Chẳng hề thua kém Đà Lạt, Gia Lai cũng có mùa hoa dã quỳ đẹp rực rỡ!
Những tháng cuối năm là thời điểm lý tưởng cho những ai thích khám phá, tìm kiếm những nét đẹp hoang sơ của hoa dã quỳ nơi đại ngàn.

Dã quỳ là loài hoa dại, gắn liền với tiểu thuyết tình yêu của những người đồng bào Tây Nguyên. Hoa nở vào dịp cuối năm, thường vào cuối tháng 10 đến hết tháng 12. Nếu như đã từng mê mẩn sắc vàng nơi phố núi Đà Lạt thì những thảm hoa dã quỳ vàng rực trên khắp đường đèo Gia Lai sẽ khiến bạn ngẩn ngơ. Chẳng rực rỡ như hoa hướng dương, chẳng sang trọng như loài cúc vàng, hoa dã quỳ có vẻ đẹp dân dã, mộc mạc nhưng càng trở nên “tình tứ” hơn trước khung cảnh thơ mộng của núi rừng Chư Đăng Ya.
Chư Đăng Ya theo tiếng của người dân tộc có nghĩa là “củ gừng dại”. Nơi đây mang dấu tích của núi lửa đã tắt từ hàng triệu năm nhưng ấn tượng hơn cả là con đường hoa dã quỳ dẫn đến chân núi. Dường như ở Chư Đăng Ya, hoa dã quỳ trở nên sặc sỡ hơn, nhuộm vàng óng ả cả hai bên đường. Cánh hoa mỏng manh, dịu dàng, thỉnh thoảng lại khẽ lay động mỗi khi có cơn gió thoảng qua. Khung cảnh quá đỗi yên bình khiến bất cứ ai chiêm ngưỡng được cảnh sắc hữu tình này đều chẳng thể nào kiềm lòng được.
Nếu muốn ngắm trọn vẹn vùng trời Gia Lai, du khách sẽ mất khoảng 20 phút để đi bộ đến đỉnh núi. Từ đây, bạn có thể chiêm ngưỡng sắc xanh của núi rừng hòa cùng sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ trên nền đất đỏ bazan. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp dần dần hiện ra ngay trước mắt, kết hợp với bầu không khí yên tĩnh đem lại nhiều trải nghiệm thú vị trong hành trình khám phá vùng đất Tây Nguyên.
Ngoài hội mê xê dịch, nhiều nhiếp ảnh gia cũng lựa chọn cung đường hoa dã quỳ Chư Đăng Ya làm nơi ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của Gia Lai. Năm 2018, nơi đây đã diễn ra lễ hội hoa dã quỳ nhằm mục đích quảng bá dịch vụ du lịch địa phương, quảng bá danh lam thắng cảnh, hoạt động văn hóa. Du khách có thể tham gia các hoạt động như: leo núi, ngắm hoa, thưởng thức văn hóa cồng chiêng và ẩm thực Tây Nguyên. Năm nay, dự tính lễ hội này sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ 5/11 đến 9/11) tại nhà rông làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai.
Gia Lai sắp bước vào thời điểm đẹp nhất khi sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ và hoa muồng vàng như đang mời gọi du khách. Yêu thiên nhiên, thích khám phá những vẻ đẹp ban sơ, thuần khiết nhất thì nhất định đừng bỏ qua vùng đất Tây Nguyên đại ngàn này nhé!
Bài viết do thành viên 2ĐẸP chia sẻ theo Quy chế MXH GP 267/GP-BTTTT. Thông tin mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn bác sĩ/da liễu. Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa.
Bài viết liên quan

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Du Lịch Myanmar: Hành Trình Khám Phá Xứ Chùa Vàng
2/10/2024

DU LỊCH CHỮA LÀNH - “HOT TREND” CỦA GIỚI TRẺ 2024
11/9/2024

TÔN VINH TÌNH YÊU TRONG “THÁNG TỰ HÀO” CÙNG PREMIER RESIDENCES PHU QUOC
15/6/2024

7 địa điểm homestay bình yên nhất định phải thử khi ghé thăm Đà Lạt
31/10/2023

Gợi ý điểm du lịch cho ngày lễ 2/9: Sunset Town - điểm đến lãng mạn nhất Việt Nam
21/8/2023