đã 18 năm kể từ ngày Trương Quốc Vinh ra đi nhưng Đường Hạc Đức vẫn sống lẻ bóng, tưởng nhớ người yêu. Anh từng chia sẻ: "Tôi đang học cách sống tốt từng ngày, tin rằng như vậy là cách báo đáp người thân tốt nhất. Cuối cùng cho phép tôi tại đây nhắn tới Leslie (tên tiếng Anh của Trương Quốc Vinh): "Nguyện kiếp này hẹn ước, kiếp sau ta lại bên nhau".

Cho đến nay, chuyện tình của cả hai vẫn được coi là một trong những mối tình đồng tính xúc động và tốn giầy mực của báo chí nhất.

Nghi vấn Đường Hạc Đức có bạn trai mới sau 17 năm Trương Quốc Vinh qua đời Trương Bá Chi hồi trẻ đẹp thế nào khi tự tin nhận "ở Hong Kong chỉ thua mỗi Lê Tư"? Đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông Quan Chi Lâm: Quá khứ tiểu tam, về già cô độc
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp