Học sinh lớp 1 - 6 Hà Nội trở lại trường: Trò không nhận ra cô chủ nhiệm vì quá khác trên Zoom

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ tư, 06/04/2022 14:18 (GMT +7)
Sau gần 1 năm phải ở nhà vì dịch bệnh Covid-19, cuối cùng học sinh khối 1 đến khối 6 TP. Hà Nội đã được trở lại trường học trực tiếp.
Hashtag #Học đường #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Sáng nay (6/4) được các cha mẹ Hà Nội gọi vui là ngày "giải phóng phụ huynh", "ngày khai giảng thứ hai". Sau gần 1 năm học trực tuyến, tương tác qua thế giới của internet, các em đã được trở lại trường học. Riêng với học sinh lớp 1 các quận nội thành, ngày 6/4 là ngày đầu tiên các em được đến trường, được nhìn thấy cô giáo và bạn bè ngoài đời thực khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm học. Đan xen với niềm vui không tả xiết có những câu chuyện dở khóc dở cười nguyên do là đã quá lâu học sinh chưa được đến trường.

Bố đưa con đến nhầm trường, học sinh không nhận ra cô giáo chủ nhiệm

Ngày đầu tiên đến trường đối với học sinh khối 1 là khó khăn hơn cả. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên các em được làm quen với bạn bè, thầy cô mới. 

Theo Dân Việt đăng tải, ngày đầu tiên đến trường, có em còn không nhận ra cô giáo của mình do cô quá khác so với trên zoom. Cụ thể, tại trường Tiểu học Trung Văn, Nam Từ Liêm, dù các cô đứng sẵn từ sớm, cầm biển nhưng nhiều em còn khá lạ lẫm, ngơ ngác trước khi tìm được lớp của mình.

Học sinh khối 1 lạ lẫm tìm cô giáo chủ nhiệm trong ngày đầu tiên đến trường (Ảnh: Dân Việt).
Học sinh khối 1 lạ lẫm tìm cô giáo chủ nhiệm trong ngày đầu tiên đến trường (Ảnh: Dân Việt).

Trên mạng xã hội, không chỉ phụ huynh mà các cô giáo cũng không tránh khỏi những trường hợp dở khóc dở cười, khi đã bỏ khẩu trang để rõ mặt nhưng học sinh vẫn khăng khăng đó không phải là thầy (cô) mà các em từng nhìn thấy khi học online. Cụ thể câu chuyện này được 1 cô giáo chia sẻ như sau: "Bố mẹ mở cửa xe ra bạn nhỏ khóc thút thít. Mẹ bảo cô giáo mà con nhớ và nhắc cô suốt đây. Vì sợ trò không nhận ra cô, mình đã tháo khẩu trang ra cho bé nhìn mặt. Ấy thế mà: "Mẹ ơi, cô này không phải cô Lan đâu". Hậu quả của việc nghỉ dịch quá lâu."

Cô giáo chia sẻ câu chuyện học sinh không nhận ra giáo viên trong ngày trở lại trường.
Cô giáo chia sẻ câu chuyện học sinh không nhận ra giáo viên trong ngày trở lại trường.

>>> Xem thêm: Dàn sao Việt phấn khởi khoe ảnh con đi học lại nhân ngày "giải phóng phụ huynh"

Có một trường hợp hi hữu hơn cả khi em học sinh mãi không nhận ra bất kỳ cô giáo nào quen mặt.

Tới khi hỏi và tìm trong cặp sách của em mới biết được em học lớp 1G nhưng cô giáo cũng khẳng định trong lớp mình không có em học sinh nào tên như vậy. Phải tới khi liên lạc được với phụ huynh thì nhiều người mới cười bò khi biết rằng ông bố kia đã đưa con đến... nhầm trường.

Cậu bé bị bố đưa đến nhầm trường đang ngồi đợi bố đến đưa đi học (Ảnh: Dân Việt).
Cậu bé bị bố đưa đến nhầm trường đang ngồi đợi bố đến đưa đi học (Ảnh: Dân Việt).
Em học sinh chợp mắt sau khi háo hức dậy sớm đến trường (Ảnh: Kinh tế đô thị).
Em học sinh chợp mắt sau khi háo hức dậy sớm đến trường (Ảnh: Kinh tế đô thị).

Học sinh nức nở đòi bố mẹ trong buổi đầu tiên trở lại trường

Lần đầu được đến trường học trực tiếp nhiều bạn học sinh lớp 1 bỡ ngỡ đến khóc không ngừng. Trước tình trạng đó, giáo viên đành phải nhờ đến sự "cứu trợ" của phụ huynh. Theo VTC News đăng tải, chị Huyền ở Thanh Xuân, Hà Nội đã phải vượt 5km đến trường. Nhìn thấy con mếu máo, mồ hôi ướt đẫm áo, không chịu ngồi trong lớp chị vừa thương vừa bực.

Không riêng gì chị Huyền, nhiều cha mẹ khác cũng phải xin phép giáo viên cho ngồi cùng lớp để làm công tác tư tưởng cho con.

Nhiều em bé lớp 1 bỡ ngỡ, bật khóc khi phải tạm biệt bố mẹ, học tập trực tiếp (Ảnh VTC News).
Nhiều em bé lớp 1 bỡ ngỡ, bật khóc khi phải tạm biệt bố mẹ, học tập trực tiếp (Ảnh VTC News).
Nhiều phụ huynh phải xin thầy cô cho ngồi trong lớp để làm công tác tư tưởng cho con (VTC News).
Nhiều phụ huynh phải xin thầy cô cho ngồi trong lớp để làm công tác tư tưởng cho con (VTC News).

Năm học 2021 - 2022, với quá nhiều khó khăn và ảnh hưởng nhưng thầy và trò toàn ngành giáo dục đều quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm học. Theo như kế hoạch, năm học này có thể kết thúc muộn hơn một tháng so với những năm học trước đó. Điều này có nghĩa các em sẽ bị rút ngắn thời gian nghỉ ngơi, vui chơi trong mùa hè. 

Tuy nhiên qua khảo sát, các bậc phụ huynh đều vui vẻ đồng tình với các làm này. Lý do được đưa ra là qua một thời gian dài học tập bằng hình thức trực tuyến khối kiến thức các con tiếp thu có thể không đảm bảo. Vì vậy đây là khoảng thời gian để giáo viên và nhà trường củng cố kiến thức, sốc lại tinh thần học tập cho các em.

Dàn sao Việt phấn khởi khoe ảnh con đi học lại nhân ngày "giải phóng phụ huynh" NÓNG: Hà Nội cho học sinh lớp 1 - 6 toàn thành phố đi học trực tiếp từ 6/4, mầm non tiếp tục nghỉ Hà Kiều Anh sang Anh "săn" trường cho con: Học phí cả tỷ, khuôn viên như lâu đài, học sinh quý tộc
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp