Ngắm bình minh ở đồi Đa Phú, trải nghiệm nên làm để biết Đà Lạt đẹp thế nào

Huyền Nguyễn Đăng lúc: Thứ tư, 21/10/2020 09:05 (GMT +7)
Nếu không một lần săn mây, ngắm bình minh ở đồi Đa Phú, bạn sẽ chẳng biết được Đà Lạt lãng mạn như thế nào.
Hashtag #Kinh nghiệm du lịch #Du lịch Đà Lạt #Du lịch Việt Nam #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

Đà Lạt đẹp, ai cũng biết. Đà Lạt thơ mộng, chẳng ai phủ nhận. Mảnh đất phố núi này dường như có một sức hút kì lạ, ngay cả một nhành hoa bên đường cũng có nét đẹp riêng. Thế nhưng nếu đã đến Đà Lạt một lần, hai lần hay nhiều lần mà chưa từng ghé đồi Đa Phú ngắm bình minh thì hẳn chuyến du lịch của bạn chẳng hề trọn vẹn.

Đồi Đa Phú mà cứ ngỡ ở Hàn Quốc. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh.
Đồi Đa Phú mà cứ ngỡ ở Hàn Quốc. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh.
Ảnh: @maihann_14.
Ảnh: @maihann_14.

Đồi Đa Phú là một ngọn đồi nổi tiếng, cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút chạy xe. Nhờ sở hữu một vị trí lý tưởng nên địa điểm này đã trở thành nơi săn mây, ngắm bình minh của nhiều bạn trẻ. Thời điểm lý tưởng nhất để đón bình minh ở đồi Đa Phú là khoảng 5 - 6 giờ sáng. Khi đó, những tia nắng đầu tiên trong ngày nhẹ nhàng soi rọi xuống các tán lá, mang đến nét đặc trưng của mảnh đất Tây Nguyên. 

Biển mây trên đồi Đa Phú. Ảnh: Ân Lê.
Biển mây trên đồi Đa Phú. Ảnh: Ân Lê.

Nếu như nhắc đến “săn mây” ở Đà Lạt, bạn thường phải thức dậy thật sớm, chạy xe giữa cái lạnh căm căm của phố núi để đến cầu gỗ săn mây hay đồi Đạ Sar… Thì giờ đây, chỉ cần dừng chân tại đồi Đa Phú - một trong những điểm săn mây tuyệt đỉnh của hội mê xê dịch. Sáng sớm, những biển mây bồng bềnh, nhẹ nhàng trôi trước mắt. Phía xa xa là những ngôi nhà nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện dưới màn sương mù. Có lẽ, đây là khung cảnh lãng mạn nhất, đẹp đẽ nhất, tình tứ nhất khi Đà Lạt trở về đúng vẻ ban sơ vốn có. 

Ảnh: Trần Kim Định.
Ảnh: Trần Kim Định.
Đến đồi Đa Phú và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ cùng người thương. Ảnh: Kỳ Sang.
Đến đồi Đa Phú và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ cùng người thương. Ảnh: Kỳ Sang.

Đà Lạt thật đẹp, nét đẹp bởi sự giao thoa của đất trời, của cây cối. Tất cả đều vừa vặn, không thừa, không thiếu, đủ đẹp để chỉ cần giơ máy lên là có thể bắt trọn những khoảnh khắc đẹp và ấn tượng. 

Ảnh: @cloudaholicng.
Ảnh: @cloudaholicng.
Ảnh: @mamaa1712.
Ảnh: @mamaa1712.
Nơi săn mây lý tưởng chỉ cách Đà Lạt 10km. Ảnh: Tường Vi.
Nơi săn mây lý tưởng chỉ cách Đà Lạt 10km. Ảnh: Tường Vi.

Hãy hòa mình vào khung cảnh lãng mạn của thiên nhiên, để chiêm ngưỡng những biển mây bồng bềnh và để cảm nhận một Đà Lạt dịu êm rất khác. Lần đến Đà Lạt này, mình hẹn nhau ở đồi Đa Phú chứ?

Đến Đà Lạt, ghé Tiệm Táo Đỏ thưởng thức cà phê trứng đúng điệu Có một “tiểu Nhật Bản” giữa lòng Đà Lạt mang tên Kokoro Cafe An Cafe Đà Lạt và những điều thú vị thu hút du khách
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp