ĐT Việt Nam - Thái Lan 0-2: Cú trượt chân, trọng tài hay giới hạn của những đôi chân đã mỏi

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ sáu, 24/12/2021 10:22 (GMT +7)
Cú trượt chân tai hại của Hồng Duy, những quyết định gây tranh cãi của ông trọng tài, đen đủi, những điều đó tạo nên thất bại của ĐT Việt Nam.
Hashtag #AFF Cup 2021 #NEWS

Bóng đá là như vậy, nghiệt ngã, khi một cú trượt chân đã làm phá sản đi những ý đồ chiến thuật đã định trước. Vẫn có câu: với chữ nếu, người ta có thể đưa con voi chui lọt lỗ kim. 

Với một trận quyết đấu mang tính chất như thế này, cách đánh cờ của 2 ông HLV sẽ là yếu tố đầu tiên, còn lại là bản lĩnh của các cầu thủ ở trên sân. Chất lượng của từng cá nhân của ĐT Thái Lan là vấn đề không còn bàn cãi, ông Mano Polking có đủ trong tay những quân cờ tốt để chơi ván cờ của mình. 

Ông đã chọn trung vệ Thái kiều là Manuel Tom Bihr chơi án ngữ ở hàng thủ, một Kritsada đá bóng rất tỉnh táo và khôn khéo. Hai cánh là Sarach Yooyen và Narubadin, còn Theerathon Bunmathan với sự cơ động mạnh mẽ luôn xuất hiện đúng lúc ở đúng nơi. Khu trung tuyến thuộc về Chanathip Songkrasin - cầu thủ chỉ cao có 1,57m nhưng luôn nằm trong nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất qua nhiều mùa ở J-League. Ở trên, ông Polking để cặp Supachok Sarachat -Teerasil Dangda xuất trận từ đầu. 

Những trận trước, Thái Lan luôn dâng rất cao 2 hậu vệ cánh, để 2 trung vệ cân lại nếu đối phương phản công nhanh vào 2 khoảng không này. Ông Park tung Văn Toàn vào sân với ý đồ ĐT Việt Nam sẽ khoét vào chỗ này bằng tốc độ của tiền đạo của HA Gia Lai. 

Cầu thủ Thái tỉnh táo, khôn ngoan, và quái chiêu cả trong những pha phạm lỗi, họ làm tất cả để chiến thắng
Cầu thủ Thái tỉnh táo, khôn ngoan, và quái chiêu cả trong những pha phạm lỗi, họ làm tất cả để chiến thắng

ĐT Thái Lan vẫn lựa chọn tấn công, nhưng họ lại tấn công từ từ. Với sự cơ động của những cầu thủ như Theerathon, người Thái vây ráp rất nhanh mỗi lần ĐT Việt Nam có bóng. Hoàng Đức, Quang Hải bất cứ khi nào có bóng đều bị 3-4 cầu thủ Thái vây ráp nhanh. Họ chia cắt rất tốt những cầu thủ của ta, và khi có bóng thì cầu thủ "Voi chiến" chuyển trạng thái phối hợp cực tốt. 

Mọi chuyện còn đang chưa ngã ngũ, đôi bên còn đang vờn nhau, thì Hồng Duy có pha trượt chân tai hại, và Chanathip đã đưa được bóng vào lưới dù Nguyên Mạnh cố gắng lao ra cản phá. Hàng thủ đã luôn là chỗ dựa tốt, ĐT Việt Nam chưa thủng lưới bàn nào từ đầu giải, nhưng đã thua một bàn có phần không may. 

Tình huống thua bàn tiếp theo, người Thái đã làm quá tốt. Pha đập nhả đánh thẳng vào trung lộ vừa nhanh vừa chính xác, và Chanathip đã làm quá tốt khi là người kết thúc cuối cùng.

Ý đồ chiến thuật của ông Park phá sản khi ĐT Việt Nam bị dẫn 0-2 ngay sau 30 phút đầu hiệp 1. Thế trận buộc ĐT Việt Nam phải dâng cao tấn công, nhưng người Thái đã nắm chắc được thế chủ động từ sau bàn thắng thứ 2 của họ. 

Công Phượng biến mất ở trận đấu này, Hoàng Đức bị phong tỏa chặt. Tuấn Anh trong thời gian có mặt trên sân còn phải lo phong tỏa những đường lên bóng của Thái Lan chứ không thể có cơ hội. Hai cánh với Văn Thanh và Hồng Duy thua thiệt toàn diện so với những cầu thủ đá cánh của Thái Lan. 

Điểm sáng duy nhất của ĐT Việt Nam ở trận đấu này là Quang Hải. Một pha đá phạt dội cột, một pha chạm xà, quá đen đủi cho Quang Hải. 

Hiệp 2,  Tấn Tài, Tiến Linh, Hà Đức Chinh và Văn Đức vào sân, dù rất nỗ lực nhưng bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. Ngoài pha đưa được bóng đi sát cột dọc của Thái Lan của Văn Đức sau cú chọc khe quá hay của Quang Hải, các cầu thủ từ ghế dự bị vẫn không thể tạo ra điều gì đó khác biệt, mang đến dấu hỏi về chiều sâu đội hình của ĐT Việt Nam. 

Thua 0-2 trong trận lượt đi, thầy Park sẽ làm gì ở 90 phút lượt về?
Thua 0-2 trong trận lượt đi, thầy Park sẽ làm gì ở 90 phút lượt về?

Đã đen đủi, ĐT Việt Nam còn phải nhận thua thiệt từ các quyết định gây tranh cãi của ông trọng tài Saoud Al-Abda người Qatar. 

Cú trượt chân của Hồng Duy, sự đen đủi của Quang Hải, quyết định của trọng tài, liệu đó có phải các yếu tố chính dẫn đến thất bại của ĐT Việt Nam?

Cái đó là một phần, nhưng nhìn toàn cục, người Thái đã hơn chúng ta quá nhiều ở trận đấu này, và nếu Chanathip thành công ở quả 11m, AFF Cup thậm chí coi như đã kết thúc với ĐT Việt Nam. 

Ngoài từ Teerasil Dangda có 1 trận đấu không thành công, toàn bộ nhân sự ĐT Thái đều chơi quá tốt, họ phát huy được năng lực cá nhân trong lối chơi tập thể gắn kết và đồng đều. Các học trò của HLV Polking tỉnh táo và bản lĩnh, và còn quái chiêu. Pha phạm lỗi của thủ thành Chatchai Bootprom với Văn Toàn là hình ảnh tiêu biểu cho việc Thái Lan khát khao, và làm tất cả để chiến thắng. Họ khôn ngoan cả trong những thứ tiểu xảo, một phần của những cuộc đấu bóng đá. 

Như đã nói, chúng ta đang thiếu gì ở giải này? Những cuộc đấu kéo quá dài, các cầu thủ đá chính cày ải liên tục, cảm hứng thi đấu, thể lực đều suy giảm, ngoại trừ một Quang Hải với phẩm chất đặc biệt dường như đã không bị ảnh hưởng. 

Chúng ta đã thua 0-2 ở bán kết lượt đi, và sẽ làm gì đây để gỡ lại được ở trận lượt về? Bài toán này đang quá khó giải với ông Park Hang-seo. 

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp