Đưa nàng đi chơi cuối tuần theo lịch trình nào, cô gái nào cũng mê tít

Tiểu Quỳnh Đăng lúc: Thứ bảy, 19/12/2020 08:48 (GMT +7)
Hà Nội sẽ không bao giờ chán nếu bạn cùng người yêu đi chơi theo lịch trình đầy đủ nơi ăn, chốn chơi vừa thực tế vừa lãng mạn này!
Hashtag #afterwork #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

Thời tiết đầu đông se se lạnh và nắng nhạt dịu dàng thật khéo chiều lòng người. Quả là thích hợp để các cặp đôi hẹn hò lãng mạn và hâm nóng tình yêu dịp cuối tuần. Vậy nhưng các cặp đôi vẫn luôn bí ý tưởng đi đâu, chơi gì để đổi gió cho ngày cuối tuần. 2Đẹp xin được mách nhỏ một lịch trình khám phá Hà Nội ngày đầu đông, để bạn có thêm những phút giây ý nghĩa bên người mình yêu thương nhé!

8 giờ 30- Lạnh thế này, ăn phở thôiii

Hà Nội có biết bao món ngon, nhưng sáng ngày đông lạnh, chẳng có gì ngon lành, đánh thức mọi giác quan được như một tô phở nóng hổi, nước dùng thơm lừng mùi quế hồi. Ngồi trên vỉa hè, vừa ngắm phố phường, vừa thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt thì còn gì bằng. 

lynnh.vu
lynnh.vu

Không chỉ ngon, đậm chất Hà Nội mà phở còn là món ăn siêu bình dân, trung bình chỉ từ khoảng 30 đến 50  ngàn là là đã có ngay một bát phở ngon lành rồi, trừ khi bạn muốn bạn muốn ăn lõi hoặc ghé các quán phở "đắt xắt ra miếng" như phở mặn Gầm Cầu, phở Châm. Hà Nội có rất nhiều quán phở, đủ cả phở bò, phở gà nên việc của cặp đôi chỉ là lựa chọn hàng để ăn cho phù hợp thôi. 

Đưa nàng đi chơi cuối tuần theo lịch trình nào, cô gái nào cũng mê tít - Ảnh 2

Địa chỉ

Phở Khôi Hói - 50 Hàng Vải

Phở Lâm - 48 Hàng Vải

Phở Mặn - 1 Gầm Cầu

Phở Châm - 64, 68 Yên Ninh

Phở Tiến - 50 Nguyễn Trường Tộ

9 giờ - Cà phê vỉa hè ngắm phố cổ

Tất nhiên, Hà Nội có trăm ngàn quán cà phê nhưng để đúng thần chill cuối tuần thì chẳng gì hơn là ngôi cà phê vỉa hè ngắm phố phường tấp nập. Vừa hay trong phố cổ có khá nhiều quán như thế. Cổ điển một chút thì Năng, Giảng, hiện đại hơn thì Black Bird, cà phê Hai Bốn. 

Ngồi vỉa hè ngắm phố phường trong cái lạnh căm căm, thật là một trải nghiệm rất Hà Nội.
Ngồi vỉa hè ngắm phố phường trong cái lạnh căm căm, thật là một trải nghiệm rất Hà Nội.

Ngoài ra quanh khu phố cổ và khu vực trung tâm thành phố có rất nhiều các quán café đẹp như những góc nhỏ yên bình với nhạc thật chill để các cặp đôi bỏ lại những ồn ào náo nhiệt bên ngoài và có những phút giây thư giãn bên nhau. Một quán café sách, café nhà vườn hay thậm chí là café Rooftop, café view hồ Gươm…vv đều là những điểm nghỉ chân lí tưởng dành cho các cặp đôi.

Một cà phê ấm áp yên tĩnh cũng rất tuyệt vời.
Một cà phê ấm áp yên tĩnh cũng rất tuyệt vời.

