Trấn Thành khóc nghẹn viết tâm thư lúc 4h sáng khi mèo cưng rơi lầu tử vong

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ ba, 23/11/2021 10:40 (GMT +7)
Trấn Thành chết lặng, viết tâm thư gửi lời xin lỗi khi thú cưng không may rơi lầu tử vong.
Hashtag #Sao Việt #Trấn Thành #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Khoảng 3h50 sáng nay 23/11, Trấn Thành thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng khi chia sẻ bức tâm thư dài nói về tin buồn mèo cưng của hai vợ chồng anh đã qua đời.

Cụ thể, anh đã đăng tải bức ảnh lúc mèo cưng còn sống và khi được quấn lại trong một tấm khăn, kèm theo đó, nam MC cho biết chú mèo có tên Ya-Ua đã ở cùng hai vợ chồng anh được 3 năm nay, nhưng đã không may rơi từ ban công tầng 32 xuống đất tử vong. Anh chia sẻ rằng mình tìm được thú cưng trong bụi cây dưới nhà, khi đó Ya-Ua đã gãy chi, thổ huyết, cơ thể đông cứng như một tảng băng.

Trấn Thành khóc nghẹn viết tâm thư lúc 4h sáng khi mèo cưng rơi lầu tử vong - Ảnh 1

>>Xem thêm: Trấn Thành xuống tóc cạo râu, ngoại hình như nam thần xứ Hàn

Vốn là người rất yêu thương thú cưng của mình nên sự cố này đã khiến Trấn Thành bật khóc, chết lặng. Trong tâm thư anh gửi lời xin lỗi và mong được tha lỗi tới thú cưng. Đồng thời, nam MC bày tỏ sự phẫn nộ, trách đơn vị thi công rào chắn cho nhà mình thiếu trách nhiệm, không đảm bảo chất lượng khi chỉ có thể dùng tay kéo nhẹ là có thể tạo ra được một cái lổ đủ để mèo nhảy qua vì nhựa quá dẻo.

Trấn Thành khóc nghẹn viết tâm thư lúc 4h sáng khi mèo cưng rơi lầu tử vong - Ảnh 2
Trấn Thành khóc nghẹn viết tâm thư lúc 4h sáng khi mèo cưng rơi lầu tử vong - Ảnh 3
Trấn Thành khóc nghẹn viết tâm thư lúc 4h sáng khi mèo cưng rơi lầu tử vong - Ảnh 4

Ngay khi chia sẻ, bài viết của Trấn Thành đã khiến nhiều người cảm động, nhất là những ai nuôi thú cưng. Mọi người đã gửi lời chia buồn đến vợ chồng anh.

Nguyên văn chia sẻ của Trấn Thành: 

"Ya-Ua mất rồi! Tôi không biết phải nói sao nữa! Nhưng vẫn phải chia sẻ câu chuyện này để những người nuôi mèo đừng gặp phải trường hợp như tôi. 

Chiều hôm nay (22/11), tôi chùi rửa nền nhà bằng hóa chất. Sợ con nó liếm trúng nên chúng tôi cách ly Ya-Ua và Căm-Xì ở ngoài ban công nhà mình. Sa-Thăng thì ở trong phòng ngủ.

Dĩ nhiên, nhà nào đã nuôi mèo thì chắc chắn lan can và ban công phải được trang bị rào lưới kiên cố. Nhà tôi cũng không ngoại lệ nên tôi rất yên tâm về việc đó.

Đến tối tôi có hẹn đi ra ngoài. Ở nhà bà xã mở cửa thả 2 con mèo ra thì chỉ còn 1 con Căm-Xì. Cổ hoảng hốt nhắn tin tôi không thấy Ya-Ua nữa. Như mọi khi, tôi chỉ nghĩ nó trốn đâu đó trong nhà.

Nhưng khi về đến nhà, bà xã vẫn chưa tìm ra nó. Tôi bắt đầu thấy lo sợ thật sự. Và thật vô lý khi không ai thả nó ra, rào lưới thì chắc chắn, làm sao con mèo có thể biến mất một cách khó hiểu như vậy được.

Nhà tôi có 4 ban công. Ban đầu, tôi cho rào 3 cái rất chắc chắn, định chừa lại 1 cái không rào để ngắm cảnh cho đẹp. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy cũng khá nguy hiểm cho các con nên 1 thời gian sau tôi nhờ 1 đơn vị làm rào khác làm nốt cái ban công còn lại.

Nhìn bằng mắt thì chúng y như nhau, tôi nghĩ chất lượng của nó cũng tương tự 3 cái kia nên không thèm kiểm tra chất lượng. Mà xui cho tôi là hôm nay lại nhốt 2 con ngay cái ban công đó.

Tìm khắp nhà mãi không ra. Tôi bắt đầu nghi ngờ cái lưới này, bèn ra kiểm tra. Tôi dùng tay kéo nó... và quả thật, dây nhựa quá dẻo nên dùng sức thì hoàn toàn có thể tạo ra 1 lỗ khá to đủ để bọn mèo chui qua. Khoảnh khắc đó, vợ chồng tôi nhìn nhau chết lặng! 

Tôi vẫn không hiểu tại sao người ta có thể nhận tiền để làm ra 1 sản phẩm với chất lượng như vậy? Chức năng của nó là NGĂN KHÔNG CHO CON MÈO CHUI QUA ĐƯỢC mà? Làm cái lưới như vậy thì làm nó ra để làm gì? Tôi thật sự không hiểu! 

Bây giờ là 4h sáng. Tôi chọn kể ra câu chuyện này để nhắc những bạn nào đang nuôi mèo mà nhà ở cao: hãy làm ngay những điều cần làm để ĐỪNG NHƯ TÔI.

Tôi tìm được con ở bụi cây dưới tòa nhà. Nó bị gẫy tay và thổ huyết. Khi kéo con ra từ bụi cây, người nó đã co cứng lại như một tảng băng. Tôi không dám tưởng tượng tâm trạng của nó trên đoạn đường rơi xuống từ tầng 32. Ôi, Ya-Ua đáng thương, thật tội nghiệp! Chắc nó sợ và đau lắm! 

Ba mẹ xin lỗi con nhiều lắm Ya-Ua ơi! Ba mẹ tệ quá! Thật ngu ngốc khi để con ở ngoài đó! Con tha lỗi cho ba mẹ nha! 

Qua rồi con à! Con sẽ không đau nữa. Con ngủ ngoan nhé! Ba mẹ vẫn sẽ luôn thương và nhớ về con, Ya-Ua xinh đẹp ngu ngốc ạ! R.I.P my baby!"."

 

Trấn Thành khóc nghẹn viết tâm thư lúc 4h sáng khi mèo cưng rơi lầu tử vong - Ảnh 5

"Mắt Biếc" đoạt giải Bông Sen Vàng, "Bố Già" của Trấn Thành ẵm 4 giải tại Liên hoan phim Việt Nam Trấn Thành nhắc Hari Won uống "nước ép tình yêu" nhưng bị vợ lầy lội bóc mẽ Trấn Thành xuống tóc cạo râu, ngoại hình như nam thần xứ Hàn
Copy URL
Trấn Thành
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp