Cặp đôi 9X đam mê du lịch và hành trình cán mốc 100 quốc gia "không hẹn mà gặp" cùng nhau

Mai Linh Đăng lúc: Thứ hai, 12/09/2022 18:04 (GMT +7)
Mặc dù có nhiều điểm du lịch không đi cùng nhau, thế nhưng cặp vợ chồng 9X này vẫn có cơ hội cùng nhau kỉ niệm điểm check-in thứ 100 tại Bulgaria.
Hashtag #Kinh nghiệm du lịch #Du lịch thế giới #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

Cặp đôi mê du lịch và dấu mốc 100 quốc gia đầy ý nghĩa

Bắt đầu quen nhau từ năm 2019, chị Vũ Thị Quỳnh Hoa (1991, kinh doanh thương hiệu chăm sóc sức khoẻ) và chồng Nguyễn Minh Hoàng Anh (1993, kinh doanh nhà hàng, khách sạn và có công ty công nghệ) đều là những người có đam mê du lịch.

Theo chia sẻ của chị Quỳnh Hoa, từ khi lên 13,14 tuổi, cả chị và chồng đều đi du lịch khá nhiều cùng gia đình. Thậm chí khi đó chị còn mong có thể lớn nhanh một chút để tự mình xách va-li đi khám phá thế giới. Trong hành trình xê dịch, chị Quỳnh Hoa từng có nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Đó là vượt ngược lũ trên sông bằng một chiếc thuyền gỗ nhỏ để đến thăm Anglefall, thác nước cao nhất thế giới tại Venezuela. Đó là đi bộ đường dài, leo núi cắm trại 10 ngày ở dãy núi cổ Roraima. Đó là gặp những bộ tộc châu Phi ở Ethiopia mà hồi nhỏ chỉ được nhìn qua màn ảnh tivi. 

Vợ chồng chị Quỳnh Hoa vui vẻ check-in tại ngôi làng nổi tiếng Hallstatt ở Áo.
Vợ chồng chị Quỳnh Hoa vui vẻ check-in tại ngôi làng nổi tiếng Hallstatt ở Áo.

Đến khi gặp anh Hoàng Anh, những chuyến du lịch thế giới của chị Quỳnh Hoa bỗng có thêm một người đồng hành mới. Chị Quỳnh Hoa kể rằng khi mới quen nhau, chị Quỳnh Hoa đã có lần “rủ đãi bôi” chồng cùng tham gia chuyến đi Mỹ. Trái với dự tính rằng người đàn ông mới quen này sẽ từ chối, anh Hoàng Anh lại đồng ý ngay lập tức và bắt tay chuẩn bị visa ngay ngày hôm sau. Tháng 9 năm đó, hai người đã cùng lên máy bay và bắt đầu hành trình khám phá châu Mỹ suốt 4 tháng liên tục.

Quán ăn vỉa hè ở Guatemala.
Quán ăn vỉa hè ở Guatemala.

Mặc dù thời điểm và hành trình du lịch thế giới của cặp vợ chồng Quỳnh Hoa và Hoàng Ang khác nhau về hành trình, thời điểm, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cặp đôi 9X này đã cùng nhau đặt chân đến 61 quốc gia. Và điều đáng ngạc nhiên nhất đó là cả 2 cùng cán mốc đi tới 100 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng với nhau vào cuối tháng 7 năm 2022.

Nói ngạc nhiên là bởi, dù thời gian bắt đầu du lịch khác nhau, cả hai đều có những chuyến đi riêng không có nhau nên dù đi với nhau đến nhiều nơi, việc cùng nhau cán mốc 100 quốc gia vẫn là điều khiến cả hai có chút bất ngờ.

Thác Canaima ở Venezuela là một trong những điểm đến để lại nhiều ấn tượng với vợ chồng chị Quỳnh Hoa.
Thác Canaima ở Venezuela là một trong những điểm đến để lại nhiều ấn tượng với vợ chồng chị Quỳnh Hoa.

Ngay từ đầu, chị Quỳnh Hoa đã chọn Bulgaria là điểm check-in thứ 100 vì ngay từ khi học tiểu học, đất nước Đông Nam châu Âu này đã để lại ấn tượng sâu sắc qua bài thơ “Hoa hồng Bun-ga-ri”. Chị Quỳnh Hoa cho biết “Từ hồi tiểu học mình đã tò mò về đất nước hoa hồng này rồi nên luôn nghĩ sau này nếu có cơ hội, nhất định mình sẽ đến tận nơi chiêm ngưỡng. Khi có cơ hội rồi thì mình muốn làm một điều đặc biệt dành riêng cho mình tại đây”.

