Những bà mẹ rất đời trong 'Thương ngày nắng về'

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nhưng bất cứ ai cũng đều có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong hoàn cảnh của mỗi người phụ nữ trong Thương ngày nắng về.

Hashtag: Phim Việt Phim Thương ngày nắng về

"Phim là đời, đời là phim" là những gì khán giả truyền hình nói về bộ phim khung giờ vàng VTV những tháng gần đây - Thương ngày nắng về. Với đề tài tình cảm gia đình, dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy đã thành công khi tác động đến tâm lý của phần đa công chúng. Quy tụ dàn diễn viên gạo cội cùng những thế hệ diễn viên có kinh nghiệm nhiều năm diễn xuất, Thương ngày nắng về đã mang đến một bức tranh đời sống toàn cảnh, nơi mà mỗi người, mỗi nhà đều có thể nhìn thấy mình trong đó.

Mỗi bà mẹ, mỗi hoàn cảnh và số phận khác nhau nhưng đều mang đến cho người xem truyền hình những câu chuyện rất đời, giúp ta chiêm nghiệm những mảnh ghép rất riêng của cuộc sống.

Bà Nga

Có lẽ bà Nga là người mẹ được quan tâm nhiều nhất trong Thương ngày nắng về. Cuộc sống long đong lận đận, nhân vật trung tâm cũng chính là người phụ nữ này và câu chuyện xung quanh hành trình trưởng thành của ba cô con gái của bà Nga. Thời còn trẻ vì chồng đam mê nghệ thuật, bà chấp nhận nặng gánh nhẹ gánh để lo lắng cho gia đình, cho các con đang tuổi ăn tuổi học, cho số tiền lãi nợ mẹ chồng phải trả hàng tháng. Tất bật với gánh bún riêu từ thuở tóc xanh cho đến khi đầu đã hai thứ tóc bà Nga vẫn chưa có phút nào dành riêng cho bản thân mình.

>>> Có thể bạn quan tâm: 3 con gái của bà Nga 'Thương ngày nắng về' liệu có vượt qua 3 con gái của bố Sơn 'Về nhà đi con'?

Ở độ tuổi xế chiều, người phụ nữ này vẫn chưa hết bận lòng với ba cô con gái. Đúng như những gì bà từng nói với cô con gái út Vân Vân: "Chỉ có đến chết mới hết lo thôi con ạ".

Nhiều khán giả xem phim cũng phải gật gù sao ở đó giống hình ảnh của mẹ mình thế. Có lẽ bà Nga béo chính là đại diện cho phần đa người mẹ Việt. Nóng tính, lắm điều hay kể lể nhưng tất cả cũng chỉ vì các con bằng một tình yêu vô điều kiện.

Bà Yến

Nói về bà Yến, dễ dàng nhìn thấy những đau khổ mà người phụ nữ này phải chịu đựng. Đầu tiên là việc phải chung sống với một người mẹ tệ bạc, luôn chỉ biết hết mình vì con trai mà không chút đoái hoài tới con gái. Không chỉ có vậy, Yến còn phải chịu đựng một người anh nghiệp ngập, hút chích. Cũng chính vì người anh này mà cuộc sống sau này của bà Yến trải qua không biết bao cay đắng. Cũng chính vì sức ép từ anh trai và mẹ, Yến phải bán mình, bỏ lại con gái thơ dại.

Dù yêu thương con nhưng bà Yến vẫn không thể làm gì khác. Sau này, khi đã có điều kiện tuy nhiên bà vẫn mang trong mình một nỗi đau thầm kín khi nghĩ rằng con gái của mình đã không còn trên thế giới này. Ở đỉnh cao của sự nghiệp, là người phụ nữ quản lý cả một tập đoàn lớn nhưng có lẽ những day dứt không thể thực hiện lời hứa quay lại tìm con gái thì khó điều gì có thể bù đắp.

Bà Hiền

Bà Hiền không phải là nhân vật xuất hiện ngay từ những tập đầu nhưng lại là nhân vật tác động không nhỏ đến các tuyến nhân vật sau này. Bà Hiền (NSND Lan Hương) là người phù phiếm, ham hư vinh. Vì muốn nhận được lời khen ngợi từ người ngoài, bà thường xuyên ăn diện lòe loẹt, diện những bộ cánh đắt tiền, hay khoe khoang những điều gia đình mình không hề có.

