Đỗ Thị Hà diện váy trắng xinh như công chúa nhưng sao có gì đó sai sai?

Những ngày này, Đỗ Thị Hà đang có chuyến công tác ngắn ngày tại Đà Nẵng. Cô nàng không quên cập nhật hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân.

Hashtag: Thời trang của sao Trang điểm Đỗ Thị Hà

Lâu lắm rồi công chúng mới thấy Đỗ Thị Hà vứt bỏ những bộ trang phục già chát, những kiểu tóc và cách trang điểm cộng cho cô cả chục tuổi để trở về với hình ảnh cô sinh viên tuổi 20 trong sáng, ngọt ngào.

Trong lần xuất hiện lần này, cô nàng chọn một chiếc váy xòe tay bồng màu trắng tiểu thư, đài các. Thay vì uốn tóc từng lọn cầu kỳ như mọi khi, Đỗ Thị Hà xõa tóc, đánh bồng phần đỉnh và kẹp lệch sang một bên. Lối trang điểm cũng đơn giản, chủ yếu làm nổi bật làn da đẹp và nụ cười tươi sáng. 

Vứt bỏ đi những bộ cánh cầu kỳ, Đỗ Thị Hà "xả vai" về đúng với tuổi thật của mình.
Cô chọn một chiếc váy bồng xòe công chúa vô cùng dễ thương và đáng yêu. Mái tóc được chải nhẹ sang một bên, buông xõa. Nụ cười tươi càng tô điểm cho nhan sắc thanh xuân của cô nàng.

Mọi chuyện sẽ thật tuyệt vời nếu Hà không đăng một chiếc story zoom cận cảnh vào lớp makeup của cô. Quả là "Nữ nhân chỉ nên nhìn xa không nên nhìn gần", vì nhìn gần sẽ lộ ra lớp trang điểm chưa hoàn hảo.

Cụ thể, lớp nền trang điểm của cô dường như quá dày, kém tự nhiên. Bên cạnh đó, hàng lông mi tua tủa như chân nhền nhện, nhìn xa thì đẹp nhưng nhìn gần lại "giả trân" không ít.

Con gái, ai chả thích có một đôi bờ mi dày cong vút, nhưng mà dày và cong một chút thì xinh chứ dày, dài, và cong quá như Hà thì nên xem lại. Chưa nói đến tính thẩm mỹ thì đôi mắt đã trở nên mỏi mệt vì phải "đèo" thêm một "tấm rèm" là cặp mi giả dày bình bịch.

Trước Hà, rất nhiều ngôi sao nữ đã mắc phải lỗi trang điểm này khiến họ khiến những công chúng yếu tim được phen "hết hồn".

Đẹp như Hen mà cũng có lúc vướng vào "thiên la địa võng" lông mi chân nhện, khiến cô nhìn già đi cả chục tuổi.
Làm sao chúng ta quên được nhân vật Tuesday Nhã trong phim Về Nhà Đi Con và đôi lông mi chạm đến cả lông mày
Bạn gái cũ của Huyme, hot girl Trúc Anh rất xinh, lông mi rất dài, mắt rất đẹp nên không cần phải quá tay như thế này đâu!

Đỗ Thị Hà sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Thanh Hóa. Với mong muốn khám phá bản thân, người đẹp sinh năm 2001 quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam khi đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm tham gia các cuộc thi nhan sắc nhưng với hình ảnh dịu dàng, thanh thoát Đỗ Thị Hà trở thành chủ nhân của vương miện Hoa hậu danh giá.

Bước ra từ cuộc thi nhan sắc, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vấp phải không ít ý kiến trái chiều đến từ các fan sắc đẹp. Tuy nhiên bằng nỗ lực và tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ, người đẹp xứ Thanh đã có một hành trình ấn tượng khi trở thành đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh - Miss World 2021.

Trong suốt một tháng tham gia ngôi nhà chung, Đỗ Thị Hà luôn được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá nằm trong Top thí sinh tiềm năng của cuộc thi. Kết quả chung cuộc, Đỗ Thị Hà dừng chân ở Top 13 nhờ chiến thắng phần thi phụ Digital Challenge (Truyền thông trực tuyến). Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam cũng có những thành tích đáng chú ý như: Top 13 Top Model, Top 27 Miss Talent, Top 28 Beauty with a Purpose (dự án nhân ái).

*Tiểu sử Hoa hậu Đỗ Thị Hà

  • Tên thật: Đỗ Thị Hà
  • Năm sinh: 2001
  • Quê quán: Thanh Hóa
  • Nghề nghiệp: Sinh viên, Hoa hậu Việt Nam

Sự nghiệp đời tư của Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng được nhiều người quan tâm đặc biệt trong thời gian gần đây. Xem thêm: Tiểu sử Đỗ Thị Hà

Bài liên quan

News feed