Đặc biệt, điều khiến vợ chồng chị bất ngờ là không chỉ chị Quỳnh Hoa, số quốc gia mà chồng chị từng có dịp đặt chân đến cũng là con số 100. Có lẽ vì thế mà điểm check-in thứ 100 này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cặp vợ chồng Quỳnh Hoa – Hoàng Anh.

Không chỉ cùng check-in đất nước thứ 100 bên nhau, vợ chồng anh chị Quỳnh Hoa - Hoàng Anh còn có bạn bè thân thiết bên cạnh.
Không chỉ cùng check-in đất nước thứ 100 bên nhau, vợ chồng anh chị Quỳnh Hoa - Hoàng Anh còn có bạn bè thân thiết bên cạnh.

Mặc dù chỉ dành 7 ngày ở Bulgaria và chưa có dịp ngắm mùa hoa hồng nở rộ ở đây, thế nhưng sự góp mặt của những người bạn thân thiết nhất đã khiến chị Quỳnh Hoa vô cùng ấn tượng. Không chỉ đồng hành cùng vợ chồng chị, những người bạn này còn rất chu đáo và luôn tìm cách tạo bất ngờ để vợ chồng chị kỉ niệm quốc gia thứ 100 ý nghĩa nhất.

Chị Quỳnh Hoa kể ban đầu vợ chồng chị chỉ định sử dụng 1 tờ giấy A4 rồi viết con số 100 để chụp ảnh check-in kỉ niệm, thế nhưng không ngờ bạn bè của anh chị lại “đầu tư” in hẳn băng rôn với dòng chữ "đất nước thứ 100" to đùng, đỏ chót và thỏi lên bóng bay số 100 để cặp vợ chồng có phụ kiện xịn check-in. 

Chị Quỳnh Hoa tủm tỉm cười nói thêm, vì tháng 7 là sinh nhật chị Quỳnh Hoa, thế nên trong suốt tháng, hễ cứ dừng chân ăn trưa hay ăn tối ở đâu đó là mọi người lại cùng nhau hát bài Happy Birthday để chúc mừng chị. “Thậm chí ngay cả khi mình ngồi uống ly trà ngoài chợ thì bài hát đó vẫn vang lên xung quanh mình”. Nhưng cũng bởi những điều đáng yêu ấy mà quốc gia thứ 100 với anh chị vì thế mà càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Những chuyến du lịch được phân công nhiệm vụ rõ ràng và mục tiêu về phần con lại của thế giới

Với chị Quỳnh Hoa, mỗi người đều có những lựa chọn khác nhau về kiểu du lịch, vì thế mà cách chi tiêu cũng không hề giống nhau. Khi còn là sinh viên, chị thường đi theo kiểu tiết kiệm, cố gắng tìm kiếm những cách di chuyển, lưu trú hay ăn uống giá rẻ. Thế nhưng khi đã tự chủ về kinh tế thì kiểu du lịch của chị nghiêng về trải nghiệm nhiều hơn.

Chuyến đi châu Âu vừa rồi, vợ chồng chị Quỳnh Hoa cùng bạn bè chọn kiểu roadtrip, thuê xe tự lái là chính để có thể thăm thú được nhiều nơi hơn và thoải mái nhìn ngắm cảnh đẹp trên đường đi. Để thực hiện chuyến road trip từ Tây sang Đông này, nhóm của chị đã phải tính toán khá nhiều để không bị ngược đường đi lại và có thể dừng chân ở các điểm tham quan, nhà hàng nổi tiếng.

Cặp đôi 9X chụp ảnh check-in tại Slovenia.
Cặp đôi 9X chụp ảnh check-in tại Slovenia.
Núi lửa ở Nicaragua
Núi lửa ở Nicaragua

Dù không thể tổng kết số tiền đã dùng cho những hành trình du lịch suốt 16 năm qua, thế nhưng có thể dễ dàng nhận thấy, để có thể đặt chân đến nhiều quốc gia như vậy, vợ chồng chị Quỳnh Hoa – Hoàng Anh đã phải tiêu tốn một số tiền không nhỏ. Thế nhưng với anh chị, việc dùng tiền để đi du lịch không hề lãng phí vì du lịch đã trở thành một phần cuộc sống, vừa để giải trí vừa là mục đích sống của cặp vợ chồng này. Những khi gặp phải chuyện khó khăn, mệt mỏi, chỉ cần xách vali đi đâu đó vài ngày là anh chị có thể cân bằng lại mọi việc, từ đó giúp giải quyết công việc hiệu quả hơn.

