
Vì ảnh hưởng của bão, mưa ngập sâu cả lối đi vào nhà chú rể, nhưng vì thiệp cưới đã phát không thể hủy, cặp đôi Lê Đình Đàn (sinh năm 1990) và Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1994) đã phải sử dụng thuyền để trong ngày cưới.
Cả hai chia sẻ, dù không lên ý tưởng hay chuẩn bị trước nhưng rất hài lòng về bộ ảnh cưới độc lạ và đáng nhớ này.
Được biết Đàn và Ngọc cùng làm việc tại Hà Nội sau thời gian yêu nhau, sau đó cả hai đã quyết định về quê tổ chức hôn lễ. Nhưng trước ngày đón dâu 2 hôm, Hà Tĩnh mưa lớn, con đường vào nhà chú rể ngập sâu do đó cô dâu chú rể và quan khách 2 bên đều được ngồi thuyền để tránh ướt, còn rạp cưới và sân khấu gia đình dùng ván gỗ kê lên cao.
Cô dâu Nguyễn Thị Ngọc cho biết, cả hai đã vô cùng lo lắng và cầu mong bão đừng về và bản thân cô chưa từng nghĩ sẽ đi thuyền về nhà chồng nhưng "Khi nhận được bộ ảnh hai vợ chồng mình rất xúc động. Đó là những khoảnh khắc đẹp, đáng nhớ nhất trong ngày trọng đại".
Ngọc cũng tiết lộ sau màn đón dâu, cả gia đình đã thở phào nhẹ nhõm vì mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, khách mời đều đến đông đủ, thậm chí có khách chưa được mời, biết tin cũng đến chúc mừng.
Theo anh Vương Anh Quyền - nam nhiếp ảnh gia cho hay, với anh đây là đám cưới mang lại nhiều cung bậc cảm xúc và anh luôn cố gắng hết mình để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của 2 nhân vật chính.
Nguồn ảnh: Zing
Bình luận