Thuơng ngày nắng về tập 13: Vân Khánh lần đầu làm chuyện động trời sau nhiều năm làm dâu

Trong "Thương ngày nắng về" tập 13, sau nhiều năm làm dâu cắn răng chịu đựng những vô lý, Vân Khánh lần đầu "bật lại" mẹ chồng.

Hashtag: Review phim Phim Việt Phim Thương ngày nắng về

Tập 12 Thương ngày nắng về lên sóng vào tối thứ 4 tuần trước (8/12) tiếp tục câu chuyện xích mích giữa Vân Khánh và mẹ Nga. Sau khi bị cô em gái Vân Trang gọi điện trách móc rằng vô tâm khi để mẹ buồn, mẹ đổ bệnh mà chẳng mảy may quan tâm. Vân Khánh bèn lỡ hẹn buổi xem phim cùng chồng và các con, một mình đội mưa về nhà xin lỗi mẹ đẻ.

Nhìn thấy bà Nga đang lúi húi, cặm cụi trong căn bếp, Vân Khánh thổn thức nói lời xin lỗi nhưng rồi câu trước câu sau mẹ con lại cãi nhau to chỉ vì bất đồng quan điểm. Trong khi bà Nga giận dỗi cho rằng mình làm quần quật cả ngày, lúc nào cũng tất bật phụ con chăm lo nhà cửa nhưng rồi cuối cùng đổi lại là thái độ bất hiếu của chính con đẻ. Vân Khánh cho rằng bà Nga là người kể lể, mặc dù mỗi ngày trước khi mẹ đến hỗ trợ mình cô đều dọn dẹp trước đỡ mẹ nhưng bà Nga lại suốt ngày cằn nhằn, nhắc đi nhắc lại câu chuyện giúp đỡ con cái.

>>> Xem thêm: Thương ngày nắng về: Khán giả tranh cãi với phân cảnh Vân Khánh và bà Nga vừa khóc vừa mắng nhau

Về phía Vân Trang, cô cũng không còn giữ thái độ lạnh lùng với cậu nhân viên Hoàng Duy như trước. Trong một lần anh chàng này mang tài liệu gấp đến nhà cho Vân Trang, cô đã nhiệt tình mời cậu vào nhà, cả hai cùng ngồi chia sẻ với nhau về gia đình của mình.

Trong tập 13 Thương ngày nắng về, dù vẫn còn rất giận con gái nhưng bà Nga không yên tâm, lo lắng không biết một mình Vân Khánh sẽ xoay sở chuyện con cái, nhà cửa ra sao. Bà mẹ già lại lóc cóc đi xe đạp đến nhà con gái, đứng từ xa nhìn các cháu được ông nội đưa đi học.

Ở một diễn biến khác, có lẽ có quá nhiều áp lực từ công việc và gia đình, Vân Khánh đã mượn rượu giải sầu. Cô uống tới mức say khướt mới chịu về nhà. Đáng chú ý, nhà cách vài bước chân, lúc con cháu cần thì chẳng thấy đâu nhưng đối với những chuyện này thì bà Hiền lại nhanh nhẹn bất thường, dường như đã đứng đợi rất lâu chỉ để đợi Vân Khánh về, buông lời chì chiết cô. Nhưng nào ngờ có chút men rượu, cô con dâu quý hóa ngày nào dường như đã biến thành người rất khác. Bao nhiêu năm chịu đựng mẹ chồng, Vân Khánh "mượn rượu" để xả hết bực tức: "Bây giờ mẹ trông nó có một ngày, mẹ kể công kể khổ khắp hàng xóm láng giềng, mẹ rên rỉ hết với người này người kia. Con hỏi mẹ từ lúc con sinh hai đứa, mẹ của con phải thức khuya dậy sớm bao nhiêu ngày mẹ biết không?". Chưa dừng lại ở đó, Vân Khánh còn không quên "cà khịa" mẹ chồng: "Con là con dâu của mẹ cho nên là con rất giống mẹ, con giống mẹ cho nên là con làm gì có nết gì mà không ngoan".

Ở 1 diễn biến khác, xế hộp của Vân Trang vừa bị xịt lốp, tình cờ thế nào giữa rất nhiều nhân viên trong công ty, Hoàng Duy lại là người đi ngang qua đó. Anh chàng này còn hào phóng mời sếp trải nghiệm "mui trần hai bánh" của mình. Dù là nhân viên mới nhưng khéo léo thế này thì sếp Trang nhanh chóng bị chinh phục thôi.

Liệu Vân Trang có đồng ý với lời đề nghị nhiệt tình từ cậu nhân viên Hoàng Duy? Cùng đón xem những diễn biến mới nhất trong tập 13 Thương ngày nắng về phát sóng lúc 21h30 ngày 13/12 trên VTV3.

Thương ngày nắng về là bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình. Lên sóng từ 15/11/2021, với đề tài gần gũi, dàn diễn viên ấn tượng, dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy nhanh chóng "làm mưa làm gió" khung sóng giờ vàng VTV3.

Thương ngày nắng về với nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình bà Nga - một người phụ nữ tảo tần suốt đời nặng gánh nhẹ gánh vì ba cô con gái: Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Cô chị cả Vân Khánh dù lấy chồng nhưng với những lo toan vất vả của cuộc sống và gia đình cô đành nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ đẻ. Vân Trang không phải là con gái ruột của bà Nga nhưng lại được người phụ nữ này yêu thương chẳng khác con đẻ. Từ nhỏ đến lớn điều cô gái này bận tâm nhất là việc tìm ra nguyên nhân tại sau ngày xưa mình lại bị bỏ lại và mẹ đẻ sau rất nhiều năm cũng không quay lại tìm cô. Người con gái út Vân Vân là người khiến bà Nga lo lắng hơn cả. Thừa hưởng đam mê hội họa từ người cha quá cố. Vân chẳng hề có hứng thú với việc học ngành ngân hàng của mình chính vì thế cô gái này thường xuyên bỏ học, theo đuổi đam mê và làm việc tại quán cafe của Đông Phong.

>>> Xem thêm review trọn bộ phim Thương ngày nắng về:

Bài liên quan

News feed