Vợ chồng chị tập trung vào các trải nghiệm khi đi du lịch, vì vậy cặp đôi này đã tham gia khai thác băng đá ở núi Cotopaxi - Ecuador.
Vợ chồng chị tập trung vào các trải nghiệm khi đi du lịch, vì vậy cặp đôi này đã tham gia khai thác băng đá ở núi Cotopaxi - Ecuador.

Trước mỗi chuyến đi, vợ chồng chị Quỳnh Hoa – Hoàng Anh thường cùng nhau đọc các cuốn sách du lịch, các bài báo và cả những bài review về quốc gia sắp đến. Theo đó, để tiết kiệm thời gian, anh chị sẽ chia nhau mỗi người phụ trách một phần.

Cụ thể anh Hoàng Anh đọc các bài viết có trên mạng xã hội Việt Nam và do các khách du lịch người Việt chia sẻ thì chị Quỳnh Hoa sẽ đọc thông tin từ các travel blogger nước ngoài hoặc bài review trên các hội nhóm quốc tế. Sau đó, cặp vợ chồng này sẽ cùng tổng hợp lại các thông tin để có cho mình một lịch trình tiết kiệm thời gian và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, chị Quỳnh Hoa cũng phụ trách chuẩn bị đồ đạc, dụng cụ mang theo cũng như lên danh sách các điểm du lịch còn anh Hoàng Anh sẽ là người đảm nhiệm tính toán đường đi cũng như thời gian du lịch. 

Công viên quốc gia ở Bolivia
Công viên quốc gia ở Bolivia

Ngoài ra nhờ đều làm các công việc linh động về thời gian và có thể xử lý công việc online nên anh Hoàng Anh và chị Quỳnh Hoa không cần sắp xếp công việc quá nhiều khi đi du lịch. Theo chị Quỳnh Hoa “ngoài tiền bạc thì mình thấy ngôn ngữ là thứ quan trọng khi đi du lịch. Khi bạn biết ngoại ngữ, ra nước ngoài sẽ tự tin trong mọi chuyện. Đặc biệt với vấn đề visa, có một số sứ quán sẽ yêu cầu bạn phải đến phỏng vấn trực tiếp rồi mới cấp visa. Nếu khả năng ngôn ngữ tốt, bạn gần như nắm đến 90% chiếc chìa khoá để có được visa các nước trên thế giới rồi”.

Mới có cơ hội khám phá 6/54 quốc gia châu Phi nên chị Quỳnh Hoa mong muốn được chinh phục 'lục địa đen' trong tương lai.
Mới có cơ hội khám phá 6/54 quốc gia châu Phi nên chị Quỳnh Hoa mong muốn được chinh phục "lục địa đen" trong tương lai.

Tuy đã đặt chân đến 100 quốc gia, thế nhưng vợ chồng chị Quỳnh Hoa vẫn chưa có cơ hội khám phá khu vực Trung Đông – Trung Á. Vì thế đây chính là mục tiêu chinh phục trong tương lai của đôi vợ chồng này. Theo kế hoạch được chị Quỳnh Hoa chia sẻ thì sau khu vực Trung Đông và Trung Á, “lục địa đen” sẽ là điểm đến mà anh chị muốn tập trung khám phá trong các năm sau đó. Châu Phi có đến 54 quốc gia thế nhưng chị mới chỉ đi được 6 nước, bên cạnh đó các phương tiện và giao thông ở đây vẫn chưa phát triển như các quốc gia khác, vì vậy anh chị sẽ tốn kha khá thời gian khám phá châu lục này.

 

. Địa điểm du lịch mà chị Quỳnh Hoa thích nhất là Venezuala. Đây không chỉ là một quốc gia có thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ mà còn là nơi giúp chị có nhiều trả nghiệm thú vị. Tại Venezuala, chị Quỳnh Hoa đã vượt ngược lũ trên sống bằng một chiếc thuyền gỗ nhỏ để đến thăm Anglefall, thác nước cao nhất thế giới. Sau đó, chị có thêm trải nghiệm đi bộ đường dài, leo núi cắm trại 10 ngày ở dãy núi cổ Roraima. Bên cạnh đó, Ethiopia là điểm dừng chân được chị yêu thích thứ 2 vì khi đến đây, chị có thể gặp tận nơi những bộ tộc châu Phi mà hồi nhỏ chỉ được nhìn qua màn ảnh tivi. 

 

28 ngày và 3407km đi xuyên Việt bằng xe ga của cô gái 9X sống hết mình với tuổi trẻ Cặp 9X xuyên Việt 36 ngày với 150 triệu, quyết chớp nhoáng nhưng mang đến 8 vali áo quần Đưa nàng đi chơi cuối tuần theo lịch trình nào, cô gái nào cũng mê tít
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp