Người con trai bế mẹ già trong lòng chờ khám bệnh

Hình ảnh con trai bế người mẹ già trong lòng ngồi chờ trước cổng bệnh viện đã làm cộng đồng mạng xúc động.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên đang ôm mẹ mình vào lòng tại bệnh viện đã làm không ít cư dân mạng xúc động và càng thêm thấm thía về tình mẫu tử.

Nam thanh niên đeo khẩu trang đang ân cần bế chặt mẹ già yếu.

Trong clip, trước hành lang khoa khám bệnh thuộc một bệnh viện tại Hà Nội, một nam thanh niên đeo khẩu trang đang ân cần bế chặt người mẹ đã già yếu. Thời tiết Hà Nội lúc này vừa lạnh vừa buốt, chàng trai đã đắp lên người mẹ mình một chiếc chăn mỏng, thỉnh thoảng còn cử động nhẹ để mẹ mình đỡ mỏi. Người mẹ dường như đuối sức, quàng cánh tay ôm lấy cổ con. Chưa rõ bà bị bệnh gì và đánh tính hài mẹ con nhưng đoạn clip đã khiến cư dân mạng rơi nước mắt.

Chàng trai đã đắp lên người mẹ mình một chiếc chăn mỏng, thỉnh thoảng còn cử động nhẹ để mẹ mình đỡ mỏi.

Do đi sớm, bệnh viện chưa mở cửa nên người con trai chọn một chỗ ngồi bên hiên phòng khám, chiếc balo căng phồng đồ đạc cho thấy anh từ xa về đây. Trong lúc bế mẹ trong lòng, gương mặt anh rất điềm đạm, ánh mắt ân cần, không có vẻ gì là mệt mỏi, nặng nhọc.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Dưới bài viết, nhiều người dành lời tán dương và khen ngợi cho hành động hiếu thảo của nam thanh niên.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng chạnh lòng nghĩ đến đấng sinh thành của mình.

"Trong vòng tay con trai mình, bà ngủ ngon quá".

 “Anh ấy đúng là người con hiếu thảo. Chúc hai mẹ con thật nhiều sức khỏe”

"Nhìn cảnh này sao mà nhớ mẹ mình quá" 

Giữa rất nhiều tin tức ngược đãi cha mẹ, đoạn clip khiến người ta tin tưởng hơn vào tình mẫu tử và thêm ấm lòng những ngày rét mướt cuối năm.

Nhiều người cũng chạnh lòng nghĩ đến đấng sinh thành của mình.

Bài liên quan

News feed