Thương ngày nắng về tập 5: Hoa và Khánh đối lập khi trưởng thành, người lo cơm áo, người thành đạt

Trong Thương ngày nắng về tập 5, sau nhiều năm các cô con gái của bà Nga đều đã trưởng thành, chỉ còn bà Nga lận đận với gánh bún riêu và nặng lòng vì các con.

Hashtag: Review phim Phim Việt Phim Thương ngày nắng về

Tập 4 Thương ngày nắng về, sau nhiều ngày ăn nhờ ở đậu nhà bà Nga, bà ngoại Hoa bất ngờ tìm thấy cô bé và muốn đón Hoa trở về nhà. Nghe những gì bà nói, có thể thấy người bà này chẳng hề yêu thương gì cô cháu gái tội nghiệp của mình. Mục đích tìm Hoa cũng chỉ là tìm số tiền lớn trước khi mẹ Hoa "bán mình" có được.

Hoa bị bà ngoại kéo đi trong sự thương cảm của cả gia đình bà Nga. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa không tầm tã, không xối xả như ngày mẹ Hoa bỏ em lại nhưng cũng đủ để những người chứng kiến cảnh chia ly này càng thêm chạnh lòng. Hiếm hoi lắm Hoa mới tìm được hạnh phúc. Ngoài mẹ thì có lẽ chỉ có gia đình bà Nga là chốn bình yên nhất với Hoa. Giờ đây em lại trở lại với cuộc sống đen tối, không có mẹ ở bên, chỉ có sự chì chiết của bà và sự bê tha của bác. Số phận nghiệt ngã, cay đắng của Hoa khiến khán giả xem phim không cầm được nước mắt.

>>> Xem thêm: Thương ngày nắng về tập 3: Gia đình bà Nga 'rối như canh hẹ' sau khi có sự xuất hiện của Hoa

Cả gia đình bà Nga đều quen với hình ảnh cô bé nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, hiểu chuyện trong nhà đình, bé Hoa bất ngờ trở về với người thân khiến của gia đình bà Nga hụt hẫng không ít. Vân Khánh bình thường không ưa Hoa là vậy nhưng khi cô bé đi rồi Vân Khánh mới cảm thấy trống vắng đến lạ, lòng nặng trĩu nói với mẹ: "Mẹ ơi, con chưa kịp nói với Hoa là con cũng không ghét em ấy lắm".

Nặng lòng hơn cả là Vân Khánh đưa bọc tiền lớn mà Hoa để lại. Trước khi theo bà ngoại trở về, Hoa để lại số tiền mẹ để lại cho em để bà Nga có tiền trả nợ. Một bọc toàn tiền lẻ nhưng thời điểm đó đấy là tất cả những gì em có. Em đủ hiểu và đủ sự nhạy cảm để biết rằng mình mang ơn gia đình bà Nga và đó là điều Hoa muốn làm để gia đình bà Nga có thể vơi bớt phần nào số nợ đang có.

Trong tập 5 Thương ngày nắng về, sau khi Hoa bị bà ngoại bắt về, gia đình bà Nga một lần nữa quay lại tìm cô bé. Trước sự ngây thơ, ánh mắt ngạc nhiên của Hoa, cả gia đình bà Nga, ông Mậu, Vân Khánh đều vui vẻ đón Hoa trở về nhà, một ngôi nhà thực sự. Cuộc sống của Hoa từ đây lại sang trang mới, cô bé có gia đình trọn vẹn, đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ và một người chị gái đã biết trân trọng mình hơn.

Ở một diễn biến khác, câu chuyện quá khứ của gia đình bà Nga cũng chính thức khép lại. Nhiều năm trôi qua những đứa con gái của bà ngày càng trưởng thành, nay lại có thêm cô con gái út Vân Vân - luôn mộng mơ như chính tâm hồn thi sĩ của bố. Bà Nga vẫn quanh năm lận đận với gánh bún riêu của mình, vẫn bận lòng lo lắng cho cuộc sống, cho công việc của các con.

Cô chị cả Vân Khánh giờ cũng đã là người phụ nữ của gia đình và là mẹ của hai người con "đủ nếp đủ tẻ". Cuộc sống của Vân Khánh cũng bắt đầu giống bao người phụ nữ hiện đại khác, tất bật chuyện cho con ăn uống, đi học và chuyện quần áo đồng phục của các con. Có lẽ cuộc sống đã khiến Vân Khánh không còn thời gian cho riêng mình, cô vẫn giữ nguyên tính cằn nhằn, cọc tính như khi còn nhỏ. Tới mức chồng của Vân Khánh còn phải than thân trách phận rằng: "Biết lấy vợ khổ như vậy thì đã không lấy vợ rồi".

Hoa (Vân Trang) lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình bà Nga trở thành thiếu nữ xinh đẹp, có công việc ổn định trong một công ty lớn. Điều duy nhất bà Nga bận lòng về cô con gái này chính là chuyện tình duyên vẫn chưa đâu đến đâu. Bà Nga còn đích thân xin vòng cầu duyên cho Vân Trang, mai mối cô với một thanh niên mới về nước.

Liệu người bà Nga mai mối cho Vân Trang có phải là cậu nhân viên sau này của cô? Cùng đón xem những diễn biến mới nhất trong tập 5 Thương ngày nắng về lên sóng lúc 21h30 ngày 23/11 trên VTV3.

Thương ngày nắng về là bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình. Lên sóng từ 15/11/2021, với đề tài gần gũi, dàn diễn viên ấn tượng, dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy nhanh chóng "làm mưa làm gió" khung sóng giờ vàng VTV3.

Thương ngày nắng về với nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình bà Nga - một người phụ nữ tảo tần suốt đời nặng gánh nhẹ gánh vì ba cô con gái: Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Cô chị cả Vân Khánh dù lấy chồng nhưng với những lo toan vất vả của cuộc sống và gia đình cô đành nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ đẻ. Vân Trang không phải là con gái ruột của bà Nga nhưng lại được người phụ nữ này yêu thương chẳng khác con đẻ. Từ nhỏ đến lớn điều cô gái này bận tâm nhất là việc tìm ra nguyên nhân tại sau ngày xưa mình lại bị bỏ lại và mẹ đẻ sau rất nhiều năm cũng không quay lại tìm cô. Người con gái út Vân Vân là người khiến bà Nga lo lắng hơn cả. Thừa hưởng đam mê hội họa từ người cha quá cố. Vân chẳng hề có hứng thú với việc học ngành ngân hàng của mình chính vì thế cô gái này thường xuyên bỏ học, theo đuổi đam mê và làm việc tại quán cafe của Đông Phong.

>>> Xem thêm review trọn bộ phim Thương ngày nắng về:

Bài liên quan

News feed