Chuỗi ngày đẫm nước mắt của Vân Trang trong hồi cuối Thương ngày nắng về

Khó khăn lắm mới đến được với nhau nhưng Vân Trang và Duy lại gặp biến cố khiến mối quan hệ tưởng như tan vỡ.

Hashtag: Phim Thương ngày nắng về

Thương ngày nắng về đang đi đến những tập cuối cùng với nhiều uẩn khúc được làm sáng tỏ. Trong đó, người gây ra cái chết của ông Mậu (bố nuôi Vân Trang) nghiệt ngã thay lại chính là ông Hoàng Long - bố chồng tương lai của cô. 

Chuyện éo le này khiến mối quan hệ đang hạnh phúc của Vân Trang và Duy trở nên khó khăn. Cô xin Duy cho cả hai tách nhau ra một thời gian để suy nghĩ kỹ mọi chuyện. 

“Nếu như chạy trốn khỏi anh, khỏi tình yêu của chúng mình em không làm được. Nhưng nếu coi như không có chuyện gì xảy ra mà vẫn yên ổn hạnh phúc ở bên nhau thì em thấy rất có lỗi với mẹ Nga, cậu Vượng và các chị em của em. Bởi với em đó là một gia đình”, Vân Trang bày tỏ trong tập 51 vừa phát sóng.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Huyền Lizzie đăng tải đoạn clip tổng hợp những phân cảnh khóc hết nước mắt của mình trong những tập cuối của phim. Cô cho hay: "Những chuỗi ngày khó xử và đau đớn của Vân Trang lại bắt đầu rùi".

Diễn xuất đầy cảm xúc của Huyền Lizzie khiến khán giả không khỏi xúc động. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm trước hoàn cảnh nhân vật của cô: "Thương Trang trọc lắm huhu, khóc sưng mắt và lau tốn mất mấy bịch giấy rồi. Trang của tôi ạ!", "Gần kết phim rùi mà kịch bản trớ trêu quá. Thương Vân Trang!", "Chị khóc đẹp thật... Thấy khóc là em rưng rưng theo luôn, xúc động ghê", "Thương cho số phận của Vân Trang quá!"...

Ở diễn biến khác của bộ phim, ông Hoàng Long kể với Duy về tai nạn năm xưa. Ông nói, vì vội đưa Duy đi cấp cứu nên vô tình gây ra cái chết cho ông Mậu. Dù áy náy nhưng ông cũng khuyên Duy nên chia tay Vân Trang vì đàn bà thì sẽ còn giữ hận thù trong lòng rất lâu. Bà Nga và bà Nhung vì thương con gái nên vẫn muốn Duy và Vân Trang tiếp tục yêu nhau. 

Huyền Lizzie hé lộ chuỗi ngày đau đớn, đẫm nước mắt của Vân Trang trong hồi cuối Thương ngày nắng về.

Không chỉ gặp khó khăn trong mối quan hệ này, cuộc sống của Vân Trang còn được dự đoán gặp biến cố khi mẹ nuôi của cô gặp vấn đề về sức khoẻ. Bà Nga hay nhớ nhớ quên quên, không còn được minh mẫn như ngày trước. Vì thế, nhiều người không khỏi hoài nghi bà mắc bệnh ung thư giống Thương ngày nắng về bản Hàn. 

Thương ngày nắng về sẽ phát sóng tập cuối vào tối thứ 4 (3/8) tới.

Thương ngày nắng về là bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình. Lên sóng từ 15/11/2021, với đề tài gần gũi, dàn diễn viên ấn tượng, dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy nhanh chóng "làm mưa làm gió" khung sóng giờ vàng VTV3.

Thương ngày nắng về với nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình bà Nga - một người phụ nữ tảo tần suốt đời nặng gánh nhẹ gánh vì ba cô con gái: Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Cô chị cả Vân Khánh dù lấy chồng nhưng với những lo toan vất vả của cuộc sống và gia đình cô đành nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ đẻ. Vân Trang không phải là con gái ruột của bà Nga nhưng lại được người phụ nữ này yêu thương chẳng khác con đẻ. Từ nhỏ đến lớn điều cô gái này bận tâm nhất là việc tìm ra nguyên nhân tại sau ngày xưa mình lại bị bỏ lại và mẹ đẻ sau rất nhiều năm cũng không quay lại tìm cô. Người con gái út Vân Vân là người khiến bà Nga lo lắng hơn cả. Thừa hưởng đam mê hội họa từ người cha quá cố. Vân chẳng hề có hứng thú với việc học ngành ngân hàng của mình chính vì thế cô gái này thường xuyên bỏ học, theo đuổi đam mê và làm việc tại quán cafe của Đông Phong.

>>> Xem thêm review trọn bộ phim Thương ngày nắng về:

Bài liên quan

News feed