Cô mèo đến nghĩa trang thăm mộ chủ mỗi ngày suốt 2 năm chia xa

Mỗi sáng, cô mèo ở bang Kelantan (Malaysia) đều đến thăm mộ chủ sau khi ông qua đời hơn 2 năm nay.

Hashtag: Thú cưng

Câu chuyện về những chú chó ngồi ở mộ chủ hoặc thăm mộ chủ đã được nhiều người biết đến và lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Những chú mèo, cô mèo cũng tương tự như thế.

Câu chuyện về cô mèo Nana ở bang Kelantan (Malaysia) đến thăm mộ chủ nhân của nó vào mỗi sáng trong hơn hai năm sau khi ông qua đời là ví dụ điển hình.

Mỗi sáng, Nana thường chạy đến nghĩa trang, đi qua một chặng đường dài và nằm ở mỏm đá cạnh mộ. Nó ở đấy cả vài giờ đồng hồ như không muốn rời xa. Chủ nhân quá cố của Nana là Abdul Aziz, một giáo viên nghỉ hưu ở bang Kelatan, Malaysia.

Khi còn sống, Abdul đã chăm sóc nhiều cho Nana. Kể từ ngày chủ nhân qua đời, Nana sống với người thân trong gia đình ông. Ngoài những ngày cùng cả gia đình đi thăm mộ và cầu nguyện, Nana tự đi một mình đều đặn mỗi sáng để được ở bên chủ cũ, không để ông phải cô đơn.

Bài liên quan

News feed