Cô chủ tiệm massage trong "Thương ngày nắng về": Ngoài đời U40 duyên dáng khác hẳn trên phim

Lưu Huyền Trang - nữ diễn viên mới trong "Thương ngày nắng về" - ngoài đời là quý cô tuổi U40 trẻ trung, thanh lịch với chiếc răng khểnh duyên dáng.

Hashtag: Phim Thương ngày nắng về Phim Việt Sao Việt

Thương ngày nắng về phần 2 đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu mến phim Việt. Bên cạnh mối quan hệ của Vân Trang và mẹ ruột, mối quan hệ của vợ chồng Vân Khánh, sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới cũng chi phối không nhỏ đến các tuyến nhân vật.

Diễn viên Huyền Trang - người đảm nhận nhân vật Mộng Mơ - cô chủ tiệm massage đã khiến cậu Vượng (Lê Bá Anh thủ vai) thay đổi không nhỏ. Trải qua một thời tuổi trẻ bị vợ sắp cưới phũ phàng từ hôn, chuyện lập gia đình của cậu Vượng luôn là vấn đề khiến bà Nga đau đáu không yên. Ở độ tuổi ngũ tuần, cứ ngỡ người đàn ông này sẽ tiếp tục chịu cảnh lẻ bóng nhưng từ khi Mộng Mơ, người đàn ông này có thay đổi không nhỏ. Nhiều khán giả theo dõi phim dự đoán, họ sẽ trở thành cặp đôi mới khiến cho nội dung của bộ phim thêm ý nghĩa.

Nếu như ở trong phim, nhân vật của Huyền Trang đảm nhận xuất hiện với hình ảnh lả lơi cùng gu ăn mặc phóng khoáng, trang điểm lòe loẹt thì đời thường cô duyên dáng, thanh lịch với lối make-up nhẹ nhàng tôn lên nước da trắng ngần lợi thế. 

Qua tìm hiểu, nữ diễn viên đảm nhận nhân vật Thanh trong Thương ngày nắng về là cái tên vừa lạ vừa quen. Cô tên đầy đủ là Lưu Huyền Trang, sinh năm 1987. Nữ diễn viên từng tham gia nhiều bộ phim có thể kể đến như: Ba đám cưới một đời chồng, Cầu vồng tình yêu, 13 nữ tù, Ngự lâm không kiếm, Mặt nạ gương...

Nữ diễn viên từng là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, hiện đang công tác tại Đoàn kịch nói Công an nhân dân.

>>> Xem thêm: Dàn diễn viên 'Thương ngày nắng về' bắt trend 20 năm trước: Vân Khánh lớn lên lại hóa 'nấm lùn'

Dù nỗ lực bền bỉ, tham gia nhiều vai diễn nhưng ở thời điểm hiện tại, sức ảnh hưởng của nữ diễn viên gốc Tuyên Quang có phần "lép vế" hơn các nữ đồng nghiệp như Thanh Hương, Thu Quỳnh. Thẳng thắn nói về điều này, Huyền Trang từng tâm sự với công chúng: "Tôi hài lòng với những gì mình đang có. Khi thấy các đồng nghiệp có sự nghiệp thăng tiến, trở thành những cái tên hot, tôi thấy rất vui mừng cho mọi người chứ không thấy chạnh lòng hay ganh ghét đố kị. Mỗi người có một sự lựa chọn khác nhau". Bên cạnh đó, nữ diễn viên cho biết khi làm nghề ai cũng muốn tạo dấu ấn nhất định trong lòng khán giả, có những vai diễn ấn tượng nhưng với cô chỉ gói gọn trong mấy chữ: "vạn sự tùy duyên".

Về đời tư, nữ diễn viên Huyền Trang là người khá kín tiếng trong việc chia sẻ cùng khán giả. Mọi người chỉ biết rằng ở độ tuổi U40, cô là mẹ của nhóc tỳ xinh xắn đáng yêu. Nữ diễn viên quan niệm vợ chồng đến với nhau là duyên số, khi ở bên nhau thì những nỗ lực, cố gắng chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu được.

Ngoài công việc, Huyền Trang dành trọn thời gian cho con gái, dù bận rộn lo lắng cho gia đình, nhiều khi phải "vắt chân lên cổ mà chạy" nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vì cân bằng được sự nghiệp và thời gian cho các hoạt động trưởng thành của con.

Một số hình ảnh khác của diễn viên Huyền Trang:

Thương ngày nắng về là bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình. Lên sóng từ 15/11/2021, với đề tài gần gũi, dàn diễn viên ấn tượng, dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy nhanh chóng "làm mưa làm gió" khung sóng giờ vàng VTV3.

Thương ngày nắng về với nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình bà Nga - một người phụ nữ tảo tần suốt đời nặng gánh nhẹ gánh vì ba cô con gái: Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Cô chị cả Vân Khánh dù lấy chồng nhưng với những lo toan vất vả của cuộc sống và gia đình cô đành nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ đẻ. Vân Trang không phải là con gái ruột của bà Nga nhưng lại được người phụ nữ này yêu thương chẳng khác con đẻ. Từ nhỏ đến lớn điều cô gái này bận tâm nhất là việc tìm ra nguyên nhân tại sau ngày xưa mình lại bị bỏ lại và mẹ đẻ sau rất nhiều năm cũng không quay lại tìm cô. Người con gái út Vân Vân là người khiến bà Nga lo lắng hơn cả. Thừa hưởng đam mê hội họa từ người cha quá cố. Vân chẳng hề có hứng thú với việc học ngành ngân hàng của mình chính vì thế cô gái này thường xuyên bỏ học, theo đuổi đam mê và làm việc tại quán cafe của Đông Phong.

>>> Xem thêm review trọn bộ phim Thương ngày nắng về:

Bài liên quan

News feed