Địa chỉ:

+ The Y-lang Gardenista Café – số 2 Lê Thạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+ Eden Coffee - số 2 phố Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+ Tranquil Cafe – số 5 Nguyễn Quang Bích, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+ Blackbird - số 5 Chân Cầm

Nếu không thích cà phê, hãy thử kem trứng

Nếu nàng không thích cà phê, bạn hãy đưa nàng đi tìm lại một chút hương vị tuổi thơ cùng món kem trứng đánh. Với hương vị béo ngậy và ngọt nhẹ, món kem trứng sẽ cân bằng vị giác của nàng một cách hoàn hảo đấy nhé. 

Đưa nàng đi chơi cuối tuần theo lịch trình nào, cô gái nào cũng mê tít - Ảnh 5

Địa chỉ:

+ Kem trứng Bà Khanh – sô 55B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

10 giờ - Cùng nàng đi dạo trên con đường nắng xiên cực lãng mạn Phan Đình Phùng

Người Hà Nội không ai là không yêu con đường nhiều cây xanh nhất Thủ đô này. Mỗi dịp cuối thu đầu đông, đường Phan Đình Phùng lại trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết với “đặc sản” là những tia nắng xiên qua kẽ lá chiếu xuống đường tựa như ánh đèn spotlight trải dài khắp phố. Nắm tay người thương đi dạ trong cái lạnh se sắt trên phố Phan Đình Phùng quả là khung cảnh lãng mạn tựa như tranh vẽ, lay động lòng người.

Ảnh: halotravel.vn
Ảnh: halotravel.vn

Có rất nhiều gánh hoa rong dọc phố Phan Đình Phùng, Thụy Khuê ra đến đường Thanh Niên. Trong khung cảnh lãng mạn, bạn bất ngờ tặng nàng một bó hoa tươi nhỏ xinh chắc chắn sẽ khiến nàng “rung rinh” lắm đó!

Ảnh: _._thanhthu_._
Ảnh: _._thanhthu_._

11 giờ 30 - Đưa nàng đi ăn bánh cuốn nóng ngon nức tiếng phố Thụy Khuê

Tiện đường bạn hãy chở nàng đến con ngõ trên phố Thụy Khuê thưởng thức đặc sản bánh cuốn giá rẻ giật mình, chỉ 10.000 đồng/ suất nhưng siêu ngon. Bột bánh ở đây không hề bị chua, cuộn bên trong là phần thịt băm mộc nhĩ được cho rất "thoáng tay" nên dù chỉ ăn bánh cuốn không cũng không hề cảm thấy "thiếu đạm". Phần bánh tráng, có lẽ nhờ kinh nghiệm tráng suốt 40 năm của cô chú nên vỏ bánh mỏng vừa đủ, mịn, mướt mượt. 

Ảnh: foodbloginhn
Ảnh: foodbloginhn

Địa chỉ: ngõ 29, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Ngoài ra một vài địa chỉ khác bạn có thể tham khảo

Bánh cuốn Bà Hoành - 66 Tô Hiến Thành 

Bánh cuốn Thanh Vân - 12 và 14 Hàng Gà

13 giờ -  Đi xem phim

Với lịch trình đi chơi cả ngày, bạn sẽ cần có khoảng nghỉ. Vào giờ trưa, chẳng có gì thích hợp hơn là vào rạp  cùng xem một bộ phim lãng mạn. Các cụm rạp CGV, BHD, Lotte đều có vô số ca chiếu mỗi ngày và bộ phim Wonder Woman đang làm phim boom tấn cho dịp cuối năm đấy!

15 giờ - Khởi động buổi chiều bằng sữa chua thạch lá nếp

Một cốc sữa chua cộng thêm thạch lá nếp ăn hơi giòn, mát mát, vị ngọt thơm nhẹ nhàng của lá nếp thật hợp lý để có năng lượng vui chơi buổi chiều.

Đưa nàng đi chơi cuối tuần theo lịch trình nào, cô gái nào cũng mê tít - Ảnh 9

Địa chỉ: Cafe Huyền Vi - số 5B Đinh Liệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bánh trôi tàu cũng là lựa chọn không tồi

Hà Nội đang rất lạnh nên nếu không thích hoa quả dầm thì hãy đánh thức buổi chiều của bạn bằng một bát bánh trôi tàu nóng hổi, ngọt ngào và thơm lừng mùi gừng nhé. Đây vốn là món quà mùa đông đặc trưng của Hà Nội đấy.

Mùa đông thưởng thức bánh trôi tàu nóng hổi thì còn gì bằng - Ảnh: jato_travel
Mùa đông thưởng thức bánh trôi tàu nóng hổi thì còn gì bằng - Ảnh: jato_travel

 

15 giờ 30 - Đi dạo phố phường và đón hoàng hôn Hồ Tây

Mùa Đông Hà Nội trời tối khá sớm nhưng bù lại buổi chiều nếu có nắng thời tiết lại rất dễ chịu và vô cùng hợp lý để đi dạo. Vậy tại sao không đi dạo phố phường một vòng, ghé qua Lăng Bác, đường Thanh Niên, lên cầu Long Biên rồi trở về Hồ Tây để đón hoàng hôn tráng lệ. Trời lạnh hợp cho những cái xiết tay và ôm chặt, hơn hết, cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn cam đỏ thực lãng mạn vô cùng.

Ảnh:_08.tea
Ảnh:_08.tea

18 giờ - Tối rồi, ăn đồ nướng thôi

Tối lạnh trời, không gì thích hợp hơn là cùng nhau ăn đồ nướng. Tất nhiên đồ nướng thì cũng hơi dễ ám mùi đấy, nhưng bù lại, cảm giác thưởng thức những miếng thịt, rau củ nóng hổi trong chiều đông lạnh thì quả không có gì thú vị bằng. Nếu e ngại mùi thì mì gà tần là một lựa chọn đáng để cân nhắc đấy nhé.

Ảnh: eatwpeach_
Ảnh: eatwpeach_

Linh Nướng- 630 Lạc Long Quân

Nhắng Nướng – 81 Đại Cồ Việt

Bò Nầm nướng Bà Hoa – 33 Hàng Giấy

Lẫn Quán, nướng than hoa – 55B Đại Cồ Việt

19 giờ - Đi dạo phố sách, phố đi bộ

Phố đi bộ Hồ Gươm vào cuối tuần có cả tá hoạt động thú vị, nào nhảy cover các bài nhạc nổi tiếng, nào biểu diễn nghệ thuật đường phố rồi các trò chơi dân gian nên chỉ cần dạo bước là bạn đã thấy vui. Trong khu phố cổ còn có chợ đêm với hàng chục gian hàng đồ ăn, quần áo và cả phố sách nữa nên đừng bỏ qua điểm vui chơi cuối tuần miễn phí nhưng thú vị này nhé!

Ảnh: Kenh14
Ảnh: Kenh14

21 giờ - Dẫn nàng đi uống cocktail

Điểm dừng chân cuối cùng của lịch trình, bạn có thể chọn một quán bar nhỏ xinh để cùng nhau có những phút giây lắng đọng và thật chill bên ly cocktail, chút rượu nhẹ sẽ giúp nàng dễ ngủ sau một ngày vui chơi hết công suất trước khi ai về nhà nấy nhé!

Đưa nàng đi chơi cuối tuần theo lịch trình nào, cô gái nào cũng mê tít - Ảnh 14

Nê Cocktail bar 3B Tống Duy Tân/ 12 Cửa Đông

Ghé chợ đêm Đồng Xuân ăn cháo sườn sụn

No bụng sẽ ngủ ngon hơn. Đi chơi mệt rồi, đêm lại lạnh nữa nên hãy tranh thủ ăn một bát cháo quẩy sườn sụn ấm nóng và nhẹ bụng. Cháo sườn sẽ đánh tan cái lạnh giá của buổi tối và phục hồi năng lượng cực nhanh!

Ảnh: trann.tran_
Ảnh: trann.tran_

Cháo Sườn Huyền Anh - 14 Đồng Xuân; 4A Hàng Vải

Đông Hà Nội lạnh thế này mà không ăn 10 món ăn vặt nóng hổi này thì phí quá Những địa điểm đi chơi Giáng sinh "bao vui" ở Hà Nội Hoàng hôn hồ Tây Hà Nội: Ngắm thì say, sống ảo thì tuyệt đỉnh!
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp