Bà Xuân mới là người phụ nữ đáng được bảo vệ và ngưỡng mộ nhất "Hương vị tình thân"

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ năm, 16/09/2021 15:59 (GMT +7)
Trong một bộ phim không có ai hoàn hảo, bà Xuân nổi bật lên là người phụ nữ đáng tôn trọng nhất trong cả ba vai trò: Làm dâu, làm vợ, làm mẹ.
Hashtag #Phim Việt #Phim Hương vị tình thân #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

“30 năm làm vợ anh, nhưng em vẫn là một người dưng”, “em cô đơn lắm”.... bà Xuân đã thốt lên như thế!

Đúng là bà Xuân vụng về, bồng bột, nông nổi, cả tin. Nhưng có thật bà Xuân chỉ "ăn rồi ngồi chơi cũng không nên hồn", có sướng mà không biết hưởng?

Cả cuộc đời nỗ lực làm tròn vai trò dâu hiền vợ đảm nhưng chưa bao giờ bà Xuân được chồng và mẹ chồng ghi nhận. Làm tất cả mọi thứ vì con nhưng chưa bao giờ được con hiểu. Tất nhiên lỗi ở bà Xuân  nhưng phải chăng chồng bà con bà đã xem sự hi sinh của vợ của mẹ như là một lẽ tất nhiên, không đáng đếm xỉa tới. Chỉ khi bà làm sai mọi người mới lắc đầu chỉ trích. Còn khi bà làm đúng, không ai có một câu động viên, biết ơn.

Những tai họa mà bà Xuân gây ra xét cho cùng chỉ là sự cố gắng ảnh chứng minh giá trị của mình đối với những người thân yêu, điều mà bà chưa từng cảm nhận được.

Bà Xuân - người con dâu luôn bị mẹ chồng định kiến nhưng vẫn 1 lòng hiếu thảo

Bà Xuân vì lỡ có bầu trước cưới mà miễn cưỡng được bà Dần chấp nhận là con dâu của mình. Suốt mấy chục năm sống chung một mái nhà nhưng chưa một lần bà Dần thực sự cho con dâu cơ hội gần gũi với mình. Điều khán giả nhìn thấy chỉ luôn là những lời mỉa mai trách móc con dâu chỉ biết sinh đẻ, nuôi con, không ra ngoài làm việc, vô tích sự, ăn bám.

Ông Khang luôn muốn bà Xuân là người con dâu tốt, luôn quan tâm, chăm sóc mẹ chồng, nhưng đâu phải ai cũng được lòng bà cụ như Phương Nam. Với một người đã đi bao biến cố, chất chứa trong lòng nhiều ẩn ức, lại mắc bệnh già lúc nhớ lúc quên, khó tính và khó chiều, thì không phải ai cũng chiều được. Có người sẽ so sánh, tại sao Nam lại chăm được bà Dần mà mẹ Xuân và Thy không làm được. Nhưng lật lại vấn đề là, bà cụ sẽ chỉ nghe Nam và con trai Khang, thì những người như Xuân, như Thy sao có thể là người tâm giao. Ngay từ đầu, tâm thế đã không muốn rồi thì hai mẹ con Xuân - Thy có làm gì cũng sẽ khiến bà không hài lòng. Như ông cha ta vẫn hay có câu “Không ưa thì dưa có giòi”.

Bà Xuân mới là người phụ nữ đáng được bảo vệ và ngưỡng mộ nhất 'Hương vị tình thân' - Ảnh 1

Bà Dần luôn chỉ nhìn ra những điểm xấu, những điểm chưa thể chấp nhận của con dâu để bắt bẻ. Đâu phải bà Xuân không muốn quan tâm, lo lắng cho mẹ chồng? Nhưng do bản thân không khéo, lại bị bà Dần có định kiến, nên mọi cử chỉ, hành động quan tâm cũng chẳng đi đến đâu. Rất nhiều lần bà Xuân còn đích thân mua thuốc về cho bà Dần uống, muốn được chăm sóc mẹ chồng thế nhưng những điều bà Xuân nhận lại chỉ là cơn lẫn của mẹ chồng. Bà Dần không ít lần xông vào đánh đập con dâu, luôn miệng gọi là hồ ly tinh.

Tủi thân, uất ức vì mẹ chồng đến đâu, bà Xuân cũng chỉ dám than vãn với chồng mình, chưa bao giờ dám nói hỗn với mẹ chồng. Từ đầu tới cuối, bà Xuân luôn cung kính thưa gửi, chăm sóc mẹ chồng đúng bổn phận làm dâu, mặc cho mẹ chồng gần 40 năm không yêu nổi mình.

Lần duy nhất bà Xuân dám nói hỗn với mẹ chồng là khi bà nghĩ rằng mẹ chồng đã hủy hoại tương lai của Hoàng Long con trai mình. Một hành động tuy đáng trách nhưng cũng chỉ là gà mẹ xù lông bảo vệ con mà thôi.

