Nhật Kim Anh: Nếu chồng mình mở cửa cho người thứ ba vào thì tôi trách chồng mình hơn

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ hai, 01/11/2021 10:05 (GMT +7)
"Bản thân tôi đã từng bị là kẻ thứ 3, người yêu cũ từng biến tôi thành kẻ thứ 3, lúc đó tôi hụt hẫng không tin tưởng vào tình yêu một thời gian", Nhật Kim Anh.
Hashtag #Sao Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Sau nhiều năm "đóng đinh" với dòng phim xưa, Nhật Kim Anh đã trở lại với vai diễn Hạnh trong Lưới trời - cô gái chân quê ngây thơ, hết mình vì tình yêu nhưng rồi lại bị lừa dối, vô tình trở thành người thứ ba mà không hề hay biết.

Trong một bài phỏng vấn trên báo Dân Việt, Nhật Kim Anh thẳng thắn chia sẻ về sự giống nhau giữa vai diễn trên phim và cuộc sống ngoài đời thật của cô. Nữ diễn viên tâm sự: "Bản thân tôi đã từng bị là kẻ thứ 3, người yêu cũ từng biến tôi thành kẻ thứ 3, lúc đó tôi hụt hẫng không tin tưởng vào tình yêu một thời gian. Có lẽ vì vậy mà tôi có chất xúc tác để hóa thân vào vai Hạnh. Tuy nhiên, Hạnh yếu đuối truân chuyên, cô ôm bụng bầu về quê sống trong tự kỉ lại còn bị chị dâu làm cho tâm lý mình không được ổn định".

Nhật Kim Anh: Nếu chồng mình mở cửa cho người thứ ba vào thì tôi trách chồng mình hơn - Ảnh 1

>>> Xem thêm: Nhật Kim Anh hiếm hoi lên tiếng về mối quan hệ tình cảm với TiTi

Nói về câu chuyện "tiểu tam", "người thứ ba" nữ diễn viên sinh năm 1985 cho biết thực tế không thể phủ nhận rằng người thứ ba luôn là người có lỗi tuy nhiên nếu họ không biết mà bị lừa dối, yêu nhầm người đàn ông đã có gia đình thì người phụ nữ đó đáng thương hơn đáng trách. Suy cho cùng tình yêu không có lỗi, người đáng trách hơn cả trong câu chuyện này là người đàn ông vì đã không chung thủy.

"Nếu là tôi có gia đình mà chồng mình mở cửa cho người thứ ba vào thì tôi trách chồng mình hơn. Vì cho dù người thứ 3 có quyến rũ kiểu gì mà người đàn ông không mở cửa thì người thứ 3 không có cách gì bước vào được. Nếu tôi ở vào hoàn cảnh đó, tôi sẽ dừng lại hôn nhân chứ không níu kéo vì mọi thứ niềm tin, tình yêu đã vụn vỡ không còn như ban đầu nữa. Còn có người phụ nữ dù không cố ý nhưng đã trở thành người thứ 3 mà vẫn tiếp tục chấp nhận chịu đựng thì tôi không đồng tình. Tôi nghĩ, trước đó không biết thì không có lỗi còn đã biết mà vẫn cố chấp thì chắc chắn đó là tình yêu có lỗi, và hiện nay luật hôn nhân gia đình cũng không công nhận điều này", Nhật Kim Anh nói thêm.

Nhật Kim Anh: Nếu chồng mình mở cửa cho người thứ ba vào thì tôi trách chồng mình hơn - Ảnh 2

Nhật Kim Anh tên thật là Đỗ Thị Kim Huê, từ nhỏ cô đã trải qua những mất mát lớn khi gia đình bị cướp sạch tài sản khi trên đường chuyển vào Vũng Tàu sinh sống. Không lâu sau đó bố cô lại qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Một mình lăn lộn để có tiền trang trải cuộc sống, Nhật Kim Anh bắt đầu sự nghiệp của mình với những buổi biểu diễn tại các tụ điểm giải trí trong TP.HCM. Sau một thời gian miệt mài hoạt động, giọng ca 8X được nhiều khán giả biết đến với những bản hit đình đám như: Lâu đài cát, Ngôi sao xanh, Thà người đừng hứa...

Ngoài ca hát, Nhật Kim Anh còn có duyên với nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Với khả năng diễn xuất tốt được đánh giá cao, cô từng ngồi vị trí giám khảo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20. 

Dù thành công trên con đường nghệ thuật nhưng Nhật Kim Anh lại khá trắc trở trong chuyện tình duyên. Mối tình đầu tiên của nữ ca sĩ kéo dài 3 năm, khi phát hiện bị phản bội, Nhật Kim Anh suy sụp trong một thời gian dài. Cô từng tự tử và nhảy cầu nhưng may mắn đều được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cuối năm 2014, Nhật Kim Anh lên duyên với ông xã không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cả hai có một người con chung. Tuy nhiên sau 5 năm chung sống, cặp đôi chính thức tuyên bố "đường ai nấy đi". Cách đây không lâu, sau một thời gian tranh chấp qua lại với người cũ, nữ diễn viên đã giành được quyền nuôi dưỡng hợp pháp con trai đầu lòng.

Nhật Kim Anh lên tiếng trước nghi vấn cắt ghép, chỉnh sửa sao kê Nhật Kim Anh tung sao kê, Chi Dân nói gì giữa lùm xùm từ thiện? Nhật Kim Anh hiếm hoi lên tiếng về mối quan hệ tình cảm với TiTi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp