CEO Lê Thị Hồng Ân: Phụ nữ không yêu mình thì đừng mong ai yêu mình

Là CEO của một vài nhãn hàng, là mẹ của ba cậu con trai, nữ doanh nhân Lê Thị Hồng Ân tin rằng, cuộc sống mà chị có được hôm nay là nhờ biết yêu bản thân mình.

Sẽ rất khó để đoán tuổi của CEO Weilaiya Lê Thị Hồng Ân nếu không nói chị đã là mẹ của ba cậu con trai. Gần đây, người ta hay nói câu: Phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai. Còn chị Hồng Ân lại muốn thêm vào hai từ: Phụ nữ đẹp nhất là khi không phụ thuộc vào ai. “Phụ nữ càng tự chủ, độc lập càng xinh đẹp. Đó là vẻ đẹp của sự tự tin, sự chiều chuộng và yêu thương bản thân.

Gia đình là số 1 còn bản thân là duy nhất

Người phụ nữ Việt Nam truyền thống thường xem gia đình là số 1. Họ đặt chồng con lên đầu, rồi đến cha mẹ, rồi đến nhiều thứ nữa rồi mới tới bản thân. Riêng chị, chị đặt mình làm số mấy?

Tôi cũng như mọi phụ nữ Việt Nam khác, từ nhỏ cũng đã được dạy gia đình là số 1. Khi lấy chồng, tôi cũng từ bỏ công việc nhân sự ổn định, dẹp bỏ mọi ước mơ hoài bão của mình để ở nhà nội trợ, đồng thời phụ giúp chồng quản lý cửa hàng của anh. Sinh ba con, tôi dành toàn bộ thời gian tâm sức để chăm lo cho con cái. Làm mẹ rồi, tôi lại thấy thương cha mẹ hơn và luôn cố gắng làm hết sức có thể để báo hiếu cha mẹ. 

Đến giờ tôi cũng vẫn vậy. 

Nhưng không phải vì đặt chồng con cha mẹ lên hàng đầu mà tôi không xếp hạng bản thân vào danh sách quan trọng. Càng có nhiều trách nhiệm, tôi càng quý trọng bản thân hơn. Tôi là duy nhất và có ý nghĩa đặc biệt với những người yêu thương của tôi, vì thế tôi càng phải chăm sóc và yêu thương chính tôi nhiều hơn.

Từ người phụ nữ 100% của gia đình đến khi quyết định sẽ bước chân ra ngoài thế giới rộng lớn, kinh doanh làm giàu và trở thành biểu tượng truyền cảm hứng của những người phụ nữ khác, chị có gặp cản trở gì không? Nhất là từ người đàn ông của chị?

May mắn của tôi là ông xã không phản đối. Khi tôi bày tỏ ý muốn của mình, anh ủng hộ ngay. Anh bảo tôi cứ làm bất cứ điều gì khiến tôi thoải mái. Nếu có khó khăn thì là do khi bắt đầu kinh doanh, tôi không có kinh nghiệm, không có vốn, cũng không có mối quan hệ. Thời điểm tôi bán sản phẩm online, mọi người chưa có nhiều niềm tin. 

Tháng đầu tiên tôi bán được 10 hộp kem mà cực kỳ vui, dù lời lãi chẳng đáng bao nhiêu. Niềm vui ấy tôi biết nó từ đâu tới: Đó là tôi đã nhìn thấy con đường của mình, dù chưa thực sự rõ ràng, nhưng tôi biết mình hoàn toàn có thể làm chủ tài chính cuộc đời mình, có thể vừa chăm lo cho gia đình mà vẫn vừa phát triển sự nghiệp, thực hiện những ước mơ, hoài bảo của bản thân.

Cuộc sống của chị thay đổi thế nào khi không còn đứng trong gian bếp?

Thực sự có quá nhiều thay đổi. Ai theo dõi trang cá nhân của tôi thì sẽ thấy tôi của hiện tại như một con người khác vậy. Dù trước đây tôi vẫn hạnh phúc, rất yêu thích việc nội trợ, bếp núc, chăm sóc cho chồng cho con nhưng bây giờ tôi mới đúng là chính mình. Điều quan trọng nữa là tôi có thể chăm lo cho gia đình mình tốt hơn trước đây nhiều lần.

Xưa tôi nghĩ rằng tôi chỉ chăm sóc gia đình tốt nhất khi tôi ở kề bên họ. Nhưng sự thật không phải vậy. Khi tôi bước chân ra khỏi gian bếp, nhưng giá trị mà tôi mang lại cho người thân nhiều gấp 5 gấp 10. Con tôi có môi trường học tập tốt hơn, cha mẹ được lo đầy đủ hơn, kinh tế gia đình thay đổi, tôi có thể đi đây đi đó, tới những nơi mình muốn, ông xã cần hỗ trợ điều gì tôi cũng vẫn sẵn sàng. 

Điều tuyệt vời khác là tôi làm chủ cuộc đời mình. Trở thành CEO của Weilaiya giúp tôi có một vị thế nhất định trên thị tường online, tên tuổi của mình được biết đến nhiều hơn, khách hàng tìm đến mình, đặt niềm tin vào mình, mình lại có thể giúp cho các nhân viên, đại lý của mình có một cuộc sống tốt hơn… Với tôi, cuộc sống hiện tại vô cùng mãn nguyện, hoàn mỹ.

Phụ nữ hãy là chiếc bánh ngọt, đàn ông chỉ là miếng cherry trên chiếc bánh ấy

Người xưa có câu: Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Phụ nữ giỏi giang xuất sắc đến đâu mà không có người đàn ông tốt làm điểm tựa thì cuộc đời cũng về không. Chị nghĩ sao về quan điểm này?

Đàn bà không hơn nhau ở tấm chồng đâu, mà hơn nhau ở chính bản thân mình. Tôi vẫn nói: Phụ nữ đẹp nhất là khi không phụ thuộc vào ai. Có chồng tài ba, giàu có thì tuyệt vời, nhưng nếu bản thân mình không nâng được giá trị của mình lên thì chồng cũng không làm trang sức cho mình được. 

Tôi thích một hình ảnh ví von: Phụ nữ như chiếc bánh ngọt, đàn ông chỉ là quả cherry trên chiếc bánh ấy. Bánh ngon hay không nằm ở chính cái bánh đó, miếng cherry kia có hoàn mỹ bao nhiêu cũng chỉ là gia vị tô điểm thêm, không tác động được gì đến chất lượng của chiếc bánh.

Vì thế, phụ nữ hãy làm chiếc bánh ngọt xuất sắc nhất, không ngừng chăm chút cho chính mình để tự quyết định giá trị của mình. Chính mình phải tự thấy được giá trị của mình thì người khác mới trân trọng mình. Mình không yêu mình thì đừng mong ai yêu mình.

Phụ nữ ngày nay giỏi lắm. Họ có thể kiếm tiền giỏi không kém đàn ông nếu họ thực sự muốn. Làm chủ bản thân sẽ giúp mỗi người phụ nữ tự tin hơn, xinh đẹp hơn và hấp dẫn hơn. Có thêm một người đàn ông tốt nữa thì tuyệt vời nhưng nếu không may mắn có được thì giá trị của họ cũng không hề thay đổi.

Ông xã chị có phải một quả cherry hoàn mỹ không? 

Tôi nghĩ mình là chiếc bánh ngọt may mắn được thượng đế vào bếp và đặt lên một quả cherry tuyệt vời. 

Những dịp đặc biệt như ngày 8/3, ông xã thường tặng chị món quà gì?

Ông xã tôi là dân tự nhiên, thực tế và không lãng mạn đâu. Anh không quan tâm lắm tới những ngày lễ lạt dành cho phụ nữ như thế này. Nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu thương rất lớn từ anh. Anh không quá tài giỏi, không phải đại gia nhưng là người bố rất tốt và luôn đứng sau hỗ trợ cho tôi, đồng hành với tôi, chưa bao giờ cấm cản tôi làm bất kỳ điều gì. Với tôi đó mới là món quà lớn nhất của cuộc đời. 

Làm một người phụ nữ thành công ngoài xã hội và chu toàn trong gia đình, có khi nào chị cảm thấy áp lực với chính tiểu chuẩn mà chị đặt ra cho bản thân?

Người ta chỉ áp lực khi tiêu chuẩn ấy do xã hội đặt ra. Còn tôi hạnh phúc với những gì mình cố gắng đạt được vì đó chính là ước mơ, mục tiêu lớn nhất cuộc đời tôi. Tất cả những gì tôi làm ngoài việc được sống với đam mê của mình thì sau cùng vẫn là có một gia đình hạnh phúc đủ đầy.

Hai năm trở lại đây, tôi cũng biết yêu bản thân hơn, biết nghĩ cho chính mình hơn nhờ sự nhắc nhở của ông xã và các con. Tôi soi mình vào các con để hoàn thiện bản thân. Ví dụ như ngoại hình chẳng hạn, khi con nói dạo này mẹ mập quá, đùi mẹ to quá, là tôi điều chỉnh ngay. Tôi tập luyện, ăn uống khoa học hơn và sẵn sàng chi tiền để sử dụng sản phẩm giảm cân lành mạnh, hiệu quả nhất. Tôi dùng kẹo giấm táo AppleSlim đều đặn để duy trì vóc dáng, giảm mỡ, tăng cường chuyển hóa để cơ thể lúc nào cũng cân đối, làn da tươi trẻ. Phụ nữ sinh con xong nếu không biết ưu tiên cho bản thân, chăm sóc nâng cấp bản thân thì rất khó giữ được thanh xuân. Tôi muốn các con luôn tự hào vì có người mẹ đẹp, chồng tôi tự hào vì có vợ đẹp.

Kẹo giấm táo AppleSlim giúp tôi duy trì vóc dáng như hiện tại

Thi thoảng ông xã cũng nhắc tôi đi chơi, cổ vũ tôi đi du lịch với bạn bè để luôn thấy mình trẻ trung, son rỗi, hay bảo tôi hãy chi tiêu nhiều hơn cho bản thân. Như mọi phụ nữ khác, tôi vẫn luôn ưu tiên chi tiêu cho chồng cho con, nhưng tôi không hẹp hòi với chính mình như ngày xưa nữa. Cuộc sống không có quá nhiều thời gian nên hãy luôn sống trọn vẹn từng giây. Những gì trong khả năng của tôi, và thực sự thiết thực, tôi vẫn sẵn sàng chi tiêu để mang đến niềm vui cho mình. Từ lâu tôi đã nhận ra rằng, khi tôi vui thì chồng tôi và các con tôi cũng vui. Hạnh phúc của người phụ nữ là năng lượng tích cực của cả gia đình.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Bài liên quan

News feed