Một người con dâu như thế thời nay tìm đâu ra.

Bà Xuân mới là người phụ nữ đáng được bảo vệ và ngưỡng mộ nhất 'Hương vị tình thân' - Ảnh 2

Bà Xuân - người vợ người mẹ cô đơn trong chính căn nhà của mình nhưng luôn nghĩ cho chồng cho con

Sự thật cay đắng và đau đớn nhất chính là bà Xuân luôn "cô đơn trong chính ngôi nhà của mình". Mặc dù trong mắt người ngoài, bà Xuân có thể là niềm khao khát và mẫu hình lý tưởng của biết bao phụ nữ. Mọi người nghĩ rằng bà ăn sung mặc sướng, sống trên nhung lụa, được chồng yêu thương, chiều chuộng, con cái ngoan ngoãn, giỏi giang. Nhưng bà Xuân có thực sự sướng?

Ông Khang có yêu thương vợ không? Ắt hẳn phải yêu mới cưới và gắn bó với nhau đến giờ này. Tuy nhiên ông Khang lại không đủ sự quan tâm, chia sẻ để thấu hiểu cho cảm xúc của vợ. Là một người đàn ông ra trưởng, ông Khang cho rằng vợ có nhiệm vụ chăm sóc gia đình, có mỗi việc đó mà không thể hoàn thành cho tốt. Ông đâu biết trăm thứ việc không tên của người nội trợ để làm cho tốt không hề dễ dàng. Sơ suất là khó tránh khỏi, nhưng ông Khang không thông cảm cho những sơ suất của vợ.

Ông Khang luôn thể hiện mình là một người con có hiếu, chuyện gì cũng lo nghĩ cho mẹ, điều đó thật đáng quý. Nhưng trong tất cả mọi chuyện ông Khang đều nghiêng về phía bà Dần một cách vô điều kiện mà không cần tìm hiểu xem ai sai ai đúng. Bà Xuân cũng chưa bao giờ bắt chồng phải lựa chọn giữa vợ và mẹ, điều bà mong mỏi chỉ là chút ít cảm thông, quan tâm từ chồng. Rất nhiều lần khi bà Dần xảy ra chuyện, bà Xuân luôn là người phải chịu đựng sự tức giận của chồng và rồi cay đắng thốt lên rằng: "Anh chưa bao giờ bảo vệ tôi trước mặt mẹ".

Đúng là ông Khang không ít lần tâm tình với vợ, khuyên nhủ vợ, nhưng trong tất cả các cuộc nói chuyện ấy, bao giờ cũng là mong mỏi bà Xuân hãy hiểu cho mẹ, hãy yêu thương, chăm sóc mẹ, rằng mẹ già rồi... chứ chưa bao giờ động viên, thể hiện sự quan tâm với vợ. Đó là chưa kể, những lần bà Xuân làm sai điều gì với bà Dần (mà kể cả chuyện đó chưa rõ nguồn cơn ra sao), thì người đầu tiên ông Khang lớn tiếng quát mắng, lớn tiếng đổ lỗi luôn là bà Xuân. Như lần bà Xuân và bà Dần giằng co trong nhà tắm, kết quả bà Dần bị ngã, dù chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao ông Khang đã mắng xối xả vợ mình: "Cô làm gì mẹ tôi thế này?"

Người vợ nào nghe thấy chồng nói câu ấy với mình mà chẳng chạnh lòng đứt ruột. Vậy mà bà Xuân ăn vẫn cố gắng nín nhịn trong uất nghẹn vì một gia đình trong ấm ngoài êm.

Bà Xuân mới là người phụ nữ đáng được bảo vệ và ngưỡng mộ nhất 'Hương vị tình thân' - Ảnh 3

Tất nhiên, có lẽ những năm tháng mang nặng đẻ đau, vất vả từng ngày chăm con, nuôi con khôn lớn không được tái hiện trong phim, nên người ta mặc nhiên rằng bà Xuân sống cuộc đời toàn là sung sướng, hạnh phúc, tiêu tiền không phải nghĩ, mọi thứ đều có giúp việc lo liệu.

Nhưng cũng phải nói thêm, trước khi làm vợ ông Khang, gia đình bà Xuân mới là dòng dõi "trâm anh thế phiệt". Từ bỏ cuộc sống của một cô tiểu thư danh giá, tương lai rộng mở, bà Xuân chấp nhận lui về làm vợ và làm mẹ để chồng yên tâm gây dựng được sự nghiệp lớn như ngày hôm nay. Nhưng sau tất cả, những gì bà Xuân nhận lại chỉ là nỗi mặc cảm của một kẻ "ăn bám", không có giá trị trong nhà.

Một tay thay chồng nuôi các con khôn lớn, điều bà quan tâm nhất cũng là hạnh phúc và cuộc sống của các con. Hoàng Long và Huy có thực sự yêu thương mẹ? Chắc chắn là có, cả hai người con trai của bà Xuân đều hết mực tôn trọng mẹ. Tuy nhiên cả Long và Huy đều không thực sự quan tâm đến mẹ, có chăng cũng chỉ là sự ậm ờ, cho qua để tránh sự phiền phức từ bà Xuân.

Bà Xuân - người mẹ chồng nông nổi nhưng sẵn sàng hạ mình xin lỗi con dâu khi nhận ra sai lầm

Bà Xuân mới là người phụ nữ đáng được bảo vệ và ngưỡng mộ nhất 'Hương vị tình thân' - Ảnh 4

Trong vai trò mẹ chồng, bà Xuân suy cho cùng cũng chỉ muốn mang đến điều tốt nhất cho các con của mình. Bà phản đối Thy và Phương Nam cũng chỉ vì muốn tìm cho con trai mình đối tượng tốt nhất. Nhưng bà càng tìm càng sai, càng vô tình khiến con trai cả lỡ dở trong chuyện tình duyên. Nhưng đó là cái sai của một người mẹ yêu con.

Đâu phải bà Xuân không muốn một mối quan hệ tốt đẹp với con dâu. Trước khi Khánh Thy về làm dâu, bà Xuân từng tâm sự với cô rằng: "Cô gái nào mai này làm con dâu cô, cô sẽ chiều như công chúa ấy". Bản thân bà Xuân thấu hiểu được những cay đắng, tủi nhục khi không thể hòa hợp với mẹ chồng nên bà luôn mong muốn bà và con dâu sẽ thực sự thoải mái.

Với nàng dâu thứ Khánh Thy, ban đầu bà Xuân phản đối kịch liệt. Nhưng khi cô bước chân về nhà mình, bà Xuân ngày càng yêu quý, tôn trọng con dâu, nói chuyện với con dâu ân cần gần gũi lịch sự. Người mẹ chồng này cũng chưa từng một lời quát nạt, lớn tiếng với con dâu của mình.

Với Phương Nam, tất cả cũng chỉ do định kiến cùng những hiểu lầm chất chứa qua thời gian. Bà Xuân vốn không có hiềm khích gì với Phương Nam, ngược lại còn rất trân trọng tình cảm, sự giúp đỡ của Phương Nam đối với gia đình mình. Tuy nhiên vì luôn mang trong mình chấp niệm rằng Phương Nam có ý đồ không đứng đắn khi tiếp cận Hoàng Long nên bà mới một mực phản đối. Sau này, khi bình tâm nhìn nhận lại mọi thứ, bà Xuân đã nhận ra sai lầm của mình. Mấy người mẹ chồng có thể cầm tay con dâu mà xin lỗi chân tình như bà Xuân? Hai họ sẽ lấy vai vế của người mẹ để không bao giờ phải nhún nhường trước con dâu?

Bà Xuân mới là người phụ nữ đáng được bảo vệ và ngưỡng mộ nhất 'Hương vị tình thân' - Ảnh 5

Suy cho cùng, bà Xuân luôn là người phụ nữ thiệt thòi nhất trong mọi chuyện. Khi mâu thuẫn xảy ra, tất cả mọi người luôn nhằm vào người sai nhiều là bà Xuân để chỉ trích nhưng có mấy ai tự đặt câu hỏi liệu những người khác có hoàn toàn đúng? Trong mọi gia đình, khó tránh khỏi câu chuyện “mẹ chồng, nàng dâu”, người chồng khi này đóng vai trò cân bằng, tạo sự gắn kết giữa các thành viên thì mái ấm gia đình mới có thể hạnh phúc. Như biên kịch của bộ phim từng chia sẻ, mối quan hệ gia đình không phải chuyện rạch ròi đúng sai mà là câu chuyện mỗi thành viên trong gia đình học cách cảm thông, thấu hiểu cho nhau. Bà Xuân cũng vậy - một người phụ nữ cần thời gian để hoàn thiện bản thân mình. Trên tất cả, bà Xuân chính là người phụ nữ lương thiện nhất, đáng trân trọng nhất "Hương vị tình thân".

Hương vị tình thân tập 107 (tập 36 phần 2): "Tiểu tam" Thùy Dương dạy dỗ Khánh Thy, đề nghị buông tha cho Huy Hương vị tình thân tập 106 (tập 35 phần 2): Khánh Thy mỉa mai tình cũ "dựa hơi" Phương Nam Hương vị tình thân tập 105: Hết bị bố chồng nhắc nhở, Khánh Thy lại bị chồng ám chỉ "giả tạo"
Copy URL
Phim Hương vị tình thân
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp