Đà Nẵng đau đầu về nạn "tè đường", khi hỏi ra thì uẩn khúc phía sau làm nhiều người ngán ngẩm

Đà Nẵng là thành phố du lịch hàng đầu của Việt Nam, thế nhưng tại nhiều khu vực, kể cả những điểm đông khách du lịch thì nạn đi vệ sinh tùy tiện đang tràn lan.

Mới đây vào ngày 29/3 thì một tài khoản FB của một nữ du khách đến thăm quan sông Hàn đã đăng tải hình ảnh 2 người đàn ông đứng ở vỉa hè đường Bạch Đằng (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) rồi đi tiểu thẳng xuống sông Hàn giữa ban ngày khiến nhiều người thấy hết sức "chướng tai, gai mắt".

Hai người đàn ông thản nhiên tè xuống sông Hàn ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Sau khi hình ảnh này khi được đưa lên mạng đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng, hầu hết đều lên tiếng phê phán hành vi xấu xí trên bởi đường Bạch Đằng ven sông Hàn là tuyến đường du lịch có tiếng  của thành phố, đồng thời mỗi ngày có rất nhiều du khách khắp nơi đến đây ngắm cảnh và vui chơi. Khi gặp hình ảnh như trên thì thực sự đã làm cho vẻ đẹp của thành phố biển nổi tiếng này xấu đi ít nhiều.

Nhiều ý kiến lên án việc "tiểu đường" của hai người dân trên. Tài khoản Đỗ Văn Đăng bức xúc: “Giữa một thành phố du lịch lại có hình ảnh vô ý thức như vậy thì không còn gì để nói. Có thể vào quán xá ven đường xin đi vệ sinh mà. Lại còn bị khách du lịch người ta chụp được, thật xấu hổ quá!”.

Theo người dân tại khu vực này thì hành động trên không phải là hiếm gặp, thậm chí có những  người còn ngồi ghế đá dưới cầu sông Hàn hóng gió, khi có nhu cầu vệ sinh thì thản nhiên "hành sự" ngay tại chỗ, hết sức phản cảm. Cũng theo những cư dân nơi đây thì chuyện này đã tiếp diễn nhiều năm chứ không phải là mới có.

Cảnh "tè bậy" là không hiếm, khách du lịch hay người dân cũng chỉ biết đi nhờ vào nhà dân, quán xá khi có nhu cầu.

Tuy nhiên, sau khi tổng hợp và tiếp xúc với nhiều người hơn thì lại có một sự thật cũng không khỏi khiến nhiều người, nhất là khách du lịch cảm thấy vướng mắc. Cụ thể, người dân xung quanh đường Bạch Đằng đã lên tiếng “tố” nhà vệ sinh công cộng tại khu vực này thường xuyên... khóa cửa. Khiến cho người dân ra đây chơi và tập thể dục cũng như du khách đến đây khi có nhu cầu cũng chẳng biết phải làm sao, rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan".

Đà Nẵng đau đầu về nạn "tè đường", khi hỏi ra thì uẩn khúc phía sau làm nhiều người ngán ngẩm - Ảnh 1

Ông N.H. một dư dân thường xuyên cùng bạn bè ra ngồi hóng mát tại sông Hàn cho biết, cả đường Bạch Đằng chỉ có 2 cái WC công cộng thì một cái không sử dụng được, 1 cái thì quanh năm khóa cửa. Khiến cho người dân có muốn tìm chỗ đi "giải quyết nỗi buồn" cũng khó, "không lẽ lần nào cũng vào nhà dân hay quán xa để đi nhờ", ông H. bức xúc nói.

Đà Nẵng đau đầu về nạn "tè đường", khi hỏi ra thì uẩn khúc phía sau làm nhiều người ngán ngẩm - Ảnh 1

Nhiều người dân còn cảm thấy bực bội vì có nhà WC công cộng mà không được sử dụng, đã viết cả những dòng chữ tức giận lên cửa : "WC Đà Nẵng không phục vụ, tại sao vậy? dân đóng thuế mà không được sử dụng?", song cũng chẳng có ai giải quyết tình hình.

Người dân bức xúc viết lên cả cửa nhà WC công cộng vì đóng cửa triền miên.

Ông Nguyễn Minh Huy, phó chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, việc tiểu tiện bừa bãi nơi công cộng là khó kiểm soát bởi nhiều người đã quen và chưa có ý thức. Đối với du khách, ngoài nhà WC công cộng, thành phố đã có chủ trương xã hội hóa về chương trình "vệ sinh thân thiện" khi vận động các quán xá và nhà dân ven đường cùng hòa nhã thân thiện cho khách du lịch sử dụng nhà vệ sinh khi cần, thể hiện sự hiếu khách và lịch sự của thành phố. Song khi được hỏi tại sao WC công cộng lại đóng cửa, ông Huy cho biết sẽ cho kiểm tra lại tình hình và tìm cách khắc phục.

Bài liên quan

News feed