>>> Xem thêm: NSND Lan Hương không dám ra đường sau khi "Thương ngày nắng về" lên sóng

Người phụ nữ này luôn mang trong mình ác cảm với con dâu Vân Khánh, luôn chê cô không xứng với con trai mình, đồng ý cưới chỉ vì có bầu trước. Dẫu vậy khi có bất cứ công chuyện gì, người đầu tiên bà Hiền nhớ đến luôn là Vân Khánh. Bà thường xuyên yêu cầu con dâu mua đồ mà không đưa tiền, còn gợi ý để con dâu mua cho mình những bộ váy đắt tiền để trưng diện với bạn bè.

Không chỉ có vậy, người phụ nữ này dù không giúp đỡ được con cháu một giây phút nào nhưng lại coi việc bà Nga - mẹ đẻ Vân Khánh chạy qua chạy lại đỡ đần các con là lẽ đương nhiên. Bà Hiền điển hình cho những người mẹ chồng ích kỷ, xem con dâu là con nhà người ta nhưng lại đặt ra rất nhiều trách nhiệm gia đình mình cho con dâu phải gánh vác.

Vân Khánh

Vân Khánh là nhân vật đại diện cho những người phụ nữ thiếu sự chia sẻ từ chồng. Cô tất bật vì công việc văn phòng, phiền lòng vì ông chồng trẻ con, vô tâm và bà mẹ chồng gây khó dễ đủ điều. Vân Khánh mang trong mình áp lực của một người trẻ vừa phát triển sự nghiệp lại vừa phải lo chu toàn trong chuyện gia đình. Và có lẽ áp lực quá lớn khiến cô gái này vô tình làm tổn thương những người thân yêu xung quanh mình.

>>> Có thể bạn quan tâm: Vân Khánh "Thương ngày nắng về" ngoài đời được chồng Tây yêu chiều, khác hẳn phim

Trong một lần vô tình Vân Khánh mắng mẹ té tát chỉ vì con trai không may bị té ngã nhưng chính những lời này của con gái đã khiến bà Nga chịu tổn thương sâu sắc. Vân Khánh thương mẹ không? Thương chứ, mẹ đẻ ra mình mà. Vân Khánh đáng trách không? Có chứ, chỉ vì một phút nóng nảy mà vô tình quên hết những công lao nuôi dưỡng, những tảo tần mẹ đã hi sinh cho con cháu.

Nhưng có lẽ tình mẫu tử là vậy, không phải rạch ròi hay minh bạch mọi thứ, dẫu có thế nào đi nữa mẹ vẫn luôn là người bao dung, yêu thương và bỏ qua tất cả lỗi lầm của con.

Thương ngày nắng về là bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình. Lên sóng từ 15/11/2021, với đề tài gần gũi, dàn diễn viên ấn tượng, dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy nhanh chóng "làm mưa làm gió" khung sóng giờ vàng VTV3.

Thương ngày nắng về với nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình bà Nga - một người phụ nữ tảo tần suốt đời nặng gánh nhẹ gánh vì ba cô con gái: Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Cô chị cả Vân Khánh dù lấy chồng nhưng với những lo toan vất vả của cuộc sống và gia đình cô đành nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ đẻ. Vân Trang không phải là con gái ruột của bà Nga nhưng lại được người phụ nữ này yêu thương chẳng khác con đẻ. Từ nhỏ đến lớn điều cô gái này bận tâm nhất là việc tìm ra nguyên nhân tại sau ngày xưa mình lại bị bỏ lại và mẹ đẻ sau rất nhiều năm cũng không quay lại tìm cô. Người con gái út Vân Vân là người khiến bà Nga lo lắng hơn cả. Thừa hưởng đam mê hội họa từ người cha quá cố. Vân chẳng hề có hứng thú với việc học ngành ngân hàng của mình chính vì thế cô gái này thường xuyên bỏ học, theo đuổi đam mê và làm việc tại quán cafe của Đông Phong.

>>> Xem thêm review trọn bộ phim Thương ngày nắng về:

Bài liên quan

News feed