Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký - biểu tượng ý chí của bao thế hệ học trò - qua đời ở tuổi 75

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - người thầy viết chữ bằng chân - đã qua đời tại nhà riêng vào rạng sáng ngày 28/9.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký - tác giả của cuốn hồi ký nổi tiếng Tôi đi học - đã qua đời tại nhà riêng vào rạng sáng nay (28/9) sau nhiều năm chống chọi với bệnh suy thận. Năm nay ông 75 tuổi.

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký sinh năm 1947, quê ở Hải Hậu, Nam Định. Năm 4 tuổi, ông mắc bệnh nặng và liệt cả hai tay. Nhưng với ý chí và nghị lực phi thường, ông đã tập viết chữ bằng chân thay cho tay, đi học và tốt nghiệp cử nhân văn chương Đại học Tổng hợp Hà Nội, trở thành 1 thầy giáo giỏi được học trò yêu kính. Năm 1993, ông chuyển công tác vào TP.HCM, làm ở phòng giáo dục quận Gò Vấp.

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký - biểu tượng ý chí của bao thế hệ học trò - qua đời ở tuổi 75 - Ảnh 1

Câu chuyện về Nguyễn Ngọc Ký được đưa vào sách giáo khoa và trở thành biểu tượng của lòng kiên nhẫn, ý chí và lòng ham học hỏi của bao thế hệ học trò Việt Nam.

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký đã viết lại chính câu chuyện cuộc đời mình bằng văn chương. Trong số các tác phẩm mà ông từng xuất bản, nổi tiếng nhất là hồi ký Tôi đi học. Đây là cuốn sách truyền cảm hứng cho những người không may mắn, giúp họ có thêm động lực để vươn lên và sống 1 cuộc đời có ý nghĩa.

Sau khi nghỉ hưu, thầy Nguyễn Ngọc Ký tham gia công tác xã hội, là một tư vấn viên của Trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục trẻ em của Thành phố Hồ Chí Minh và được nhiều người biết đến qua tổng đài 1088.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký có 1 mối tình và cuộc hôn nhân rất đẹp với bà Vũ Thị Nhiễu - em họ nhà thơ Đoàn Văn Cừ. Năm 2001, bà Nhiễu qua đời vì bệnh hiểm nghèo, "nối duyên" cho em gái của mình với chồng. 

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký - biểu tượng ý chí của bao thế hệ học trò - qua đời ở tuổi 75 - Ảnh 1

Tang lễ của nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký sẽ được cử hành tại nhà riêng số 12 đường 623D Khu dân cư Nam Long, phường Phước Long, thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

 

News feed