Những món đồ hàng hiệu ngớ ngẩn: Bé tin hin, vô dụng mà giá thì nghìn đô

Tiền nhiều để làm gì, để mua hàng hiệu vô dụng.

Hashtag: Bộ sưu tập thời trang Hàng hiệu

Những người lắm tiền nhiều của bỏ tiền ra mua thứ mà họ thích, chứ chưa chắc đã là thứ mà họ cần, cũng không thiết tha chúng thực sự có công dụng gì không?! Hãy nhìn mấy món hàng hiệu dưới đây mà xem.

Chiếc túi Chanel bé tin hin này có giá 50 đến 70 triệu đồng. Sản phẩm có hai loại dây để thay đổi là dây da và ngọc trai. Chiếc túi không thể đựng vừa bất cứ thứ gì thậm chí một thỏi son.
Không thể kém bạn kém bè, Louis Vuitton cũng ra mắt một chiếc túi tương đối "vô dụng" chỉ đựng vừa chiếc Airpods. Giá về tay của chiếc túi này là 1.740 USD.
Hết túi Airpod thì lại tới balo đeo tay. Chiếc balo này chỉ đựng được nhiều lắm là một thỏi son mini nhưng có giá lên tới 18 triệu đồng.
Năm ngoái, giới mộ điệu điên cuồng với chiếc vòng cổ đựng son của LV. Dù vô dụng nhưng tín đồ thời trang nào cũng hoan hỉ trả 1.390 USD cho thiết kế này.
Jacquemus là thương hiệu tiên phong trong việc sản xuất những chiếc túi đẹp nhưng vô dụng.
Nhìn không khác gì dây rút nhựa nhưng BST phụ kiện này của Ambush có giá từ 11-19 triệu đồng cho một món. Nếu bạn chưa đủ tài chính thì hãy ghé qua Shopee để mua bản dupe với giá 10 nghìn/100 chiếc dây rút không có thương hiệu.
Gói mỳ Pasta này của nhà D&G có giá 2.3 triệu đồng. Nhiều người đùa vui rằng, ăn mỳ xong không dám đi vệ sinh 1 tuần.
Rẻ tiền hơn một chút thì có mỳ gói của Maison Margiela (1,6 triệu đồng).
Cuối cùng là "ba con sói" của Saint Laurent hứa hẹn mang đến cho bạn một cuộc hoan lạc vừa xịn, vừa đắt.

Bài liên quan

News feed