Những màn trình diễn điên rồ nhất các tuần lễ thời trang

Có người gọi những màn trình diễn thời trang này là sự điên rồ, nhưng cũng có người ủng hộ và cho rằng đó là sự thăng hoa

Hashtag: Tuần lễ thời trang

Khi nhắc về những tuần lễ thời trang, trong đầu bạn sẽ hiện lên điều gì? Các show diễn thời trang hoành tráng của những nhà mốt tên tuổi, các bộ cánh được cắt may tinh xảo, các cô người mẫu xinh đẹp, các fashionista sành điệu nhất... Điều này hoàn toàn đúng, nhưng chưa đủ. 

Đó chỉ là một khía cạnh rất nhỏ của thời trang. Tuần lễ thời trang còn là sân chơi và cơ hội để các NTK phô diễn sự điên rồ của chính bản thân mình. 

Một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất lịch sử catwalk gọi tên Rich Owens. Thay vì mỗi người mẫu sải bước theo thứ tự trên sàn catwalk thì họ lại bế vác nhau như những vận động viên chuyên nghiệp.

Rick Owens không phải thương hiệu duy nhất phơi bày sự sáng tạo của mình trên sàn catwalk. Có người gọi đó là sự điên rồ, nhưng cũng có người ủng hộ và cho rằng đó là sự thăng hoa. Đúng như quan điểm của anh chàng ca sĩ Harry Style: "Thời trang là để vui", những điều khác, đúng hay sai không quan trọng.

Đố anh biết em đang nghĩ gì?
Sầu riêng ai khéo đặt tên, ai sầu không biết nhưng em không sầu.
Thay vì cầm theo một phụ kiện nào đó để hoàn thiện set đồ thì cô người mẫu này cầm theo mô hình đầu của chính mình. Nó giống thật đến mức rợn người - một trong những hình ảnh không thể quên từ BST của Gucci.
Set đồ dành cho những người đi đâu là cũng phải mang cả thế giới trên vai mới chịu.
Đây là tôi khi người khác bảo "Bạn ơi đừng buồn nữa", tôi trả lời họ: Ok!
Trông kìa đàn gà con lông vàng. Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn???
Phải là trang phục này mới đủ rộng để hứng hết tất cả thị phi, drama trên cuộc đời.
Bộ đồ tôn vinh giới tính nữ dù trông nó hơi phi lý.
Bộ cánh dành cho những người hay "giở mặt".
Đầu sinh ra chỉ để mọc cây!
Không cần phải nói với ai "Đưa tay ra nào, mãi bên nhau bạn nhé". Giờ đây, chính bạn đã trở thành chúa tể của những cánh tay rồi!

Bài liên quan

News feed