Kết quả EURO 2020: Pháp 3-3 Thụy Sĩ (pen 4-5), cú sốc lớn nhất vòng 1/8

Alex Đăng lúc: Thứ ba, 29/06/2021 06:03 (GMT +7)
Một trận đấu kịch tính và bất ngờ đến tận những phút cuối cùng. Nhưng chiến thắng đã thuộc về đội được đánh giá thấp hơn: Thụy Sĩ.
Hashtag #EURO 2020 #NEWS

Liên tiếp những chấn thương ở vị trí hậu vệ trái khiến HLV Deschamps phải tìm phương án mới bằng cách áp dụng sơ đồ 3 trung vệ hiếm thấy ở tuyển Pháp (3-4-1-2) trong trận đấu với Thụy Sĩ. Bộ tam trung vệ ra sân từ đầu là Varane, Lenglet và Kimpembe được bố trí đá ở trung tâm hàng thủ. Rabiot được kéo về đá ngang với Pavard ở hai cánh kết hợp cùng bộ đôi tiền vệ trung tâm quen thuộc là Pogba và Kante. Trên hàng công của ĐT Pháp vẫn là 3 cái tên Griezmann, Benzema và Mbappe.

Thụy Sĩ cũng ra sân với hệ thống 3-4-1-2. Trong sơ đồ được dùng thường xuyên này, Haris Seferovic và Breel Embolo được bố trí đá cặp tiền đạo còn Xherdan Shaqiri đảm nhận vai trò số 10. Trái tim hàng tiền vệ của đội bóng xứ đồng hồ là đội trưởng Xhaka.

Pháp tràn lên tấn công nhưng Thụy Sỹ đã thi đấu chặt chẽ.
Pháp tràn lên tấn công nhưng Thụy Sỹ đã thi đấu chặt chẽ.

Với vị thế “cửa trên”, Pháp đã đẩy cao đội hình hòng áp đặt thế trận và đá tấn công ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc. Tuy nhiên, Les Bleus gặp rất nhiều khó khăn và bị Thụy Sĩ đánh chặn hầu hết các pha dàn xếp tấn công về phía khung thành thủ môn Sommer.

Trong khi chưa tìm ra cách khoan phá hàng thủ chặt chẽ của Thụy Sĩ thì Pháp lại dính đòn "hồi mã thương". Phút 15, trong 1 pha dàn xếp tấn công cơ bản, tiền vệ Zuber đã có pha tạt bóng cực kì chất lượng vào vòng cấm cho Haris Seferovic. Tiền đạo đang chơi cho Benfica đã bật cao hơn tất cả trong pha không chiến để đánh đầu tung lưới Lloris mở tỉ số trận đấu.

Haris Seferovic đưa Thụy Sỹ vươn lên dẫn trước.
Haris Seferovic đưa Thụy Sỹ vươn lên dẫn trước.

Sau khi bị thủng lưới, Pháp vẫn tấn công thiếu ý tưởng và như đâm vào tường. Pha bóng đáng chú ý nhất của Les Bleus là cú sút cực căng đưa bóng chệch cột dọc của Rabiot ở phút 28. Hàng công đắt giá của ĐT Pháp hoàn toàn bất lực trước hệ thống phòng ngự vững vàng và kỷ luật của Thụy Sĩ. Trong khi đó, hàng thủ lại tỏ ra mong manh đáng báo động trước các pha dàn xếp tấn công và phản công sắc lẹm của đối phương.

Hiệp 1 kết thúc với lợi thế 1 bàn dẫn trước thuộc về Thụy Sĩ.

Bị dẫn bàn sau hiệp 1, HLV Deschamps có điều chỉnh nhân sự ngay hiệp 2. Nhà cầm quân 52 tuổi tung Coman vào thay Lenglet, người chơi tệ trong 45 phút đầu tiên, đồng thời chuyển về sơ đồ 4 hậu vệ quen thuộc với  Rabiot đảm nhận vị trí hậu vệ trái.

Như ở 45 phút đầu tiên, Pháp chủ động đẩy cao đội hình đá tấn công ngay đầu hiệp 2. Tuy nhiên, đội quân của HLV Deschamps vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Yann Sommer.

Mbappe có một trận đấu không thành công trước sự đeo bám quyết liệt của hậu vệ Thụy Sĩ.
Mbappe có một trận đấu không thành công trước sự đeo bám quyết liệt của hậu vệ Thụy Sĩ.

Phút 51, tưởng như thảm họa đã đến với Pháp khi họ phải nhận một quả phạt 11m sau khi  Pavard phạm lỗi với Zuber. May mắn cho Les Bleus là trên chấm 11m, thủ môn Hugo Lloris đã xuất sắc cản phá cú đá của Ricardo Rodríguez để tránh cho khoảng cách nới rộng thêm.

Pha cản phá penalty của Lloris đã tạo động lực cho các cầu thủ tuyến trên, Pháp đã tràn lên tấn công ồ ạt và có được 2 bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút. Phút 55, đội tuyển Pháp phản công nhanh và Benzema đã xâm nhập vòng cấm để đón đường kiến tạo của Mbappe rồi hạ gục thủ môn Yann Sommer trong thế đối mặt, gỡ hòa 1-1 cho "Gà trống".

Benzema vẫn là cái tên sáng nhất hàng công của Gà Trống khi lập cú đúp đưa Pháp vươn lên.
Benzema vẫn là cái tên sáng nhất hàng công của Gà Trống khi lập cú đúp đưa Pháp vươn lên.

Đến phút 59, sau một pha dàn xếp tấn công bài bản, Griezmann đã có đường chuyền như đặt cho Benzema. và chân sút của Real Madrid dễ dàng đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình đồng thời đưa Pháp vươn lên dẫn ngược lại Thụy Sĩ.

Bị dẫn 2 bàn một cách chóng vánh, Thụy Sĩ buộc phải mạo hiểm đẩy cao đội hình đá tấn công và đây lại là thời điểm họ bộc lộ khoảng trống phía sau hàng tiền vệ, hệ quả là lưới của Thụy Sĩ rung lên lần thứ 3 sau cú đặt lòng thành bàn tuyệt đỉnh từ ngoài vòng cấm của Pogba  ở phút 75.

Siêu phẩm của Pogba ngỡ như đã nhấn chìm Thụy Sĩ.
Siêu phẩm của Pogba ngỡ như đã nhấn chìm Thụy Sĩ.

Khi tất cả nghĩ rằng Thụy Sĩ sẽ vỡ trận sau siêu phẩm của Pogba thì tinh thần của các cầu thủ của HLV Petkovic lại vùng lên mạnh mẽ. Trong thế không còn gì để mất, Thụy Sĩ sử dụng tất cả các quyền thay người có thể để tăng cường hàng công và điên cuồng lao lên tìm kiếm bàn thắng.

Đến phút 81, từ cú tạt bóng chuẩn xác của Kevin Mbabu - cầu thủ chơi rất hay từ lúc vào sân thay người. Tiền đạo Haris Seferovic một lần nữa bật cao đánh đầu, ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 cho Thụy Sĩ. Trước đà hưng phấn đang lên của đối thủ, HLV Deschamps cũng có phương án đối phó bằng cách đưa Sissoko vào sân để củng cố hàng tiền vệ.

Nhưng Thụy Sĩ vẫn thể hiện tinh thần không chịu đầu hàng tuyệt vời.
Nhưng Thụy Sĩ vẫn thể hiện tinh thần không chịu đầu hàng tuyệt vời.

Thế nhưng khi sự thay đổi này chưa phát huy tác dụng thì phút cuối trận, thảm họa đã xảy ra với Pháp, từ pha mất bóng giữa sân của Pogba, Thụy Sĩ tổ chức tấn công chớp nhoáng và Xhaka đã có đường chuyền tinh tế cho Gavranovic ngay trước vòng cấm địa của Pháp, cầu thủ này đi bóng loại bỏ 1 hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú đá hạ gục Hugo Lloris. Tỉ số là 3-3 và dường như Pháp lúc này mới là đội xuống tinh thần.

Bàn gỡ 3 - 3 đưa hai đội vào hiệp phụ của Gavranovic.
Bàn gỡ 3 - 3 đưa hai đội vào hiệp phụ của Gavranovic.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng là pha sút bóng dội cột dọc của Coman bên phía Pháp đầy tiếc nuối, báo hiệu "điềm xấu" cho các nhà đương kim vô địch. Kết quả 3-3 kéo hai đội vào 2 hiệp phụ và trong thời gian này, nhiều tình huống hãm thành được 2 đội cố gắng tạo ra để giải quyết trận đấu, song thể lực bị bào mòn đã khiến tất cả các pha bóng đều không có độ chính xác cuối cùng. Pháp và Thụy Sĩ phải đưa nhau và loạt penalty sinh tử để tìm ra người đi tiếp.

Ở loạt sút luân lưu cân não, Thụy Sĩ là đội đá trước và cả 5 lượt đá của họ đều thành công. Về phía đội tuyển Pháp, sau 4 lượt sút "trơn tru" của Pogba, Giroud, Thuram và Kimpembe. Tiền đạo rất được kỳ vọng Mbappe đã đá hỏng ở lượt sút thứ 5, khiến Pháp để thua với tỉ số 4-5 chung cuộc đầy cay đắng.

Quả đá penalty hỏng ăn của Mbappe tiễn Pháp về nước sau vòng 1/8.
Quả đá penalty hỏng ăn của Mbappe tiễn Pháp về nước sau vòng 1/8.
Kết cục buồn cho ứng cử viên vô địch Pháp và tiền đạo Mbappe.
Kết cục buồn cho ứng cử viên vô địch Pháp và tiền đạo Mbappe.

Đây là kết quả bất ngờ với tất cả nhưng xứng đáng cho Thụy Sĩ bởi sự quả cảm và khát khao mạnh mẽ, Les Bleus chia tay VCK EURO ở giải đấu họ được coi là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Về phía Thụy Sĩ, đội bóng của HLV Haris Seferovic xuất sắc giành vé tứ kết và sẽ gặp Tây Ban Nha ở vòng 8 đội mạnh nhất. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng xứ sở đồng hồ giành vé tứ kết EURO.  

Kết quả EURO 2020: Hà Lan 0-2 Czech, thẻ đỏ ngớ ngẩn và điểm kết đáng tiếc cho "Cơn lốc màu da cam" Kết quả EURO 2020: Bỉ 1-0 Bồ Đào Nha, "Nhà vua mất ngai" vì siêu phẩm Kết quả EURO 2020: Slovakia 0-5 Tây Ban Nha, màn thị uy của "Bò tót"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp