Hương vị tình thân tập 93: Trước mặt mẹ chồng, bà Xuân nói lời cay đắng với ông Khang: Vì mẹ mà anh bán rẻ con trai mình

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ sáu, 27/08/2021 00:10 (GMT +7)
Trong tập 93 Hương vị tình thân, bất ngờ khi con trai nói sẽ cưới Phương Nam, bà Xuân đã quay sang chì chiết chồng vì tin rằng con trai làm vậy chỉ để bà vui.
Hashtag #Phim Việt #Phim Hương vị tình thân #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Gia đình ông Khang nháo nhào vì câu chuyện của Hoàng Long và Phương Nam

Trong tập 93 (tập 22 phần 2) Hương vị tình thân, sau khi đã nói chuyện với bố, Hoàng Long trước sự có mặt của đông đủ mọi người trong nhà chính thức ngỏ lời mong muốn cả gia đình ủng hộ chuyện anh quay lại với Phương Nam.

Hương vị tình thân tập 93: Trước mặt mẹ chồng, bà Xuân nói lời cay đắng với ông Khang: Vì mẹ mà anh bán rẻ con trai mình - Ảnh 1

Trong khi ông Khang và bà Dần vui vẻ vì cuối cùng Hoàng Long cũng đã tìm được người con gái mình muốn gắn bó nửa đời còn lại thì bà Xuân lại một mực phản đối. Bà Xuân nức nở cho rằng cả nhà vốn trước kia đều không ủng hộ một cô gái như Phương Nam nhưng nay lại đột ngột thay đổi tất cả cũng chỉ vì bà Dần. Không kiềm chế được, bà Xuân liền nói ra hết những tâm tư giấu kín bấy lâu. Với sự nông nổi của mình, bà Xuân tin rằng con trai đang bị điều khiển và chồng mình làm gì cũng chỉ theo ý muốn của mẹ chồng. Trước mặt cả con trai và mẹ chồng, bà Xuân chì chiết ông Khang: "Anh chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì mẹ, vì anh muốn có người chăm sóc mẹ, vì mẹ mà anh bán rẻ con trai mình", "Mẹ là người đẻ ra anh, anh yêu thương mẹ thế nào cũng được, mẹ muốn điều khiển anh như thế nào cũng được nhưng thằng Long là con trai em, em có quyền yêu thương và bảo vệ nó theo cách của riêng mình", "Thằng Long nó ra nông nỗi này là do sự nhu nhược của anh nhất nhất nghe theo sự điều khiển của mẹ".

Hương vị tình thân tập 93: Trước mặt mẹ chồng, bà Xuân nói lời cay đắng với ông Khang: Vì mẹ mà anh bán rẻ con trai mình - Ảnh 2

Chưa hết, bà Xuân còn quay sang mẹ chồng khóc nức nở và đay nghiến, cầu xin mẹ chồng hãy buông tha cho con trai mình.

Ông Khang không chịu được thái độ của vợ đã ra tay tát bà Xuân ngay trước mặt bà Dần và Hoàng Long. Cũng vì chuyện này, bà Dần sốc đến phát bệnh, vào viện cấp cứu trong tình trạng liệt nửa người.

Bà Dần dù bệnh ngày càng nặng nhưng vẫn không quên giúp cháu trai mình có vợ

Nhìn cảnh mẹ ngày một yếu đi, ông Khang vô cùng đau đớn khi không thể làm chuyện gì đó giúp bà.

Nhìn bà nội mơ mơ tỉnh tỉnh lại liên tục gọi tên người con gái quá cố, Hoàng Long liền đi tìm Phương Nam và ngỏ lời muốn cô tới thăm bà nội mình.

Phương Nam đồng ý, khi tới bệnh viện bà Dần dường như không còn nhận ra Phương Nam - cô cháu gái thường ngày bà rất yêu quý nữa. Hoàng Long dù rất đau lòng nhưng để tâm trạng của bà nội tốt hơn anh cũng đành giới thiệu Phương Nam chính là người con gái tên Quyên bà vẫn thường mong nhớ.

Hương vị tình thân tập 93: Trước mặt mẹ chồng, bà Xuân nói lời cay đắng với ông Khang: Vì mẹ mà anh bán rẻ con trai mình - Ảnh 3

Vừa dứt lời, bà Dần không nói câu nào mà chỉ đặt tay cháu mình lên bàn tay của Phương Nam, như thể ra hiệu mong muốn được nhìn thấy các cháu hạnh phúc, vui vẻ. 

Hoàng Long yêu Phương Nam và muốn ở bên cô nhưng không muốn người mình yêu phải khó xử vì chuyện của gia đình 

Vì bệnh tình của bà Dần ngày càng nặng, ông Khang hối Hoàng Long nhanh chóng làm đám cưới với Phương Nam: "Bọn con tổ chức luôn được không... Bố nghĩ liều thuốc duy nhất cho bà lúc này là được nhìn thấy đám cưới của hai đứa, được nhìn thấy hai đứa hạnh phúc".

Hương vị tình thân tập 93: Trước mặt mẹ chồng, bà Xuân nói lời cay đắng với ông Khang: Vì mẹ mà anh bán rẻ con trai mình - Ảnh 4
Hương vị tình thân tập 93: Trước mặt mẹ chồng, bà Xuân nói lời cay đắng với ông Khang: Vì mẹ mà anh bán rẻ con trai mình - Ảnh 5

Trước sự thúc giục của bố, Hoàng Long dù rất yêu Phương Nam và luôn muốn lấy cô làm vợ nhưng anh cũng thẳng thắn: "Bố ạ, con rất yêu Nam và con rất muốn làm đám cưới với cô ấy nhưng con không muốn đẩy Nam vào tình huống khó xử như thế này".

Sau cuộc nói chuyện với bố, Hoàng Long đi tìm Phương Nam còn nói thẳng những mong muốn của bố mình cho cô biết: "Nếu như em về làm dâu nhà anh thì có thể bệnh tình của bà sẽ đỡ hơn", "Anh không nghĩ là anh đến với em chỉ vì bà mà nghĩ đi nghĩ lại thì như kiểu gia đình anh lợi dụng em đấy".

Hương vị tình thân tập 93: Trước mặt mẹ chồng, bà Xuân nói lời cay đắng với ông Khang: Vì mẹ mà anh bán rẻ con trai mình - Ảnh 6

Trước những lời thật lòng của Hoàng Long, Phương Nam chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp: "Cảm ơn anh! Đúng là có những chuyện nói ra không hề dễ dàng nhưng nói ra được có lẽ sẽ tốt hơn". Nói rồi Phương Nam cất bước ra đi.

Về phía Hoàng Long, anh không còn là anh chàng tổng tài của 3 năm trước chỉ biết đút tay vào túi quần đứng nhìn người yêu, lần này anh vẫn đút tay và túi quần nhưng cũng nhanh chóng cất bước đi theo Phương Nam.

Liệu Phương Nam sẽ đến với Hoàng Long? Cùng đón xem những diễn biến mới nhất trong tập 94 (tập 23 phần 2) Hương vị tình thân.

Hương vị tình thân tập 94: Ông Khang ra điều kiện cho bà Xuân: Chấp nhận Phương Nam làm dâu hoặc ra khỏi nhà Hương vị tình thân tập 93: Ông Khang tát vợ trước mặt mẹ và con trai Hương vị tình thân tập 92: Long từ chối qua đêm với Phương Nam
Copy URL
Phim Hương vị tình thân
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp