"Cây đại thụ lồng tiếng" Văn Ngà qua đời đột ngột vì bệnh tim

Nam nghệ sĩ Văn Ngà - diễn viên lồng tiếng gạo cội của làng phim miền Nam - đã đột ngột qua đời vì bệnh tim ở tuổi 63.

Hashtag: Sao Việt

Theo thông tin trên VnExpess, đạo diễn Đạt Phi - đàn em thân thiết của nghệ sĩ Văn Ngà - cho biết ông đã qua đời đột ngột vì cơn nhồi máu cơ tim tại nhà trọ ở quận Gò Vấp.

Vị đạo diễn cũng chia sẻ thêm nam nghệ sĩ mắc chứng trụy tim và đã điều trị trong nhiều năm qua. Được biết, nghệ sĩ Văn Ngà không lập gia đình, ông chỉ có một người con nuôi. Hiện tại, đạo diễn Đạt Phi và một số nhà hảo tâm đang lo liệu tang lễ cho nam nghệ sĩ.

Lễ nhập quan diễn ra lúc 17h ngày 16/11, lễ động quan bắt đầu lúc 12h ngày 18/11. Sau đó, linh cữu của nam nghệ sĩ sẽ được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Ngay khi hay tin dữ, đồng nghiệp của nghệ sĩ Văn Nhà đều vô cùng bàng hoàng, không tin rằng ông đã qua đời. Đạo diễn Đạt Phi chia sẻ rằng vài ngày trước, ông còn khoe với anh đang thu sách nói cho một công ty.

Những năm gần đây, nam nghệ sĩ chủ yếu làm việc cho công ty lồng tiếng của Đạt Phi, tuy đã có tuổi nhưng ông vẫn rất năng nổ với nghề. Đáng chú ý, hầu hết những bom tấn Hollywood chiếu trong nước như The Lion King, Trolls, Hotel Transylvania 2... đều có dấu ấn của Văn Ngà với vai trò lồng tiếng. Ông từng để lại ấn tượng trong giới khi lồng cho vai quốc vương trong phim Aladdin (2019). Nói về người đồng nghiệp lâu năm này, nghệ sĩ Kim Xuân cho biết ông là một trong số những người có chất giọng rất hiếm, mang màu sắc, cá tính riêng, dễ nhận ra trong vô vàn nghệ sĩ lồng tiếng.

Văn Ngà sinh năm 1958, ông từng theo học Trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn. Sau năm 1975, ông theo Đoàn kịch nói Bông Hồng của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng và Đoàn cải lương 284, nam nghệ sĩ chuyên đóng các vai phản diện. Sau đó vài năm, ông chuyển hướng sang lồng tiếng và nhanh chóng nổi tiếng trong giới nhờ chất giọng đặc biệt. 

Nam nghệ sĩ có 40 năm làm nghề, đảm nhận giọng nói của hàng trăm nhân vật. Về sau này, khi số lượng diễn viên trong giới tăng, thù lao giảm, nhưng Văn Ngà vẫn quyết tâm gắn bó vì đã lỡ yêu nghề. Năm 2020, ông từng chia sẻ về việc hầu như công chúng đều không biết đến ông mà chỉ nghe qua giọng nói, Văn Ngà nói: "Không sao cả, miễn được khóc, được cười cùng các nhân vật, mang lại cảm xúc cho khán giả là hạnh phúc. Đã chọn một góc riêng lặng thầm thì cần gì nghĩ đến sự nổi tiếng nữa".

Bài liên quan

News feed