Ngôi nhà trong rừng, điện nước đều "xin" thiên nhiên nhưng rất tiện nghi

Thùy Linh Đăng lúc: Thứ năm, 15/10/2020 11:16 (GMT +7)
Từ trên cao nhìn xuống, ngôi nhà như đang “ẩn mình” giữa rừng rậm, nấp sau những tán cây to và xanh mướt, tạo cảm giác bình yên đến lạ!
Hashtag #Thiết kế nhà ở #Ngôi nhà mơ ước #LIFESTYLE #Sống đẹp sống nhàn

“House of the Big Arch” là ngôi nhà độc đáo do tập thể kiến trúc sư của Frankie Pappas thiết kế. Nằm ngay trong khu bảo tồn thiên nhiên Bushveld, công trình nhà ở này mang đến một cái nhìn tuyệt đẹp ở phía Bắc Nam Phi. Từ trên cao nhìn xuống, ngôi nhà như đang “ẩn mình” giữa rừng rậm, nấp sau những tán cây to và xanh mướt, tạo cảm giác bình yên đến lạ! 

“House of the Big Arch” nằm ngay trong khu bảo tồn thiên nhiên Bushveld.
“House of the Big Arch” nằm ngay trong khu bảo tồn thiên nhiên Bushveld.
Từ trên cao nhìn xuống, ngôi nhà như đang “ẩn mình” giữa rừng rậm.
Từ trên cao nhìn xuống, ngôi nhà như đang “ẩn mình” giữa rừng rậm.

“House of the Big Arch” được bao quanh bởi rừng rậm, dọc theo vách đá nên để tạo ra được một công trình có hình dáng độc đáo và phá cách như thế này là sự nỗ lực nghiên cứu vị trí địa lý một cách kỹ càng cũng như khối óc sáng tạo của cả tập thể kiến trúc sư tài hoa. Vì nương theo tự nhiên, tôn trọng tạo hóa, đảm bảo chỉ xây dựng trên diện tích trống và không tác động đến hệ sinh thái nên toàn bộ ngôi nhà có thiết kế dài và hẹp, chu vi cũng được định hình bởi vị trí xung quanh nên hầu như không có một cây xanh nào bị đốn ngã trong quá trình thi công. Thậm chí sau khi ngôi nhà hoàn thành, cây xanh cũng len lỏi theo kiến trúc ấy để vươn lên đầy sức sống. 

Vì nương theo tự nhiên, tôn trọng tạo hóa, ngôi nhà chỉ xây dựng trên diện tích trống và không tác động đến hệ sinh thái.
Vì nương theo tự nhiên, tôn trọng tạo hóa, ngôi nhà chỉ xây dựng trên diện tích trống và không tác động đến hệ sinh thái.
Thậm chí sau khi ngôi nhà hoàn thành, cây xanh cũng len lỏi theo kiến trúc ấy để vươn lên đầy sức sống. 
Thậm chí sau khi ngôi nhà hoàn thành, cây xanh cũng len lỏi theo kiến trúc ấy để vươn lên đầy sức sống. 

Tầng chính của ngôi nhà được dẫn lối bởi một cầu thang gạch hình chữ nhật tạo nên một góc 35 độ với tòa nhà. Các không gian sinh hoạt được nối với nhau thông qua hệ thống cầu gỗ. Cầu gỗ được trợ lực bởi gạch thô bên dưới, vừa tối ưu hóa diện tích vừa không chạm đến phần đất đai quý báu của tự nhiên. Cây cầu thứ nhất dẫn đến khu vực ăn uống rộng rãi thoáng mát, cây cầu còn lại dẫn đến khu vực ngoài trời với lò nướng, xích đu, hồ bơi nhỏ cực kỳ lý tưởng cho những buổi sinh hoạt gia đình.

Tầng chính của ngôi nhà được dẫn lối bởi một cầu thang gạch hình chữ nhật tạo nên một góc 35 độ với tòa nhà.
Tầng chính của ngôi nhà được dẫn lối bởi một cầu thang gạch hình chữ nhật tạo nên một góc 35 độ với tòa nhà.
Các không gian sinh hoạt được nối với nhau thông qua hệ thống cầu gỗ.
Các không gian sinh hoạt được nối với nhau thông qua hệ thống cầu gỗ.
Ngôi nhà trong rừng, điện nước đều 'xin' thiên nhiên nhưng rất tiện nghi - Ảnh 7
Ngôi nhà trong rừng, điện nước đều 'xin' thiên nhiên nhưng rất tiện nghi - Ảnh 8
Cây cầu thứ nhất dẫn đến khu vực ăn uống rộng rãi thoáng mát, hầm rượu và thư viện mini...
Cây cầu thứ nhất dẫn đến khu vực ăn uống rộng rãi thoáng mát, hầm rượu và thư viện mini...

Chủ nhân của ngôi nhà là một cặp vợ chồng lớn tuổi, có tình yêu bất tận cũng như kiến thức, sự hiểu biết rộng lớn đối với thiên nhiên. Cây cối, bụi rậm, côn trùng, chim chóc, động vật,... tất cả đều được họ xem như những người bạn của mình. Họ thường xuyên tham gia vào những chương trình giáo dục về môi trường cho thanh thiếu niên và mong muốn truyền nguồn cảm hứng ấy đến với tất cả mọi người.

Ngôi nhà trong rừng, điện nước đều 'xin' thiên nhiên nhưng rất tiện nghi - Ảnh 10
Cây cầu còn lại dẫn đến khu vực ngoài trời với lò nướng, xích đu, hồ bơi nhỏ cực kỳ lý tưởng cho những buổi sinh hoạt gia đình.
Cây cầu còn lại dẫn đến khu vực ngoài trời với lò nướng, xích đu, hồ bơi nhỏ cực kỳ lý tưởng cho những buổi sinh hoạt gia đình.
Ngôi nhà trong rừng, điện nước đều 'xin' thiên nhiên nhưng rất tiện nghi - Ảnh 12
Toàn bộ ngôi nhà có thiết kế dài và hẹp, hầu như không có một cây xanh nào bị đốn ngã trong quá trình thi công.
Toàn bộ ngôi nhà có thiết kế dài và hẹp, hầu như không có một cây xanh nào bị đốn ngã trong quá trình thi công.

Bởi vì công trình nằm cách thị trấn đến 1,5 giờ đồng hồ lái xe nên hầu như tách biệt hẳn với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài. Không mạng lưới điện nước, không internet, toàn bộ nhu cầu cơ bản của đời sống được thu thập từ nguồn nước mưa qua phần mái lọc bên trên và các tấm pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện. Các kiến trúc sư của Frankie Pappas tự hào đã tạo nên ngôi nhà tự cung tự cấp năng lượng, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những gì thuộc về tự nhiên.

Ngôi nhà hầu như tách biệt hẳn với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài.
Ngôi nhà hầu như tách biệt hẳn với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài.
Nhu cầu cơ bản được thu thập từ nguồn nước mưa qua phần mái lọc bên trên và các tấm pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện
Nhu cầu cơ bản được thu thập từ nguồn nước mưa qua phần mái lọc bên trên và các tấm pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện
Ngôi nhà tự cung tự cấp năng lượng, trân trọng đối với những gì thuộc về tự nhiên.
Ngôi nhà tự cung tự cấp năng lượng, trân trọng đối với những gì thuộc về tự nhiên.
Ngẩn ngơ trước biệt thự gần 1.400m² rợp bóng cây xanh tại Singapore Khu văn phòng bao quanh bởi vườn cây xanh mát với chi phí cải tạo 1,5 tỷ Về Sóc Sơn ngắm ngôi nhà bên rừng đẹp lãng mạn như trong phim “Twilight”
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp