Giữa drama "trà xanh", bánh mì Huỳnh Hoa gay gắt đáp trả đối thủ mới là "giả mạo"

Bánh mì Huỳnh Hoa bức xúc vì nhiều trường hợp "giả mạo thương hiệu, cung cấp thực phẩm bẩn - tiếp thị bẩn tới khách hàng".

Hashtag: Bánh mì Huỳnh Hoa Nóng trên mạng xã hội

Drama của bánh mì Huỳnh Hoa (hay còn gọi là Huynh Hoa) và bánh mì Ô môi Bà Huynh hiện đang gây xôn xao mạng xã hội bởi theo thông báo, bánh mì Ô môi Bà Huynh là của 1 chủ cũ của bánh mì Huỳnh Hoa tách ra, mở thương hiệu riêng vì nhiều lý do cá nhân phức tạp.

Sau khi khai trương vào ngày đầu, bánh mì Ô môi Bà Huynh đã thu hút lượng khách hàng đến mua đông đến nỗi gây tắc đường, phải thông báo đóng cửa từ sớm vì hết bánh. Đáng nói, người đàn ông cung cấp nguyên liệu cho bánh mì Bà Huynh tiết lộ bà Huynh tách ra mở cửa hàng riêng vì đã chia tay với bà Hoa do sự xuất hiện của một người đàn ông. 

Thông báo của bánh mì ô môi Bà Huynh

Giữa drama "trà xanh" cực căng, tiệm bánh mì Huỳnh Hoa gốc đã đăng tải trên trang Fanpage dòng thông báo: "Hơn 30 năm đồng hành và phục vụ khách hàng. Bánh mì Huynh Hoa gặp rất nhiều đối tượng giả mạo cung cấp thực phẩm bẩn - tiếp thị bẩn tới khách hàng. Vẫn giữ vững châm ngôn khách hàng tạo nên giá trị của bạn.

Những trường hợp giả mạo thương hiệu Huynh Hoa được pháp luật công nhận, chúng tôi sẽ xử lý tới tận cùng để đảm bảo quyền lợi của khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi hơn 30 năm qua".

Giữa drama "trà xanh", bánh mì Huỳnh Hoa gay gắt đáp trả đối thủ mới là "giả mạo".

Không những vậy, ở phía dưới phần bình luận, khi được khách hàng hỏi về tiệm bánh mì Ô môi Bà Huynh và drama "trà xanh", đại diện bánh mì Huỳnh Hoa trả lời chắc nịnh rằng: "Toàn bọn giả mạo em phá anh ạ".

Tuy nhiên, câu trả lời này vẫn chưa nhận được sự đồng tình từ cư dân mạng. Thậm chí một số người còn khuyên bà Hoa và bà Huynh livestream giải thích rõ mọi chuyện.

Cư dân mạng yêu cầu bà Hoa - bà Huynh livestream đính chính mọi chuyện.

>>> Xem thêm Bánh mì Bà Huynh yêu cầu khách sang Q.1 lấy số thứ tự, vừa sáng đã ghi "hết bánh"

Về phía bánh mì Ô môi Bà Huynh, chỉ sau ngày đầu tiên khai trương, cửa hàng đã quá tải, dẫn đến việc đóng cửa vì hết bánh và yêu cầu khách hàng qua quận 1 lấy số thứ tự với giới hạn mỗi ngày chỉ 200 số. 

Nhiều người cho rằng việc bắt khách qua quận 1 xếp hàng lấy số rồi lại sang cửa hàng ở quận 3 để mua bánh mì của tiệm bà Huynh quá "cồng kềnh". Hiện những diễn biến tiếp theo của hai cửa tiệm này vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. 

Bài liên quan

News feed